quebien_OSP
12-09-2013, 09:05 PM
Xin hãy cho em một nụ cười
Bằng cách trao tặng những yêu thương...
Một “Chiếc Áo Từ Nhân” tôi khoác lên người khác và người khác khoác cho tôi sẽ làm cuộc sống mỗi ngày nở hoa. Biết bao người chung quanh chúng ta, cụ thể là những trẻ thơ nghèo đang rất cần đến những “Chiếc Áo Từ Nhân” để mong có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Là con người, ai trong chúng ta cũng được đặt để một tấm lòng: Tấm lòng để yêu thương, để tha thứ , để quảng đại cho đi… Đừng bao giờ đánh mất cơ hội trao tặng những “Chiếc Áo Từ Nhân”. Càng trao ban, chúng ta sẽ càng lớn lên trong nhân cách và cuộc sống của ta lại càng phong phú hơn. Trao cho một bé thơ “Chiếc Áo Từ Nhân” là bạn đang góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp. là đang chung tay mở rộng Nước Thiên Chúa cho mọi người.
Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Là niềm hy vọng, là sức sống cho một thế giới mới. Nhưng để niềm hy vọng đó mãi toả sáng, sức sống đó luôn được tái sinh, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm vun trồng và xây đắp.
May mắn thay cho những trẻ thơ được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt. Các em có đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tươi sáng, có đủ cơ hội để chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, bay xa, có những bờ vai vững chắc để tựa nương khi gặp thử thách và có những cánh tay mạnh mẽ dìu dắt đi tới đỉnh thành công. Nhưng cuộc sống luôn luôn có hai mặt. Bên cạnh những trẻ em có đủ mọi điều kiện như thế thì vẫn còn đó biết bao trẻ thơ không nhà, không cửa, không cơm áo, gạo tiền, không trò chơi yêu thích, không cắp sách tới trường…và còn nhiều cái không khác nữa mà các em có nằm mơ cũng không thể có. Các em phải lang thang khắp cùng ngõ hẻm mới mong tìm được một chỗ dừng chân, phải vật lộn với cuộc đời mới có đủ ngày hai bữa. Áo em đã sờn vai, quần em rách tả tơi, em mong có một tấm áo để che bớt làn da xạm nắng và cũng với tấm áo ấy, em sẽ tránh được cái giá rét của tiết đông. Nhưng nhà em nghèo lắm, mẹ em đang bệnh không có tiền thuốc men thì lấy đâu ra “tấm áo xa xỉ” đó. Con đường tới trường của em cũng gặp bao trắc trở. Bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu bởi những khó khăn chồng chất, bởi những lo toan của cuộc sống. Một buổi tới trường, thời gian còn lại các em phải dong duổi để mong kiếm thêm chút tiến mua sách vở. Chúng tôi đã từng chứng kiến bước chân vội vã của các em sau giờ tan lớp và chúng tôi tin rằng nếu bất cứ ai nhìn thấy những bước chân vội vã đó cũng sẽ không thể kìm nén lòng mình.
Hãy để trái tim mình lên tiếng. Hãy để tâm hồn mình rung cảm trước những nỗi đau mất mát, thiệt thòi của các em. Cuộc sống rất cần có những người dám xả thân vì trẻ thơ, rất cần có những tấm lòng chân thật. Bởi chỉ có tình người mới có thể đo được chiều sâu và ngôn ngữ của tình yêu. Một tình yêu chân chính, giản dị sẽ giúp biết bao trẻ thơ có những tháng ngày tươi đẹp. Có một tấm lòng, bạn sẽ xoay chuyển được tất cả. Các trẻ thơ nghèo đang rất mong được đón nhận tấm lòng của chúng ta. Vì nụ cười cho bé, chúng tôi mong ước sẽ đón nhận được tình yêu sẻ chia của mọi người dành cho các em nghèo nơi đây. Tấm lòng quảng đại của mọi người sẽ theo gót các em trên mỗi bước đường, tình yêu thương của mọi người sẽ mãi khắc ghi trong trái tim bé bỏng của các em.
XIN ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI MANG LẠI NỤ CƯỜI CHO TRẺ THƠ.
Xin hãy cho em một nụ cười
Bằng cách trao tặng những yêu thương...
Một “Chiếc Áo Từ Nhân” tôi khoác lên người khác và người khác khoác cho tôi sẽ làm cuộc sống mỗi ngày nở hoa. Biết bao người chung quanh chúng ta, cụ thể là những trẻ thơ nghèo đang rất cần đến những “Chiếc Áo Từ Nhân” để mong có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Là con người, ai trong chúng ta cũng được đặt để một tấm lòng: Tấm lòng để yêu thương, để tha thứ , để quảng đại cho đi… Đừng bao giờ đánh mất cơ hội trao tặng những “Chiếc Áo Từ Nhân”. Càng trao ban, chúng ta sẽ càng lớn lên trong nhân cách và cuộc sống của ta lại càng phong phú hơn. Trao cho một bé thơ “Chiếc Áo Từ Nhân” là bạn đang góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp. là đang chung tay mở rộng Nước Thiên Chúa cho mọi người.
Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Là niềm hy vọng, là sức sống cho một thế giới mới. Nhưng để niềm hy vọng đó mãi toả sáng, sức sống đó luôn được tái sinh, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm vun trồng và xây đắp.
May mắn thay cho những trẻ thơ được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt. Các em có đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tươi sáng, có đủ cơ hội để chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, bay xa, có những bờ vai vững chắc để tựa nương khi gặp thử thách và có những cánh tay mạnh mẽ dìu dắt đi tới đỉnh thành công. Nhưng cuộc sống luôn luôn có hai mặt. Bên cạnh những trẻ em có đủ mọi điều kiện như thế thì vẫn còn đó biết bao trẻ thơ không nhà, không cửa, không cơm áo, gạo tiền, không trò chơi yêu thích, không cắp sách tới trường…và còn nhiều cái không khác nữa mà các em có nằm mơ cũng không thể có. Các em phải lang thang khắp cùng ngõ hẻm mới mong tìm được một chỗ dừng chân, phải vật lộn với cuộc đời mới có đủ ngày hai bữa. Áo em đã sờn vai, quần em rách tả tơi, em mong có một tấm áo để che bớt làn da xạm nắng và cũng với tấm áo ấy, em sẽ tránh được cái giá rét của tiết đông. Nhưng nhà em nghèo lắm, mẹ em đang bệnh không có tiền thuốc men thì lấy đâu ra “tấm áo xa xỉ” đó. Con đường tới trường của em cũng gặp bao trắc trở. Bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu bởi những khó khăn chồng chất, bởi những lo toan của cuộc sống. Một buổi tới trường, thời gian còn lại các em phải dong duổi để mong kiếm thêm chút tiến mua sách vở. Chúng tôi đã từng chứng kiến bước chân vội vã của các em sau giờ tan lớp và chúng tôi tin rằng nếu bất cứ ai nhìn thấy những bước chân vội vã đó cũng sẽ không thể kìm nén lòng mình.
Hãy để trái tim mình lên tiếng. Hãy để tâm hồn mình rung cảm trước những nỗi đau mất mát, thiệt thòi của các em. Cuộc sống rất cần có những người dám xả thân vì trẻ thơ, rất cần có những tấm lòng chân thật. Bởi chỉ có tình người mới có thể đo được chiều sâu và ngôn ngữ của tình yêu. Một tình yêu chân chính, giản dị sẽ giúp biết bao trẻ thơ có những tháng ngày tươi đẹp. Có một tấm lòng, bạn sẽ xoay chuyển được tất cả. Các trẻ thơ nghèo đang rất mong được đón nhận tấm lòng của chúng ta. Vì nụ cười cho bé, chúng tôi mong ước sẽ đón nhận được tình yêu sẻ chia của mọi người dành cho các em nghèo nơi đây. Tấm lòng quảng đại của mọi người sẽ theo gót các em trên mỗi bước đường, tình yêu thương của mọi người sẽ mãi khắc ghi trong trái tim bé bỏng của các em.
XIN ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI MANG LẠI NỤ CƯỜI CHO TRẺ THƠ.
Bằng cách trao tặng những yêu thương...
Một “Chiếc Áo Từ Nhân” tôi khoác lên người khác và người khác khoác cho tôi sẽ làm cuộc sống mỗi ngày nở hoa. Biết bao người chung quanh chúng ta, cụ thể là những trẻ thơ nghèo đang rất cần đến những “Chiếc Áo Từ Nhân” để mong có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Là con người, ai trong chúng ta cũng được đặt để một tấm lòng: Tấm lòng để yêu thương, để tha thứ , để quảng đại cho đi… Đừng bao giờ đánh mất cơ hội trao tặng những “Chiếc Áo Từ Nhân”. Càng trao ban, chúng ta sẽ càng lớn lên trong nhân cách và cuộc sống của ta lại càng phong phú hơn. Trao cho một bé thơ “Chiếc Áo Từ Nhân” là bạn đang góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp. là đang chung tay mở rộng Nước Thiên Chúa cho mọi người.
Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Là niềm hy vọng, là sức sống cho một thế giới mới. Nhưng để niềm hy vọng đó mãi toả sáng, sức sống đó luôn được tái sinh, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm vun trồng và xây đắp.
May mắn thay cho những trẻ thơ được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt. Các em có đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tươi sáng, có đủ cơ hội để chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, bay xa, có những bờ vai vững chắc để tựa nương khi gặp thử thách và có những cánh tay mạnh mẽ dìu dắt đi tới đỉnh thành công. Nhưng cuộc sống luôn luôn có hai mặt. Bên cạnh những trẻ em có đủ mọi điều kiện như thế thì vẫn còn đó biết bao trẻ thơ không nhà, không cửa, không cơm áo, gạo tiền, không trò chơi yêu thích, không cắp sách tới trường…và còn nhiều cái không khác nữa mà các em có nằm mơ cũng không thể có. Các em phải lang thang khắp cùng ngõ hẻm mới mong tìm được một chỗ dừng chân, phải vật lộn với cuộc đời mới có đủ ngày hai bữa. Áo em đã sờn vai, quần em rách tả tơi, em mong có một tấm áo để che bớt làn da xạm nắng và cũng với tấm áo ấy, em sẽ tránh được cái giá rét của tiết đông. Nhưng nhà em nghèo lắm, mẹ em đang bệnh không có tiền thuốc men thì lấy đâu ra “tấm áo xa xỉ” đó. Con đường tới trường của em cũng gặp bao trắc trở. Bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu bởi những khó khăn chồng chất, bởi những lo toan của cuộc sống. Một buổi tới trường, thời gian còn lại các em phải dong duổi để mong kiếm thêm chút tiến mua sách vở. Chúng tôi đã từng chứng kiến bước chân vội vã của các em sau giờ tan lớp và chúng tôi tin rằng nếu bất cứ ai nhìn thấy những bước chân vội vã đó cũng sẽ không thể kìm nén lòng mình.
Hãy để trái tim mình lên tiếng. Hãy để tâm hồn mình rung cảm trước những nỗi đau mất mát, thiệt thòi của các em. Cuộc sống rất cần có những người dám xả thân vì trẻ thơ, rất cần có những tấm lòng chân thật. Bởi chỉ có tình người mới có thể đo được chiều sâu và ngôn ngữ của tình yêu. Một tình yêu chân chính, giản dị sẽ giúp biết bao trẻ thơ có những tháng ngày tươi đẹp. Có một tấm lòng, bạn sẽ xoay chuyển được tất cả. Các trẻ thơ nghèo đang rất mong được đón nhận tấm lòng của chúng ta. Vì nụ cười cho bé, chúng tôi mong ước sẽ đón nhận được tình yêu sẻ chia của mọi người dành cho các em nghèo nơi đây. Tấm lòng quảng đại của mọi người sẽ theo gót các em trên mỗi bước đường, tình yêu thương của mọi người sẽ mãi khắc ghi trong trái tim bé bỏng của các em.
XIN ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI MANG LẠI NỤ CƯỜI CHO TRẺ THƠ.
Xin hãy cho em một nụ cười
Bằng cách trao tặng những yêu thương...
Một “Chiếc Áo Từ Nhân” tôi khoác lên người khác và người khác khoác cho tôi sẽ làm cuộc sống mỗi ngày nở hoa. Biết bao người chung quanh chúng ta, cụ thể là những trẻ thơ nghèo đang rất cần đến những “Chiếc Áo Từ Nhân” để mong có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Là con người, ai trong chúng ta cũng được đặt để một tấm lòng: Tấm lòng để yêu thương, để tha thứ , để quảng đại cho đi… Đừng bao giờ đánh mất cơ hội trao tặng những “Chiếc Áo Từ Nhân”. Càng trao ban, chúng ta sẽ càng lớn lên trong nhân cách và cuộc sống của ta lại càng phong phú hơn. Trao cho một bé thơ “Chiếc Áo Từ Nhân” là bạn đang góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp. là đang chung tay mở rộng Nước Thiên Chúa cho mọi người.
Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Là niềm hy vọng, là sức sống cho một thế giới mới. Nhưng để niềm hy vọng đó mãi toả sáng, sức sống đó luôn được tái sinh, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm vun trồng và xây đắp.
May mắn thay cho những trẻ thơ được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt. Các em có đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tươi sáng, có đủ cơ hội để chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, bay xa, có những bờ vai vững chắc để tựa nương khi gặp thử thách và có những cánh tay mạnh mẽ dìu dắt đi tới đỉnh thành công. Nhưng cuộc sống luôn luôn có hai mặt. Bên cạnh những trẻ em có đủ mọi điều kiện như thế thì vẫn còn đó biết bao trẻ thơ không nhà, không cửa, không cơm áo, gạo tiền, không trò chơi yêu thích, không cắp sách tới trường…và còn nhiều cái không khác nữa mà các em có nằm mơ cũng không thể có. Các em phải lang thang khắp cùng ngõ hẻm mới mong tìm được một chỗ dừng chân, phải vật lộn với cuộc đời mới có đủ ngày hai bữa. Áo em đã sờn vai, quần em rách tả tơi, em mong có một tấm áo để che bớt làn da xạm nắng và cũng với tấm áo ấy, em sẽ tránh được cái giá rét của tiết đông. Nhưng nhà em nghèo lắm, mẹ em đang bệnh không có tiền thuốc men thì lấy đâu ra “tấm áo xa xỉ” đó. Con đường tới trường của em cũng gặp bao trắc trở. Bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu bởi những khó khăn chồng chất, bởi những lo toan của cuộc sống. Một buổi tới trường, thời gian còn lại các em phải dong duổi để mong kiếm thêm chút tiến mua sách vở. Chúng tôi đã từng chứng kiến bước chân vội vã của các em sau giờ tan lớp và chúng tôi tin rằng nếu bất cứ ai nhìn thấy những bước chân vội vã đó cũng sẽ không thể kìm nén lòng mình.
Hãy để trái tim mình lên tiếng. Hãy để tâm hồn mình rung cảm trước những nỗi đau mất mát, thiệt thòi của các em. Cuộc sống rất cần có những người dám xả thân vì trẻ thơ, rất cần có những tấm lòng chân thật. Bởi chỉ có tình người mới có thể đo được chiều sâu và ngôn ngữ của tình yêu. Một tình yêu chân chính, giản dị sẽ giúp biết bao trẻ thơ có những tháng ngày tươi đẹp. Có một tấm lòng, bạn sẽ xoay chuyển được tất cả. Các trẻ thơ nghèo đang rất mong được đón nhận tấm lòng của chúng ta. Vì nụ cười cho bé, chúng tôi mong ước sẽ đón nhận được tình yêu sẻ chia của mọi người dành cho các em nghèo nơi đây. Tấm lòng quảng đại của mọi người sẽ theo gót các em trên mỗi bước đường, tình yêu thương của mọi người sẽ mãi khắc ghi trong trái tim bé bỏng của các em.
XIN ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI MANG LẠI NỤ CƯỜI CHO TRẺ THƠ.