PDA

View Full Version : Lời Nguyện Cầu.



yeulahysinh@yahoo.co
11-09-2013, 01:25 AM
LỜI NGUYỆN CẦU.





Cây nín thở giữa đêm dài buốt lạnh
Gió ngừng ru, nghe lặng tiếng nhiệm mầu
Cả Cao Nguyên chìm lấp trong bóng đêm
Bỗng tiếng hát vang lên từ đâu đó?



Ai hát đó! Bài tìm Mẹ ảo não


Đưa hồn tôi - hay tiếng khóc đêm thâu


Mẹ đi xa không bao giờ trở lại,


Đời đau thương, con tìm Chúa, Chúa ơi!



Văng vẳng bên tai ngậm ngùi bi thiết.
Tiếng tan dần chắp nối giữa mênh mông.
Vương tim con đau buốt sợi tơ lòng
Phát thành tiếng mông mênh kỳ diệu quá!



Tiếng hát đưa hồn con đến bên Mẹ,
Bên Mẹ con mới thấy lạnh sương đêm.
Trong sương đêm con thấy Mẹ trở về,
Trong lòng con vang lên tiếng Mẹ ơi!



Con nói nhỏ:
Mẹ gần Chúa - cầu cho con Mẹ nhé,
Để con còn đứng vững trong bão tố
Bão tố phong ba con không lo sợ,
Con chỉ sợ : sợ một phút yếu lòng.
Con sẽ bán linh hồn cho Sa-tan



Ôi! Mẹ ơi, Chúa ơi, - đừng bỏ con
Con xin Người đừng siết chặt vòng vây.
Để con quỳ tạ lỗi trước Thiên Nhan
Rồi, Người thương dìu dắt con đi tiếp...



___ yeulahysinh ___