PDA

View Full Version : Có Thinh Lặng Thì Mới “Vâng Nghe Lời Người” Được!



littlewave
22-10-2008, 02:30 PM
Có Thinh Lặng Thì Mới “Vâng Nghe Lời Người” Được!


http://memaria.org/images/Transfiguration.jpg

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Lời mà Đức Chúa Cha phán khi xưa trên núi Tabor với ba tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an nay trở thành một thách đố cho tôi và bạn trong thế giới mà chúng mình đang sống hôm nay.

Làm thế nào để chúng mình có thể VÂNG NGHE LỜI của Đức Giêsu khi chúng mình suốt ngày từ sáng đến tối cứ hết nghe nhạc, rồi lại xem tin tức, rồi chuyển qua xem phim bộ, xem phim tập, ngồi trước computer, internet, nói chuyện phone … ???

Những sự ồn ào của máy hát, TV, phim ảnh và công việc làm ăn cứ hết giờ này qua giờ nọ, hết ngày này qua tháng khác cư ngụ ở hai lỗ tai và tâm trí của chúng mình thì làm sao chúng mình còn có thời gian và tâm trí để tiếp cận với Lời Chúa được. Tiếp cận với Lời Chúa còn chưa được thì làm sao có thể VÂNG NGHE LỜI CHÚA đây? Khó lắm!

Tôi nghĩ muốn VÂNG NGHE LỜI Chúa được thì điều kiện trước tiên ta cần phải có đó là sự THINH LẶNG. Thật vậy! Nếu không có sự thinh lặng thì khó lòng chúng mình có thể NGHE được lời của Chúa, mà không NGHE được lời của Ngài thì làm sao tôi và bạn có thể VÂNG LỜI của Người được, bạn thấy tôi nói có đúng không?

Bạn có biết rằng khi tôi và bạn không nghe được Lời Chúa thì nguy hiểm lắm không? Nguy hiểm cho cả phần hồn lẫn cả phần xác nữa đấy! Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ thôi!


Khi không NGHE được LỜI CHÚA thì chúng mình sẽ phải lần mò trong đêm tối và bước đi trong những bước đi của sợ hãi và lo âu bởi vì chính “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Ps.19:105).
Khi không NGHE LỜI CHÚA thì cuộc đời của tôi và của bạn sẽ không nếm được mùi vị của hạnh phúc bởi vì chỉ có những “ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì [mới là người] có phúc” (Luke 11:8).
Khi không NGHE LỜI CHÚA thì đời sống của chúng mình sẽ thiếu đi niềm vui và sự hoan lạc bởi vì chính “LỜI CHÚA làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con” (Jeremiah 15:16).
Khi không NGHE LỜI CHÚA thì linh hồn của chúng mình sẽ bị đói khát, èo uột, và suy dinh dưỡng bởi vì dòng sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ [dòng sữa] đó [tôi và bạn mới có thể] lớn lên để hưởng ơn cứu độ” (1 Pt 2:2).

Bạn có muốn tránh những hiểm nguy trên không? Nếu bạn muốn thì bạn hãy bắt đầu ngay từ hôm nay đi! Hãy khởi sự lắng nghe Lời của Ngài càng nhiều càng tốt, càng kỹ càng hay, làm ngay từ bây giờ kẻo trễ! Nhưng để cho việc lắng nghe Lời Chúa được trọn vẹn và có hiệu quả thì tôi nghĩ trước tiên chúng mình phải tránh xa hoặc loại bỏ những sự ồn ào do TV, máy hát, phim ảnh, radio, cell phone … gây ra cái đã!

Bạn có phương cách nào hay không? Tôi nghĩ loại bỏ hay tống cổ những thứ ồn ào này ra khỏi cuộc đời này thì khó lắm, nếu không muốn nói là không thể được. Chúng mình chỉ có một cách đó là phải hạn chế sự ảnh hưởng của chúng đến mức tối đa mà thôi. Tôi xin mạo muội đề nghị với bạn như thế này:


Khi set alarm, bạn hãy chọn snooze thay vì music. Khi mở mắt thức giấc, đề nghị bạn ĐỪNG với tay mở radio hay TV hay mở nhạc (dù là nhạc thánh ca đi chăng nữa xin cũng đừng!), đừng làm cho không khí tĩnh lặng của ban mai bị những cái ồn ào của thế gian lấn át và chiếm cứ trong tâm hồn của bạn. Hãy dùng những giây phút đầu tiên của ngày mới để nói với Chúa hai chữ CÁM ƠN và dâng ngày mới lên cho Ngài xin Ngài chúc lành cho tất cả mọi công việc mà bạn sẽ làm trong ngày.
Khi ngồi vào xe, khi đi ra bến xe bus, xe điện … xin bạn ĐỪNG nghe nhạc hay radio vội! Trước tiên bạn hãy mở miệng để mời Chúa cùng đồng hành với bạn đi tới sở làm, đi tới trường học, đi tới chợ … Sau đó nếu muốn nghe nhạc bạn hãy mở vừa đủ nghe thôi, đừng mở quá to, phiền hàng xóm lắm!
Khi tan sở, về đến nhà, đừng vội nói, đừng vội mở TV, mở nhạc… Hãy đến trước bàn thờ, trước ảnh tượng của Chúa để cám ơn Ngài. Xin Ngài an ủi và ban thêm sức nếu bạn gặp những điều buồn phiền hay bực bội.
Trước khi đi ngủ, hãy dành ra năm phút, vâng! chỉ cần năm phút thôi, dùng những phút thinh lặng ấy để cảm tạ Chúa. Hãy dùng những phút thinh lặng này để xin Ngài ban cho bạn khả năng NGHE được LỜI của Ngài qua những biến cố vui cũng như buồn trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Nếu bạn và tôi cố gắng tập sống thinh lặng mỗi ngày một chút như vậy thôi, thì tôi cam đoan với bạn sự tĩnh lặng sẽ dần dần hồi sinh trong tâm hồn của bạn và khả năng LẮNG NGHE LỜI CHÚA của chúng mình sẽ càng ngày càng tiến bộ và gia tăng không ngừng cho mà xem.

Và khi chúng mình nghe được LỜI CHÚA rồi thì tôi cam đoan với bạn rằng cuộc đời của chúng mình sẽ bình an và hạnh phúc hơn xưa bởi vì Kinh Thánh cho ta hay:


“Ai nghe tiếng [Chúa] và mở cửa, [Chúa] sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với [Chúa]” (Khải Huyền 3:20).
“Ai lắng nghe LỜI CHÚA và hiểu biết mầu nhiệm của Người... [thì sẽ] trở nên phong phú về mọi phương diện...” (1 Corinthian 1:5).

Chỉ khi nào sống trong thinh lặng thì ta mới nghe được Lời Chúa nói với và hướng dẫn mình.

Sự thinh lặng mang lại lợi ích cho cả phần hồn lẫn cả phần xác. Cố gắng lên bạn, đừng để sự ồn ào và những thứ bận rộn của thế gian này ngăn cản lỗ tai bạn nghe Lời của Chúa! Làm gì thì làm, bạn đừng quên: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4:4).

Lm Ansgar Phạm Tĩnh

sue
22-10-2008, 02:55 PM
Không nghe cô nói hạn chế sử dụng internet - nhờ thế mới đọc được bài này :4:
.........................................................................................................

littlewave
22-10-2008, 03:00 PM
Không nghe cô nói hạn chế sử dụng internet - nhờ thế mới đọc được bài này :4:
.........................................................................................................

Chùi, sue hoải lại Cha Tĩnh đêeee! lit mờ mặc đượa áo đeng thì... iu kầu wý ông pà ACE hít thảy tứ chi thiền (trừ 2 con mắt cho phép long lanh liếc lườm ngừ khác, hehe)

sue
22-10-2008, 03:13 PM
Chùi, sue hoải lại Cha Tĩnh đêeee! lit mờ mặc đượa áo đeng thì... iu kầu wý ông pà ACE hít thảy tứ chi thiền (trừ 2 con mắt cho phép long lanh liếc lườm ngừ khác, hehe)
Sue mà gặp là hỏi liền - chỉ sợ sau này Cha không lên mạng viết chia sẻ nữa :matrix_2:.
Áo đen - Sue giống cô - bởi vậy nên mới phải là con gái nè :102:

littlewave
22-10-2008, 03:19 PM
Sue mà gặp là hỏi liền - chỉ sợ sau này Cha không lên mạng viết chia sẻ nữa :matrix_2:.
Áo đen - Sue giống cô - bởi vậy nên mới phải là con gái nè :102:

hihi, bìn tĩn, còn jống nhìu thứ mờ chưa bị phát hịn thui, kkk :icon8::icon8::icon8: