PDA

View Full Version : 1001 kiểu nói láy nguy hiểm



Yêu_Thuấn
19-10-2008, 02:16 PM
Áo dài và mày râu sau 1 trận cãi lộn sanh tử, quyết định tìm cách "chơi" nhau.


AD: nếu tui zao cho ông nhiệm vụ đi tìm mấy quả táo vàng. ông tìm được và đi về qua 1 cây cầu thì cầu sập , ông sẽ chọn cái nào . " táo vàng" hay "tánh mạng" .
MR: tánh mạng.
AD: BỐP ! ông bảo tui "táng mạnh" đó nhạ.

mày râu tức quá tìm cách trả thù .
MR: thui, tui zới bà làm wề nghen. bà có hông?
AD:có cái gì?
MR: CỤP ! bà bảo tui "ký cái giò" đó nha.

Áo Dài tức quá liền tìm cách trả thù .
AD: thui , mỗi người đánh 1 cái là wề rùi . thoi nha .
MR: được .
AD:BỤP ! tui hỏi ông "thoi " hông , ông nói được thì tui làm zừa lòng ông rùi đó nha .

Mày Râu xịt máu mũi nhưng vẫn còn muốn trả thù .
MR: tui cảm thấy nóng lắm rùi đó nha. bà có muốn làm wề hôn?
AD:muốn . zậy fải làm seo ?
MR: bà góp ý cho tui nha. bà nói muốn hạ nhiệt mau phải làm sao: ăn nhãn hay rau má . bà chọn nhãn hay rau má ?
AD:chọn rau má .
MR:BỘP ! bà muốn "ra máu" thì cho bà ra máu .

Áo Dài tức điên lên, tìm chiêu trả thù, zừa lúc đó AD để ý thấy ba của mày râu đang đi đến .
AD(cố ý nói to) : ông có thích "đánh ba" không ?
mày râu nghĩ :" hehehe. muốn hỏi mình có thích "đá banh" hông chứ gì ?"
MR: thích .
ba của mày râu đã nghe được .
ba của mày râu: "aaaa cả thằng cha mày mày cũng thích đánh nửa hả? về đây tao biểu con" .
:laugh4::SPIN::goofy::24::24::24::24::24::24::21::21::21::21::21: