quebien_OSP
12-09-2013, 09:29 PM
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Đó là kinh nghiệm mà mỗi chúng ta từng trải qua. Cuộc sống vốn dĩ bận rộn và quay quắt. Mỗi sáng thức dậy bắt đầu một ngày mới, ai cũng lo tất bật chuẩn bị cho mình những nhu cầu cần thiết như ăn gì, uống gì, mặc gì, đi đâu…mà quên mất rằng ngày sống sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn khi ta chào đón nó bằng một nụ cười trên môi. Khi bước vào cổng trường, công sở, công viên…sự hiện diện của ta là một niềm vui cho những người xung quanh. Nhưng niềm vui đó sẽ trở thành một món quà lớn và ý nghĩa khi ta bước vào với một cái “nhoẻn cười” thật tươi.Một nụ cười chẳng mất gì, ngược lại đó là sự giàu có cho ai có nó. Cho đi một nụ cười, bạn không nghèo nhưng tâm hồn sẽ trở nên phong phú và thi vị hơn. Như lời một bài hát có viết: “Không ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười duyên, không ai nghèo đến nỗi không thể trao tặng nụ cười. Cười lên đi anh ơi, cười có mất chi đâu; cười lên đi em ơi, đời em sẽ đẹp tuyệt vời.”Hãy cười và hãy trao tặng nụ cười. Nụ cười sẽ làm tan biến mọi mệt mỏi trong cuộc sống. Mỗi ngày qua đi nếu chúng ta không cười có lẽ tâm hồn chúng ta sẽ bị tổn thương và tàn héo. Vì vậy hãy cười thật nhiều. Với nụ cười, mọi sự sẽ về đúng tầm mức, vị trí của nó. Cười với những thất bại cũng như cười với những thành công; cười với những độc ác cũng như cười với sự tốt lành. Không chỉ cười khi vui, khi bình an hạnh phúc hay cười vì một điều thú vị nhưng hãy cười trong mọi hoàn cảnh. Lúc mệt mỏi, nụ cười sẽ làm tan biến đi mọi gánh nặng của cuộc đời. Không nên quan trọng hoá mọi vấn đề nhưng hãy để mọi sự đến một cách tự nhiên. Sự lo lắng không đưa chúng ta đến thành công nhưng ngược lại nó sẽ làm suy thoái sự tự tin, làm cho tâm trí ta luôn bận rộn với biết bao toan tính trong cuộc sống từ đó khiến ta trở nên con người sợ sệt, thiếu tự tin và dĩ nhiên sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong mọi hoạch định. Hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Hãy học Đức Giêsu để có thể cười nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng và bình an.Cười lên bạn ơi! Cười khúc khích, cười hi hi, cười ha hả, cười mỉm chi, cười…Hãy để tâm hồn mình thật hồn nhiên, dí dỏm; hãy cười với cuộc đời bằng nụ cười thật tươi, thật vang vọng bằng cách vẽ lại nụ cười của Đức Giêsu trên chính khuôn mặt bạn trong cả ngày sống và đóng khung đêm dài với tiếng đàn ca của Người.Nụ cười là món quà quí giá Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Chỉ khi nào có nụ cười và hạnh phúc lúc bấy giờ ta mới thực sự thành công. Tiếng cười sẽ cho ta hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình. Cười lên bạn ơi…Hi Hi Hi… Quê Biển OSP