PDA

View Full Version : Đức Mẹ Cát Minh



KDao
23-09-2013, 07:48 AM
Migoisg và KDao xin gởi đến các bạn bản nhạc "Đức Mẹ Cát Minh"

KDao

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9625&d=1379897183

Cecile Liễu
25-09-2013, 07:48 PM
Cảm ơn Nhạc Sỹ Kdao và Migoisg.
Ở bển, Migoisg có còn ăn mỳ gói không? Ăn nhiều mì sẽ thành …anh mì…mập!

KDao
26-09-2013, 07:53 AM
Thay mặt luôn cho Migoisg cám ơn CeLi vì đã có ... lời cảm ơn. Còn Migoisg có trở thành anh mì ... mập hay không thì để "hắn" trả lời. hjhj

KDao

@ Nhân tiện, nghe nói hôm nay là ngày kỷ niệm Migoisg oe oe chào đời. Happy birthday Mì

migoi_sg
26-09-2013, 08:29 AM
Cám ơn Cecile Liễu.... vì đã (mượn lại lời của nhạc sĩ KDao) có lời cám ơn. Ở đây vẫn ko ăn mì gói, mà ăn noodles thôi, và có một ơn được "Chúa ban" đó là ăn tốn của nhà ... mà chẳng khi nào thấy mập. Nói chung là nếu có được ai đó ưu ái "nấu cao" thì vẫn chưa phải mất công ngồi róc thịt khỏi xương. Hehe.

^^ NS KDao: Cám ơn đã nhớ đến cái ngày mẹ nó sinh ra nó, hehehe. Chắc NS là người đầu tiên nhớ đến đó, cám ơn và chân thành cám ơn !!!!!

Cecile Liễu
28-09-2013, 07:10 PM
Tối này vào diễn đàn, thấy Ce được nhạc sỹ Kdao đổi tên thành CeLi, nhớ hôm đi phát quà trung thu với anh chị em thánh ca xì gòn, Ce còn được gọi cách “triều mến”: đại ca Liều! hu hu. Đa tạ nhạc sỹ Kdao.
@ Migoi_sg: Chúc mừng sanh - nhựt thầy! :D

migoi_sg
28-09-2013, 08:32 PM
"Thầy" cái đầu ả í, Khà khà khà. Mà chắc chờ năm sau đi chứ sinh nhựt năm ni qua cả tuần rồi mới chúc, hic hic, người ta nói muộn còn hơn không nhưng trường hợp này ko được.
Cái tên "đại ca Liều" nghe cũng được đó....

KDao
29-09-2013, 09:19 AM
Nhờ Sân... nên dao mới biết SN của Mì đó.
CeLi à, Mì là Tập sinh thì cũng có thể gọi là thầy được rồi đó, nhưng được gọi là thầy ... Mì nhỏ, hjhj
Bạn đừng cười thầy, vẫn còn đang trong tuần bát nhật SN của thầy (!)