PDA

View Full Version : nhật ký đời con!



phamvanthuy
20-10-2008, 10:27 PM
lạy chúa trong thời gian chúa thử thách con ,con đường đi đến thâp giá, con đã lầm tưởng chúa đã bỏ rơi con nhưng sau khi con ngoái đầu quay lại viết chân trên xa mạc thật dài và gian nan, va con đã nhận ra một điều chính con đã bỏ rơi ngài.lạy ngài xin ngài hãy ban cho con sức mạnh để con có thế vác thánh gia theo chân ngài .một lần nữa con khấn xin ngài hãy ban cho các anh chị em của con trong ngôi làng thánh ca này , có nguồn sức mảnh đê đi giao giảng tin mừng,ước chi nếu ngài cho con xin một điêu ước con sẽ xin ngài hãy cho toàn thể thế giới ko còn chiến tranh ko còn bệnh tật amem.

Anna_Nguyen
20-10-2008, 10:57 PM
"Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang". Hát thì dễ nhưng sao mà làm thì khó quá......

minh hue
21-10-2008, 01:10 PM
Xin chuá ban bình an cho em . hãy vững đức tin em nhá