PDA

View Full Version : Cuối cùng Đức Giáo Hoàng Piô XII được tuyên dương như một vị anh hùng



littlewave
17-10-2008, 08:28 PM
Cuối cùng Đức Giáo Hoàng Piô XII được tuyên dương như một vị anh hùng

Rôma ngày 16 tháng 10, 2008 – (Zenit.org) Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Giáo Hội trình bầy một mẫu gương về nhân đức biết ơn khi tưởng niệm đệ ngũ thập chu niên cái chết của Đức Giáo Hoàng Piô XII, một trong những anh hùng không tên tuổi của thế kỷ 10.

Đức Giáo Hoàng Piô XII, trị vì từ 1939 đến 1958, trải qua những năm của Đệ Nhị Thế Chiến, được ca ngợi về những nỗ lực trong thời chiến, sau khi Đức Quuốc Xã xụp đổ. Nhưng những kẻ duyệt lại vào cuối thế kỷ 20 đã đua nhau bôi nhọ tên tuổi của ngài, họ đạt đến cao điểm là có một người tên John Cornwall đã nhục mạ và mệnh danh cho ngài là “Giáo Hoàng của Hitler.”

Bị làm lu mờ vì rất nhiều những cáo gian: từ việc ngài im lặng trước thảm họa của dân Do Thái, đến việc tham dự vào việc bắt bớ họ, tất cả những sắc thái mới mẻ và sáng tạo của triều đại của ngài đã hoàn toàn bị bỏ qua.

Một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Rôma tháng 9 vừa qua dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Pave the Way nhằm chiếu ánh sáng trên các hoạt động giúp người Do Thái Trong Thế Chiến Thứ Hai của Đức Giáo Hoàng Piô XII.

Tổ chức được một người Mỹ gốc Do Thái tên Gary Krupp sáng lập. Ông tin rằng muốn tạo dựng một đối thoại có kết qủa giữa các tôn giáo, những điều kết án Đức Giáo Hoàng Piô XII, một nguyên nhân cho “sự xung khắc giữa mọi người,” phải được xóa bỏ qua việc khám phá ra sự thật.

Theo kết qủa của hội nghị thì những người “đã phải sống dưới sự bạo tàn của Nazi và đã được cứu sống nhờ hành động của Giáo Hội” lại là những người hâm mộ Đức Giáo Hoàng Piô XII nhiều nhất. Ban nhạc đại hòa tấu Do Thái được mời trình tấu cho Đức Giáo Hoàng Piô XII năm 1955, và khi ngài qua đời, Bộ Trưởng Ngoại Giáo Do Thái Golda Meir đã than khóc "một người đầy tớ cao trọng của nền hòa bình.”

Ông Krupp ghi nhận rằng chính những “người Do Thái của thế hệ thứ hai, sanh trưởng vào lúc thế giới an toàn vì chế độ độc tài Đức Quốc Xã đã bị thất bại,” lại là những người đã nêu ra cái huyền thoại Đức Giáo Hoàng Piô XII là một người cộng tác viên của quân Nazi.

Trong ba ngày hội nghị, những nghiên cưú tỉ mỉ của Sơ Margherita Marchione, Rabbi David Dalin, Andrea Tornielli, Ronald Rychlak và rất nhiều người khác đã được trình bầy, chống lại những sự cáo gian đối với Đức Giáo Hoàng Piô XII và minh chứng vai trò quan trọng ngài đã đóng trong việc cứu sống rất nhiều người Do Thái.

Paolo Mieli, chủ nhiệm tờ báo lớn của Ý "Corriere della Sera," cũng là một người Do Thái, đã nêu thêm một điểm thích thú trong một bài phỏng vấn được đăng trong báo L'Osservatore Romano khi ông nói rằng sự thù ghét Đức Giáo Hoàng Piô XII không khởi sự từ những người Do Thái.

Chính Rolf Hochhuth, một kịch giả Đông Âu với sự hỗ trợ của KGB, đã khởi sự những đợt sóng nhỏ dần dần bành trướng thành một cơn động đất, với vở kịch “Viên Phụ Tá,” trong đó nhà viết kịch lên án Đức Giáo Hoàng Piô XII là đã im lặng trước sự việc dân Do Thái bị bách hại.

Vở kịch được phe tả tại Paris và Luân Đôn cho trình diễn, và chẳng bao lâu sau một số học giả Anh cũng nhào vô và xuất bản những cuốn sách bán rất chạy như “Giáo Hoàng của Hitler”, “Tội của Giáo Hoàng” và “Ngay dưới cửa sổ của ông.”

Khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố việc mở hồ sơ phong thánh cho cả hai Giáo Hoàng Gioan XXIII và Piô XII năm 1965, không có ai chống đối. Quyết định của Đức Giáo Hoàng về việc mở hồ sơ phong thánh cho cả hai vị tiền nhiệm là một sứ điệp về sự liên tục trong Giáo Hội.

Tuần này, khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cử hành một thánh lễ kính nhớ vị tiền nhiệm cao quý của ngài trong Vương Cung Thánh Đường chật ních những người, một bước tiến vĩ đại đã được thực hiện để xóa tan huyền thoại giả dối và tuyên dương những đóng góp to lớn của Đức Giáo Hoàng Piô XII.

Trong bài giảng Đức Giáo Hoàng đương kim đã kết luận với ý nghĩ sau đây: “Trong khi chúng ta cầu nguyện cho thể thức phong thánh cho người đầy tớ của Thiên Chúa Piô XII được diễn tiến tốt đẹp, chúng ta cần nhớ đến sự lành thánh của ngài chính là lý tưởng của ngài, một lý tưởng ngài thường xuyên nhắc nhớ nơi tất cả mọi người."

Bùi Hữu Thư (VietCatholic)