PDA

View Full Version : ƯỚC ĂN DỒI CHÓ



forget_me_not
21-10-2008, 04:32 PM
Ước ăn dồi chó



http://www.binhthuan.gov.vn/chuyenmuc/vuicuoi/images/tcdg.jpg

Hai vợ chồng nhà nọ, một hôm rỗi rãi, ngồi bàn với nhau:
"Giá ta học được phép "Cầu được ước thấy" thì thích biết mấy nhỉ", Bụt liền hiện lên, nói:
- Ta sẽ cho ngươi ba điều ước, từ giờ vợ chồng các ngươi có thể ước được rồi.
Nói xong, Bụt biến mất.
Vợ chồng bàn với nhau là hãy nghĩ kỹ đã rồi sẽ ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi dưới bếp rang ngô, chị vợ buột mồm nói:
- Ước gì bây giờ được miếng dồi chó mà ăn thì thích biết mấy.
Tức thì một miếng dồi chó hiện ra rơi xuống trức mặt. Thế là mất một điều ước.
Anh chồng tức quá, chỉ miếng dồi mắng vợ:
- Ước vàng bạc chẳng ước, lại đi ước dồi chó. Ông cũng ước gì miếng dồi chó này nó dính ngay vào cái mũi mày cho mày biết thân!
Tức thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thế là mất hai điều ước.
Bây giờ việc cần thiết nhất là lại phải làm thế nào cho miếng dồi chó bay đi khỏi mũi vợ. Anh chồng đành buồn rầu mà ước nốt điều cuối cùng:
- Ước gì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi nhà tôi!
Tức thì miếng dồi chó bay đi mất. Thế là tong cả ba điều ước.
:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24:

Rocky
21-10-2008, 07:31 PM
Đó là chuyện có có... với những kiểu khác nhau trong cuộc sống....

Người tham cái riêng của mình... thu được cái lợi cho họ,
Còn người khác phải chống cái sai...
Cuối cùng để giải quyết khắc phục hậu quả... nghiêm trọng... chi phí, thời gian sức lực mất gấp 10, gấp trăm cái mà vì lòng tham tích cóp được cho riêng một ai đó...

Vì miếng dồi chó,


vợ chồng già mất 3 điều ước.... cơ hội trời ban tặng...

Cuộc đời ta, xã hội...
vì cái lợi trước mắt... lớn hơn miếng nhồi chó nhiều nhiều... những khu đất, toà nhà ....
thì cái mất càng lớn lớn lớn quá đi....

Thôi thì ước rằng... bớt đi lòng tham... tăng thêm lòng nhân, tình người....

Anna_Nguyen
21-10-2008, 08:35 PM
Sao lại ko ước mình có thêm nhiều điều ước nữa nhỉ? ( tham lam quá thì phải?) ^_^:4:

Rocky
22-10-2008, 07:37 PM
Thôi thì ước rằng... bớt đi lòng tham... tăng thêm lòng nhân, tình người....

và cứ ước mãi như thế... cùng quyết sống như thế....