PDA

View Full Version : Thập Giá....



mimosa_jolly
20-10-2008, 02:14 PM
Lạy Chúa, xin giúp con luôn vui lòng đón nhận Thập Giá, bất kỳ Thập Giá nào miễn đó là Thập Giá Chúa muốn gởi đến cho con.Xin thương nâng đỡ con trên bước đường đầy gian nan thử thách này...Amen.

sue
20-10-2008, 02:31 PM
Nguyện xin Chúa đoái nghe lời chúng con kêu xin
Đường đời mờ tối ... xin cho con có Ngài như đuốt sáng ... amen

Ben
20-10-2008, 09:18 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con....Amen...

Anna_Nguyen
20-10-2008, 11:15 PM
Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng đời con

KẺ DU MỤC
21-10-2008, 12:11 AM
Xin cho chúng con nhận ra Thập Giá của chính mình và ban ơn cho chúng con can đảm vác lấy. Xin cho chúng con cố gắng hết sức trong sự tín thác vào Chúa, vì lạy Chúa chúng con biết Ngài không bỏ rơi con cái Ngài. Như khi xưa Ngài đã giải thoát dân Ngài khỏi tay Ai Cập thì nay Ngài luôn cho dành chúng con đường lối của Ngài.
Xin dạy bảo con, đường đi của Chúa . . . xin hướng dẫn con trong chân lý . . .

ailaudu
25-10-2008, 10:33 AM
Lạy Chúa, có người đã từng nói với con : "Vì sao lại đeo Thánh Giá ? Đeo Thánh Giá sẽ gánh nặng đường đời mình".
Nhưng lạy Chúa, con vẫn đeo, vì khi đeo Thánh Giá, mỗi ngày con đều được ngắm nhìn Chúa, thấy Chúa đau đớn để con hiểu và tự nhủ rằng : "Không nỗi đau nào mình gánh chịu trên cuộc đời này bằng nỗi đau mà Chúa đã gánh chịu giúp chúng con trên cây Thập Giá... Vậy thì mình không có gì phải buồn đau cả... Phải sống, phải đứng lên..."
Thánh Giá cũng là hình tượng giúp con khao khát được Phục Sinh...
Vì vậy, Lạy Chúa, Thánh Giá nào Chúa giành cho con???

sue
25-10-2008, 10:44 AM
thánh giá trần gian ... vững tin mà vác ... xin nâng đỡ con ... :77::77::77::77::77: