View Full Version : Thưa cô em không nói được...
bethichconlua
20-10-2008, 12:25 AM
THƯA CÔ EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC ...
Qua một mùa hè, giờ lớp 6a bây giờ đã là lớp 7a rồi...bước vào môn học Âm nhạc...cô giáo gọi một học sinh đứng dạy hát...bỗng p im lặng ...không hát...cô ngạc nhiên ...vì năm trước p hay hát lắm...nhìn mặt p buồn buồn..cô tới gần hỏi:
sao em không hát ?
p cầm cây bút vội lật trang cuối vở ghi : thưa cô em không nói được.
cô giáo nhìn p...
bỗng có tiếng lớp trưởng thưa:chưa cô bạn ấy bị rớt cuống học không nói được nữa...
cô giáo nhìn p thương mến rồi gật nhẹ đầu...uh cô hiểu rồi..
xong tiết..cô gọi p ra và nói chuyện
cô nói thì p viết ...cứ thế..những lời động viên thông cảm của cô xuất phát từ tấm lòng thương yêu...biết cô thương mình nên p luôn cố gắng học...mỗi lúc học nhạc... cô đàn cho lớp hát ..nghe các bạn hát p rất muốn mình trở lại như xưa ...
Qua mấy năm học...đến nay p đã học lớp 9 ...Môn âm nhạc chỉ học một học kỳ lớp 9 ..nên p xắp phải xa cô...mấy năm vừa qua...cô luôn nâng đỡ p...tuy không hát được ...nhưng mỗi lần lên bảng kiểm tra thực hành ...các bạn hát rất hay và thuộc bài...p cũng thuộc bài cô cho p chép thuộc ra giấy và cho điểm
còn phần lý thuyết thì em luôn làm bài rất tốt...p rất cô gắng...
mỗi lần đệm đàn cho lớp ở trên ...bục giảng..cô quan sát thấy p luôn tỏ vẻ rạng rỡ và thích thú khi nghe các bạn hát...
Cô tâm sự chút chút...p đưa cô tờ giấy nhỏ...cô nhìn và thấy có giòng chữ: thưa cô em ớ ớ được rồi... ở nhà em luôn cố gắng tập nói...em cũng đang chữa bệnh nữa....em cảm ơn cô....
...cười tươi cô nói...rồi em sẽ nói lại như xưa...nhất định sẽ hát cho cô nghe nhé...p gật nhẹ đầu..,rồi lại ghi ..em cảm ơn cô...
có lẽ chính trái tim thương yêu sẽ xoa dịu nỗi buồn ...chính sự động viên sẽ giúp nhau tiến bộ và cố gắng hơn...mong rằng những ước muốn kia sẽ thành hiện thực,,,xin chúa là cha ban ơn lành cho p.
Anna_Nguyen
20-10-2008, 12:29 AM
:8:Trái tim có lời yêu thương ^^...^^
vante
20-10-2008, 12:58 AM
Quả thật phải đáng khâm phục tinh thần và ý trí vượt lên chính mình chủa "Phương". vượt qua chính cái gánh nặng có nẽ với chúng ta là những con người lành nặn trogn chúa về thể xác, thì chắc chúng ta có một số người không cảm nhận được sự bất hạnh đó, và chúng ta có thái độ, cái nhìn không đúng đắn về những con người bị thiếu hụt cái gì đó về thân xác.
Nhưng chúng ta không thể biết được rằng nơi những con người như thế mới cho chúng ta thấy được nghị lực và ý trí của họ, và họ khao khát được như bao người khác.
Câu chuyện bethic......... vừa kể đó chỉ là một phần trong muôn vàn câu chuyện về các tấm gương và ý trí . Mà mỗi người chúng ta phải nhìn nhậ và xem xét lại thái độ của chúng ta về họ. Nơi họ rực sáng một tâm hồn đơn sơ thánh thiện và hình ảnh của đấng đã tạo dựng nên chúng ta.
Phương ơi cầu chúc cho Phương mau nói được để được hát và nói như bao bạn khác, cũng như để nói nên lời "Cảm ơn cô giáo" về những gì mà cô đã giành cho em bằng hành động và lời yêu thương cô giành cho em, và để nói nên lời mà bấy lâu "em không thể nói được" như Tựa đề " Thưa cô em không thể nói được" và nói rằng em nói được rồi
Chị bé ơi em hy vọng rằng chị sẽ luôn luôn nói nên được những gì mà chị cần nói và tấm lòng cuả, tình cảm, chị đối với Mẹ ạhh.
hihihihi Nguyện bình an cho chị, và "Phương"
Chị ... những bài của chị ... em đọc rất cảm động ... nhưng không thể nào ... nói gì cho đừng dzô dziên ... :2:
thui em cảm ơn chị vậy ... :4:
Tạ ơn Chúa :77:
:8:Trái tim có lời yêu thương ^^...^^
Sự nhận ái, khoan dung và nhân hậu đã làm câu chuyện thêm nhiều sức sống...
forget_me_not
21-10-2008, 08:39 AM
Trong cuộc đời này cần lắm........bao tấm lòng ...........chia sẻ cảm thông......với một tình yêu chân thành vô vị lợi :53::53::53:
vante
21-10-2008, 04:07 PM
ĐÓ là Tấm lòng(.........) mà chúng ta cần phải có và phấn đấu để có............... Quý giá hơn muôn vàn thứ quý giá.............
bethichconlua
06-11-2008, 04:37 PM
:118:Tin vui ..Tin vui...............vì p đã nói được rồi..........
:118:Tạ ơn... .Ta ơn....Tạ ơn chúa.
:118:Cảm ơn .cảm ơn..cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho p....
:monkey03:
xin cảm ơn...Anna_Nguyen,Vante,Sue,tranbinh,foget_me_not....và toàn thể ace..đã đọc bài và cầu nguyện ...hiệp ý cho P....
bật mí..cô giáo của p...đã rưng rưng ..hic..hic...vì vui mừng khi nghe tin p nói được rồi..(6-10-2008)
Mừng cho P ..... :laughs:
Tạ ơn Papa :77::77::77::77::77:
[Sue có quà rồi ..... hem nhận lời cảm ơn nữa :71:]
xoicucnong
06-11-2008, 08:55 PM
mừng cho P, mừng cho cô giáo...tạ ơn Chúa đã đoái thương đến họ...!!!
littlewave
06-11-2008, 09:33 PM
những lời động viên thông cảm của cô xuất phát từ tấm lòng thương yêu...không phải bằng lời..., mà chính tấm lòng chạm đến trái tim.
không phải chỉ trái tim cô, cũng không chỉ trái tim trò bé bỏng..., mà trái tim chan chứa Tình Yêu của Đấng quyền năng.
"Chẳng biết lấy gì cám ơn Ngài"
Xin dâng trọn đời này thành giai khúc tạ ơn...
bethichconlua
06-11-2008, 09:55 PM
không phải bằng lời..., mà chính tấm lòng chạm đến trái tim.
không phải chỉ trái tim cô, cũng không chỉ trái tim trò bé bỏng..., mà trái tim chan chứa Tình Yêu của Đấng quyền năng.
"Chẳng biết lấy gì cám ơn Ngài"
Xin dâng trọn đời này thành giai khúc tạ ơn...
:nhay:Đúng thế chị ạ.............nhờ trái tim chan chứa tình yêu của Đấng quyền năng........................đã 3 năm rồi cô giáo không được nghe p nói.............p nói được là một hồng ân lớn.............Xin muôn đời tạ ơn........:77::77::77:
bethichconlua
06-11-2008, 09:58 PM
:77:Xin cảm ơn tất cả anh chị em....bé tin chính nơi TCVN này Chúa luôn hiện diện ..và lắng nghe mọi ước mong của con cái ngài........Chính nơi đây Chúa đã tuôn đổ phúc lành..Amen:77:
Rocky
06-11-2008, 09:59 PM
Cô ơi, con đã nói được...
Bố ơi, học trò con đã nói được...
Chúa ơi, tạ ơn Chúa... đứa học trò bị tai nạn, mất tiếng giờ đã phát ra tiếng nói...
Hoan Ca Đức Chúa.. hoan ca Tình yêu... hoan ca....
bethichconlua
06-11-2008, 10:18 PM
Trích :
Cô ơi, con đã nói được...
Bố ơi, học trò con đã nói được...
hi..hi...:nhay:hic..hi..c..hic..........Chúa đã nhận lời con .............một hồng ân lớn lao......chính nhờ qua TCVN ...nhờ anh chị em cùng hiệp ý....thật vui mừng ngày hôm nay Chúa ơi..........Nhờ bố......(ĐBBY):nhay:
vante
07-11-2008, 10:42 AM
Cô ơi con đã nói được rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ba, Bố, Má, Mẹ ơi,...........con đã nói được rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Anh chị em ơi...............Mình đã nói được rồi...............
Lạy chúa xin cho mỗi người chúng con cũng biết nói lên điều màh chúng con muốn thân thưa với chúa, tất cả những gì mà chúng con cảm thấy cần sự quan phòng của chúa..... Bấy lâu nay nó cứ ứ lại, đọng lại trong con mà không dám nói ra với chúa...........Lạy chúa xin cho con biết nói.............:hug:
bethichconlua
24-11-2008, 03:36 PM
:118:Mọi người ơi....Hôm nay p mới đọc được bài này...và nhắn bé gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị em..p chưa phải là thành viên của tcvn nên chưa ghi bài cảm ơn được...mới vào đọc thôi...xin thay lởi muốn nói nhé..........cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho phương...giờ đây em đang bắt đầu hồi phục và nói được rồi.....( 24.11.2008 )
bethichconlua
24-11-2008, 04:30 PM
:118:Một niềm vui bất ngờ ..thực sự cô giáo đã cầu nguyện suốt 3 năm mà vẩn chưa một lần nghe p nói lại được.thế mà từ khi có anh chị em tcvn cầu nguyện mà p đã nói được..đây là môt phép lạ...lớn lao...em vừa chát với cô giáo..xin trich môt vài câu của em phương gửi đến cô giáo của mình...với những tâm tình ..đơn sơ...chân thành...
Visao Codonmot: con chao co
Visao Codonmot: co co the gui nhu the nay cho con dc ko?
Visao Codonmot: con se doc het tu dau den cuoi!
Visao Codonmot: co gui lai cho con bai co viet ve con dc ko co?
Visao Codonmot: con vao roi
Visao Codonmot: con copy mot it wa co!
Visao Codonmot: Qua một mùa hè, giờ lớp 6a bây giờ đã là lớp 7a rồi...bước vào môn học Âm nhạc...cô giáo gọi một học sinh đứng dạy hát...bỗng p im lặng ...không hát...cô ngạc nhiên ...vì năm trước p hay hát lắm...nhìn mặt p buồn buồn..cô tới gần hỏi:
sao em không hát ?
p cầm cây bút vội lật trang cuối vở ghi : thưa cô em không nói được.
cô giáo nhìn p...
bỗng có tiếng lớp trưởng thưa:chưa cô bạn ấy bị rớt cuống
Visao Codonmot: con dang doc
Visao Codonmot: con tin rang nho bai viet cua co ma con co the noi lai dc binh thuong!
Visao Codonmot: con rat cam on co
Visao Codonmot: con se doc nhieu lan
Visao Codonmot: con se copy cho gd doc
Visao Codonmot: bye
Visao Codonmot đã thoát Messenger. (9/20/2004 11:21 PM)
:nhay:Xin anh chị em tiếp tục tạ ơn Chúa và cầu ngyện cho phương...
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con - chúng con tín thác nơi Ngài.
Bên Ngài - con sẽ được bình an.
Rocky
24-11-2008, 07:46 PM
:118:Một niềm vui bất ngờ ..thực sự cô giáo đã cầu nguyện suốt 3 năm mà vẩn chưa một lần nghe p nói lại được.thế mà từ khi có anh chị em tcvn cầu nguyện mà p đã nói được..đây là môt phép lạ...lớn lao...em vừa chát với cô giáo..xin trich môt vài câu của em phương gửi đến cô giáo của mình...với những tâm tình ..đơn sơ...chân thành...
Visao Codonmot: con chao co
Visao Codonmot: co co the gui nhu the nay cho con dc ko?
Visao Codonmot: con se doc het tu dau den cuoi!
Visao Codonmot: co gui lai cho con bai co viet ve con dc ko co?
Visao Codonmot: con vao roi
Visao Codonmot: con copy mot it wa co!
Visao Codonmot: Qua một mùa hè, giờ lớp 6a bây giờ đã là lớp 7a rồi...bước vào môn học Âm nhạc...cô giáo gọi một học sinh đứng dạy hát...bỗng p im lặng ...không hát...cô ngạc nhiên ...vì năm trước p hay hát lắm...nhìn mặt p buồn buồn..cô tới gần hỏi:
sao em không hát ?
p cầm cây bút vội lật trang cuối vở ghi : thưa cô em không nói được.
cô giáo nhìn p...
bỗng có tiếng lớp trưởng thưa:chưa cô bạn ấy bị rớt cuống
Visao Codonmot: con dang doc
Visao Codonmot: con tin rang nho bai viet cua co ma con co the noi lai dc binh thuong!
Visao Codonmot: con rat cam on co
Visao Codonmot: con se doc nhieu lan
Visao Codonmot: con se copy cho gd doc
Visao Codonmot: bye
Visao Codonmot đã thoát Messenger. (9/20/2004 11:21 PM)
:nhay:Xin anh chị em tiếp tục tạ ơn Chúa và cầu ngyện cho phương...
Ngàn lần ca ngợi Chúa.. vạn lần chúc tụng tán dương Ngài
:118::118::118::118::118::118:
Anna_Nguyen
24-11-2008, 09:10 PM
Lạy Chúa nơi Ngài chúng con được bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa tạ ơn Ngài.
littlewave
25-11-2008, 09:07 PM
hồng ân Chúa tràn trề tháng năm...
tay con nhỏ bé đón sao cho vừa...
Xin cho đời con nên cây sáo của Người
Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết tuyệt vời
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7689
dhgiang
25-11-2008, 09:39 PM
tạ ơn chúa đã mang đến cho chúng con tình yêu thương. và để chúng con yêu thương mọi người.
forget_me_not
26-11-2008, 08:52 AM
Con xin chúc tụng - ngợi khen - cảm tạ Chúa đến muôn ngàn đời. Amen:77::77::77:
bethichconlua
04-12-2008, 03:03 PM
Visao Codonmot: con chao co
Visao Codonmot: gio day con khong biet noi nhu the nao!
Visao Codonmot: da con dao phat
Visao Codonmot: DA CON HIEU
Visao Codonmot đã thoát Messenger. (9/30/2004 11:02 PM)
:8:Những tâm tình của p...lại một lần nữa thổ lộ với cô giáo của mình......bé thấy cảm động nên nghi lại....xin ACE cùng cầu nguyện cho p...Hôm nay p không những nói được mà đã hát được rồi...p khoe với ACE là đã thi học kỳ môn Âm nhạc...p đã hát và xướng âm được 9 điểm đó.........Xin tạ ơn Chúa. ..cảm ơn mọi người...Amen
bethichconlua
25-12-2008, 04:20 PM
Ngày xưa ở dưới thế Chúa yêu người ngoại đạo lắm...Tạ ơn Chúa ..hôm nay Chúa vẫn yêu người Ngoại đạo..bạn P thật hạnh phúc vì được Chúa yêu và được lòng mến của ACE trong TCVN.........Chúc P luôn vui , học giỏi, nghe lời thầy cô giáo........
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.