PDA

View Full Version : Bệnh nầy không đến nổi chết đâu..



jacobetuan
15-10-2007, 06:44 AM
"Bệnh nầy không đến nổi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh nầy, Con Thiên Chúa được tôn vịnh" (Ga 11, 4b)

CẢM TẠ CHÚA VÀ ĐỨC MẸ!

[align=justify:4e09d61dc7]Mẹ con thường nói về con là đứa con gái út của bà mang tên Agnes BÍCH NGỌC rằng: “Tội nghiệp con tôi, nó được sinh ra như để gánh lấy những khổ đau bệnh tật của anh chị em trong gia đình!”

Con lập gia đình năm 1991. Hầu như lúc nào con cũng phải uống thuốc để điều trị các chứng đau tim, máu nhiễm mỡ, mỡ bọc gan, viêm xoang, hồi hộp khó thở, gai gót chân, phổi có vấn đề v.v . . . Nhưng quan trọng hơn hết là một lần nọ, từ Phan thiết vào Saigòn để khám tổng quát, vợ chồng chúng con đã vô cùng sửng sốt, hoảng sợ khi bác sĩ cho hay con bị một khối U nơi cổ tử cung! Cả đại gia đình con, ba mẹ và anh chị em con đều lo lắng cho bệnh tật của con.

Dầu thế nào chăng nữa, vợ chồng con vẫn luôn tin tưởng và phó thác cho Chúa và Đức Mẹ. Đã 3 lần vợ chồng con đến trung tâm Thánh Mẫu La vang Quảng trị, nhiều lần đến với Mẹ Tàpao Bình thuận, Mẹ Fatima Bình Triệu, Nữ Vương Hòa bình Nhà thờ Đức Bà Sagòn. Và, rất là đặc biệt, vào ngày Chúa nhật trung tuần tháng 7 năm 2006, Nhóm Canh tân Đặc sủng Sacramento do ông Augustino Kiết làm trưởng nhóm, có ba mẹ chúng con tham gia sinh hoạt, đã tổ chức một buổi cầu nguyện để xin ƠN CHỮA LÀNH BỆNH BƯỚU TỬ CUNG cho con tại nhà anh chị của chúng con. Vợ chồng chúng con được hiệp thông cầu nguyện trực tiếp qua đường giây điện thoại.

Sau buổi cầu nguyện sốt sáng đáng ghi nhớ đó, con cảm thấy tâm hồn được bình an, và những cơn đau bụng thuyên giảm dần, người con khỏe hẳn ra. Bác sĩ tại Phan Thiết khám cho con vài lần đều nói rằng: “Không còn thấy khối U trong cổ tử cung như trước đây nữa”. Vợ chồng con tuy rất mừng nhưng vẫn bán tín bán nghi. Và để cho chắc, sau đó chúng con vào Saigòn và được trung tâm Hòa Hảo nội soi và xác quyết: “Khối U nơi cổ tử cung đã biến mất”.[/align:4e09d61dc7]
Vợ chồng con hết lòng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn chữa lành cho con. Con xin gửi lời cám ơn Nhóm CTĐS Sacramento đã thương góp lời cầu nguyện cho con.

Agnès Phạm thị Bích Ngọc
Gx Thọ tràng, Phan thiết

Trích từ: thanhlinh.net