maytrang1978
12-11-2013, 06:17 AM
"...Sự khác biệt nằm ở chỗ người phạm tội mà sám hối thì xin tha thứ, nhận thấy mình yếu đuối, là con Chúa, khiêm nhường và cầu xin ơn cứu độ từ Đức Giêsu. Còn người nêu gương xấu thì không biết sám hối, vẫn tiếp tục phạm tội, giả vờ là một Kitô hữu, sống một đời sống hai mặt. Một Kitô hữu mà sống cuộc sống hai mặt thì gây ra nhiều điều nguy hại… Những người Kitô hữu hư nát, những linh mục hư nát… sẽ gây hại cho Giáo Hội biết bao nhiêu. Tại sao chúng ta không sống theo tinh thần Tin Mừng, mà lại sống theo tinh thần thế gian?...
... “Nếu có ai một ngày phạm tội bảy lần và cả bảy lần đều đến để xin lỗi thì anh phải tha thứ cho người ấy.” Đây là cách mà Đức Giêsu đã hành xử với các tội nhân. Ngài tha thứ không biết mệt mỏi, với điều kiện là đừng bao giờ sống hai mặt, nhưng hãy bước đi theo Ngài trong tinh thần sám hối. “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ngài sẽ trả lời: “Ta biết, ta biết, con đừng lo, hãy tiến tới trên đường lành, con nhé”.
(chia sẻ của ĐTC trong thánh lễ ngày 11.11.13)
... “Nếu có ai một ngày phạm tội bảy lần và cả bảy lần đều đến để xin lỗi thì anh phải tha thứ cho người ấy.” Đây là cách mà Đức Giêsu đã hành xử với các tội nhân. Ngài tha thứ không biết mệt mỏi, với điều kiện là đừng bao giờ sống hai mặt, nhưng hãy bước đi theo Ngài trong tinh thần sám hối. “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ngài sẽ trả lời: “Ta biết, ta biết, con đừng lo, hãy tiến tới trên đường lành, con nhé”.
(chia sẻ của ĐTC trong thánh lễ ngày 11.11.13)