quebien_OSP
12-09-2013, 09:27 PM
Trong vườn cây dầu thuở nao
Giêsu run sợ xôn xao cõi lòng
Lạy Cha sao lại đành lòng
Để Con buồn bã một mình đơn côi.
Vì Cha Con đã quyết rồi
Uống cạn chén đắng vì tình sắc son
Tấm thân tan nát mỏi mòn
Con xin gánh chịu trận đòn tả tơi.
Dang tay đón nhận tội đời
Từ trên thập tự vang lời thứ tha
Cho đời cảm nhận tình Cha
Vì yêu đến nỗi trao trọn thân Con.
Dẫu rằng tan nát mỏi mòn
Để tình yêu mãi vẫn còn vang xa
Nguyện xin theo ý của Cha
Phút giây tắt thở giao hòa trời đất.
Giêsu run sợ xôn xao cõi lòng
Lạy Cha sao lại đành lòng
Để Con buồn bã một mình đơn côi.
Vì Cha Con đã quyết rồi
Uống cạn chén đắng vì tình sắc son
Tấm thân tan nát mỏi mòn
Con xin gánh chịu trận đòn tả tơi.
Dang tay đón nhận tội đời
Từ trên thập tự vang lời thứ tha
Cho đời cảm nhận tình Cha
Vì yêu đến nỗi trao trọn thân Con.
Dẫu rằng tan nát mỏi mòn
Để tình yêu mãi vẫn còn vang xa
Nguyện xin theo ý của Cha
Phút giây tắt thở giao hòa trời đất.