Ðăng Nhập

View Full Version : Cầu Nguyện



yeulahysinh@yahoo.co
23-09-2013, 06:52 AM
XIN NGƯỜI.


*** Chúa ơi, bọn trẻ chúng con hay nói : có tiền là có tất cả. Nên chúng con hầu như chỉ coi trọng đồng tiền mà quên đi đạo lý làm người. Con biết - con đường mà Chúa muốn chúng con đi không phải là con đường hưởng thụ, ích kỷ - mà là con đường phục vụ. Nhưng ở cuộc đời này, chắc Chúa cũng biết đó chúng con còn quá yếu niềm tin, nên cứ nghĩ là phải có tiền thì mọi việc mới giải quyết (có phải không ạ?)

__ Chúa cũng biết mà. Chúng con là con cháu của Thánh Phero nên đôi khi niềm tin cũng hơi lung lay một chút. Vì vậy con xin NGƯỜI giúp con hiểu và biết cách dùng tiền để Thầy không phải buồn, Thầy nhé!

*** Và con cũng xin Mẹ giúp con - để được gọi là những người quản lý khôn ngoan, biết tận dụng mọi khả năng mà con trai Mẹ - cũng là Anh là Thầy của con đã ban cho con, để con có thể làm một chút gì đó cho ACE của con. Và nhất là làm cho chính bản thân con nữa Mẹ nhé. Nhờ Mẹ chuyển cầu xin Chúa nhận lời của con.