PDA

View Full Version : Công nghệ dây chuyền



minh hue
17-10-2008, 12:00 PM
Công nghệ dây truyền
Giám đốc gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé
Cô thư ký lại gọi cho chồng:
- Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
- Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
- Tuần này mình vẫn học như bình thường
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
- Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
Ông lại gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé
:118::118::118::118:

minh hue
17-10-2008, 12:03 PM
Tiền và đạo đức

- “Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?”
- “Cháu nhặt túi tiền”- chàng trai nhanh nhảu trả lời.

Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- “Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức”.

Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:
- “Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi ạ, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó.”

Bố nàng…chết giấc!!!

Maria_Quynh
17-10-2008, 12:04 PM
:guitar::laughs:bài cị post hayb quá

minh hue
17-10-2008, 12:07 PM
Mẹ của các cặp vợ chồng


Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu:
- Này Bob, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ...
- Dạ... dạ... hồi đó nhà con còn trực ở tổng đài trả lời miễn phí, nên có bị nhiễm đôi chút bất nhã, mẹ bỏ quá cho.
- Nhưng bây giờ thì nó còn tệ hơn, phải cạy miệng mới nói được một tiếng, mà lại còn ề à, chậm chạp.
- Vâng, mẹ ơi, dạo này cô ấy chuyển sang tổng đài tư vấn có tính cước rồi!
***
Cô vợ bị bỏng nặng, phải ghép da mặt, anh chồng tình nguyện cho cô mảng da ở mông của mình. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, người vợ xúc động nói với chồng:
- Anh yêu, cảm ơn anh biết bao vì những gì anh đã dành cho em!
- Ồ, có đáng gì đâu, vả lại, thấy mẹ em hôn lên má em là anh mãn nguyện rồi.
***
Kiến trúc sư hỏi chủ nhà:
- Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
- Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn, không còn sức lê la hàng xóm, nhưng lại đủ chật để mẹ cô ấy không có ý định ở chung.

Ben
22-10-2008, 08:47 PM
Công nghệ dây truyền
Giám đốc gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé
Cô thư ký lại gọi cho chồng:
- Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
- Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
- Tuần này mình vẫn học như bình thường
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
- Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
Ông lại gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé
:118::118::118::118:

Pó tay cái công nghệ dây chuyền này luôn. Công nhận bài viết này khá căng thẳng...yếu bóng vía là dễ bị điên lém...:4::4::4:

Anna_Nguyen
22-10-2008, 08:55 PM
Tiền và đạo đức

- “Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?”
- “Cháu nhặt túi tiền”- chàng trai nhanh nhảu trả lời.

Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- “Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức”.

Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:
- “Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi ạ, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó.”

Bố nàng…chết giấc!!!

Hahahaha ..... không biết nói gì lun........ ^^...^^:laughs:

minh hue
26-04-2009, 05:17 PM
Đặc điểm khác người

Anh cảnh sát khu vực rời khỏi bàn, đi loanh quanh trong phòng làm việc rồi nói:
- Anh cứ yên tâm! Mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy. Hắn chẳng trốn đi đâu được.
Sếp trầm ngâm:
- Hãy kể qua về gã. Gã có những đặc điểm gì?
- Tóc vàng, dáng người cao, lưng gù.
- Gã có để râu, ria gì không?
- Không, gã không thích những cái đó.
- Anh cần nêu các đặc điểm của riêng.
- Của riêng gã! Khó đấy. Gã thường tự hào là hào là gã giống như mọi người.
- Dù sao gã cũng phải có đặc điểm gì đó? Chẳng hạn quần áo, dáng đi, cách nói năng...
- Gã ăn mặc giản dị, quần áo chẳng có gì đặc biệt là sách cũ, quảng cáo, lịch sử.
- Dù sao gã cũng phải có đặc điểm gì đó? Chẳng hạn quần áo, dáng đi, cách nói năng...
- Gã ăn mặc giản dị, quần áo chẳng có gì đặc biệt.
- Anh thử nghĩ kỹ xem! Tên đó có giống uống rượu không?
- Không.
- Thường tới đâu? Thích giải trí ở đâu?
- Gã chẳng đi đâu cả và chỉ ru rú ở nhà để làm việc. Gã mê sách, đặc biệt là sách cũ, quảng cáo, lịch sử. Gã luôn nói “cám ơn” mọi người...
Sếp chồm dậy như bị ong đốt:
- Thế tại sao mãi bây giờ, anh mới nói điều đó? Đó chính là cái điều chúng tôi cần! Luôn nói cám ơn, đó chính là đặc điểm quan trọng nhất mà gã khác biệt nhiều người. Với đặc điểm đó thì có mà trốn lên đằng trời!

minh hue
26-04-2009, 05:20 PM
Rũ bỏ trách nhiệm?
Có một anh chàng ngồi học thuộc lòng bài thơ: “Chúc Tết” của Tú Xương, anh chàng cứ lẩm nhẩm: “Phen này ông quyết đi buôn cối… Phen này ông quyết đi buôn cối…”.
Bất chợt ông bố đi qua, nghe được, ông quát: “Học hành thì không lo, suốt ngày tính chuyện buôn bán. Liệu hồn!”. Anh chàng kia đã nhanh trí đáp: “Dạ con đâu có đi buôn, người đi buôn là… ông Quyết đấy chứ!”.

minh hue
26-04-2009, 05:22 PM
Thất tình, tự tử




Trong một chương trình truyền hình của hãng nọ với chủ đề “Thất tình”. Trước ống kính là 2 cô gái trẻ ngồi tâm sự. Sau đây là đoạn hội thoại của họ mà máy quay ghi lại được:
-Chàng đã “đá” tao. Tao sẽ tự sát bằng con dao này.
- Mày định thế nào?
- Tao sẽ tự cắt cổ mình.
- Mày có điên không đấy? Con dao bẩn thế kia mày cắt vào cổ, nó nhiễm trùng thì sao?
- Ừ nhỉ! Suýt nữa thì mất mạng!

Thành_love
27-04-2009, 12:00 AM
tưởng mục này bị mât tích rồi cơ ai ngời pà chị lại lục đâu ra em lâu lắm rồi mới thấy cái bài này hic bài cuối đọc thấy hay hay :D

minh hue
27-04-2009, 08:29 AM
tưởng mục này bị mât tích rồi cơ ai ngời pà chị lại lục đâu ra em lâu lắm rồi mới thấy cái bài này hic bài cuối đọc thấy hay hay :D
ukm thy ngùi hoài thế là hí hoáy mở bài mở nhữg bài mình post đọc lại xí:4: Thấy vui vui. Thấy cái nè post thêm cái :4::4:. Sở thik cóa hơi lạ hem nhỉ???:39::39:

M.M_Nhi
27-04-2009, 09:06 AM
[QUOTE=minh hue;15757]

Công nghệ dây truyền
Giám đốc gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé
Cô thư ký lại gọi cho chồng:
- Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
- Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
- Tuần này mình vẫn học như bình thường
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
- Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
Ông lại gọi cho cô thư ký:
- Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé
:118::118::118::118:[/QUOTE
zậy suy ra là :10:..............một dây chuyền khép kín :3:............:1: