yeulahysinh@yahoo.co
20-09-2013, 02:24 AM
THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG.
Tết trung thu, trăng trung thu đẹp lắm,
Tôi và bạn ra thăm nghĩa trang nhi.
Thắp nến lên để Bé được ấm lòng
Bé đừng buồn, chúng tôi luôn bên cạnh.
Tôi đau lắm, khi không giúp được gì
Cho các em ở chốn hoang sơ này.
Chỉ biết ngày đêm nguyện cầu cho em
Ở quê Trời em hãy thứ tha nhé!
Con xin mẹ cha hãy dừng chân nghỉ,
Để thân xác mẹ cha đừng héo mòn.
Đừng dấn chân sâu vào chốn bùn nhơ,
Để chúng con được mở mắt chào đời.
Đời đẹp lắm nhưng con chưa kịp ngắm,
Chỉ biết ngắm nhìn mẹ cắt bỏ con.
Mẹ cha ơi! Con đau lắm, đau lắm
Khi biết mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Bỏ con rồi:
Có mẹ cha còn biết đến thăm con,
Nhưng, có mẹ cha không một lần thăm
Con buồn lắm, mẹ cha có biết không?
Đêm thu lạnh lòng con đau buốt giá.
* Một lần nữa con xin Chúa và Mẹ:
Cho mẹ cha biết kìm lòng, ép xác,
Biết đau thương, và biết tội lỗi mình.
Biết tội lỗi xin hãy biết ăn năn,
Biết quay về khi chưa quá muộn màng.
___ yeulahysinh ___
Tết trung thu, trăng trung thu đẹp lắm,
Tôi và bạn ra thăm nghĩa trang nhi.
Thắp nến lên để Bé được ấm lòng
Bé đừng buồn, chúng tôi luôn bên cạnh.
Tôi đau lắm, khi không giúp được gì
Cho các em ở chốn hoang sơ này.
Chỉ biết ngày đêm nguyện cầu cho em
Ở quê Trời em hãy thứ tha nhé!
Con xin mẹ cha hãy dừng chân nghỉ,
Để thân xác mẹ cha đừng héo mòn.
Đừng dấn chân sâu vào chốn bùn nhơ,
Để chúng con được mở mắt chào đời.
Đời đẹp lắm nhưng con chưa kịp ngắm,
Chỉ biết ngắm nhìn mẹ cắt bỏ con.
Mẹ cha ơi! Con đau lắm, đau lắm
Khi biết mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Bỏ con rồi:
Có mẹ cha còn biết đến thăm con,
Nhưng, có mẹ cha không một lần thăm
Con buồn lắm, mẹ cha có biết không?
Đêm thu lạnh lòng con đau buốt giá.
* Một lần nữa con xin Chúa và Mẹ:
Cho mẹ cha biết kìm lòng, ép xác,
Biết đau thương, và biết tội lỗi mình.
Biết tội lỗi xin hãy biết ăn năn,
Biết quay về khi chưa quá muộn màng.
___ yeulahysinh ___