PDA

View Full Version : Người phong cùi Samaritanô



thichduthu
12-10-2013, 04:22 AM
NGƯỜI PHONG CÙI SAMARITANÔ
(Bài suy niệm tin mừng Chúa Nhật XXVIII thường niên - năm C)

Bài viết: Hữu Chánh
Thể hiện: Minh Quân

https://thanhcavietnam.info/thichduthu/SuyNiemTinMungCN/NamC/CN28TNC_NguoiPhongCuiSamaritano_hc_MinhQuan.mp3


1. Tình yêu Chúa Kitô.

Con người biểu lộ bản chất sâu xa của mình bằng những thái độ đối với tha nhân. Điều này đặc biệt đúng khi có ai đó cần được giúp đỡ. Chúa Giêsu có rất nhiều việc để làm. Đó là thi hành sứ mệnh Chúa Cha giao phó. Ngài chỉ có ba năm để rao giảng Tin Mừng, để đặt nền móng cho Giáo Hội, để dạy dỗ các tông đồ và hiến dâng mạng sống mình làm hy lễ dâng lên Chúa Cha. Tuy nhiên, Chúa Kitô không bao giờ quá bận rộn vì lắng nghe những nhu cầu của con người. Không phải Ngài không quan tâm đến ích lợi chúng ta, trái lại, Ngài biết rõ tên từng người. Với mỗi người, Ngài đều trao tặng tình yêu của mình.

Tôi có thái độ nào đối với người chung quanh tôi? Tôi có nhìn gương của Đức Kitô, Vị Mục Tử Tốt Lành, và trong cuộc sống tôi có noi theo Ngài?

2. Bị tổn thương vì tình yêu.

Trong số mười người phong cùi, thánh sử Luca cho chúng ta biết chỉ một người trở lại tạ ơn Chúa Giêsu. Ngài đã chữa lành họ. Ân ban bên ngoài này phản ánh một hành động sâu xa từ bên trong, hành động của tình yêu. Ngài chữa lành bởi vì Ngài yêu thương họ và cho họ nhiều hơn là một cơ thể lành mạnh. Ngài đã ban cho họ tình yêu của mình. Chỉ một người trở lại tạ ơn Ngài, anh lấy tình yêu để đáp lại tình yêu. Trái tim Chúa Kitô đã bị tổn thương sâu sắc khi nhìn thấy lòng ích kỷ và vô ơn của phần lớn nhân loại. Gần như có thể nghe được nỗi thất vọng trong giọng nói của Ngài. Gần như có thể nhìn thấy vết thương gây ra cho trái tim Ngài.

Tôi phải làm thế nào khi đối mặt với sự vô ơn hay thờ ơ? Tôi phải làm gì để có được một trái tim độ lượng đối với mọi người?

3. Lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Phần thưởng lớn hơn điều nhận được vẫn đang chờ đợi những ai biết lấy tình yêu để đáp lại tình yêu. Chín người phong hủi được chữa lành kia đã bỏ đi theo đường riêng mình, cơ thể họ sạch sẽ, tất nhiên. Nhưng người Samaritanô đã nhận được ơn đức tin. Anh đã không đòi hỏi điều đó, mà chỉ cầu xin được một cơ thể lành mạnh mà thôi. Nhưng Thiên Chúa, Đấng yêu thương con cái Ngài và thực sự quan tâm đến họ, đã cho anh món quà đức tin. Bây giờ anh đã được chữa lành cả thể chất và tâm hồn. Thiên Chúa không bao giờ hạn chế lòng quảng đại. Ngài có thể làm được nhiều hơn cho chúng ta, nếu chúng ta để cho Ngài thực hiện điều Ngài muốn. Nhưng, như chín người bệnh phong kia, chúng ta chỉ làm theo cách của mình mà thôi.

Chúng ta thường quên tạ ơn Chúa vì rất nhiều hồng ân nhận được mỗi ngày, thậm chí cả chính sự sống chúng ta cũng là ân huệ của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su.
Chỉ có người Samaritanô trở lại chúc tụng Chúa Cha, nguồn gốc của sự tốt lành. Chúa đã cho anh ta ân huệ vượt trên sự lành mạnh của tâm hồn và thể xác, ơn đức tin.
Xin ban cho chúng con ơn biết đáp trả rất nhiều hồng ân tuyệt vời mà Ngài đã trao tặng.

Hữu Chánh - Theo "Guéri de sa lèpre, un Samaritain rend gloire à Dieu" - Vie Chrétienne