PDA

View Full Version : Chông chênh ngày bão



haipham
13-11-2013, 03:26 PM
Đi học xa nhà, nghe cơn bão mạnh nhất gần trăm năm sắp đổ bộ vào đất liền mà lòng nóng ran.

Nhà không quá gần biển, nhưng sao tránh khỏi sự lo lắng ???

Lo bố mẹ đi làm từ sáng sớm tới muộn, liệu có về cho kịp tránh cơn mưa kia?

Lo em trai đi học có nhớ mang áo mưa không, đường đi lại khó như thế, liệu trên đường đi có xảy ra chuyện gì?

Lo cho mấy mảnh ruộng nhà mình, mẹ mới gieo hạt mà, đã kịp cứng cáp để chống trọi với hạt mưa nặng và gió to đâu?
...

http://img2.blog.zdn.vn/39364930.jpg

Có thể ở nhà cũng chẳng giúp được gì đâu. Nhưng thật sự ước gì được về nhà.

Ít nhất, có thể giúp bố mẹ với những công việc lặt vặt, nấu đỡ nồi cơm. Để khi bố mẹ sau một buổi lao động vất vả, sẽ có bát cơm nóng hổi sẵn sàng!

Ít nhất, sẽ giúp em trai để bộ áo mưa vào sẵn trong cặp sách, và thêm một câu nhắc nhớ: " Đi cẩn thận, chậm chậm thôi nhá!"

Ít nhất, cũng có thể làm bố mẹ an tâm hơn, không phải lo cho đứa con gái ở xa có biết nấu ăn đầy đủ, đi học có bị ướt, đường phố đông đúc ngập lụt có biết cẩn trọng không?

Ít nhất, là con thấy bình yên khi ở trong vòng tay đầy ấm áp và bao dung của gia đình!
...
Những ngày bão, cũng đồng nghĩa là những ngày mưa liên tiếp. Những suy nghĩ cũng có lẽ vì thế mà bị ẩm ướt theo. Lẫn lộn!

Nếu không phải vì sức khỏe không tốt, và ít nhất luôn có người bên cạnh nhắc nhở và lo cho sức khỏe của mình hơn bất cứ gì, chắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội dầm mưa đâu! Chỉ là, muốn tham lam giữ cho mình những giọt nước kia lần cuối này nữa thôi!


Cũng trong ngày bão, có một người con trai, đã làm lòng ai nổi bão!
Vì sự quan tâm, vì những lo lắng, vì những hành động, giản đơn thôi, mà sao cứ in sâu mãi tận đáy lòng !
Nhưng... vẫn không biết phải đối diện sao???

Thôi cứ qua đi những ngày mưa bão, trời lại nắng trong, sẽ thôi những chông chênhvô định.

Rồi nắng sẽ hong khô nước mắt, bay hơi nỗi buồn, và nắng lại về trong nụ cười ai!!!

http://me.zing.vn/zb/dt/angel994tn/17407333?fm=hottoppic