PDA

View Full Version : Cám Ơn Thầy Cô



haipham
13-11-2013, 03:30 PM
http://img2.blog.zdn.vn/39388479.jpg

Dân gian ta đã có câu: “Không thầy đố mày làm nên”

Vâng, đúng thế, thầy cô là người dìu dắt cho chúng ta từ những bước đi, những con chữ đầu tiên và cả những bài học về đạo đức làm người.

Trên đời, mồi người có thể là một học sinh nhưng tôi không biết rằng có phải ai cũng yêu quý thầy cô và cố gắng học hành để làm thầy cô vui lòng hay không? Là một học sinh, tôi biết thầy cô của mình luôn muốn dạy cho học sinh những điều tốt đẹp nhất để học sinh trở thành những người công dân tốt cho xã hội. Mỗi ngày đến trường ngồi trong lớp học trước mắt chúng tôi là những lời dạy của Bác. Nhân dân Việt Nam ta, ai mà không biết đến Bác, tấm ảnh Bác như rực sáng lên với khuân mặt thanh tao, giản dị của Bác. Nhân dân ta rất biết ơn, kính trọng Bác. Bác để lại cho chúng ta những lời dạy thật là ý nghĩa, chúng ta phải biết trân trọng và làm theo những lời dạy đó. Thầy cô là những người đưa thế hệ chúng ta cập bến tương lai. Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng, kính mến thầy cô và phải cố gắng học để thầy cô vui lòng. Tôi biết mình nhiều khi đã làm thầy cô phiền lòng vì mình, tôi đã không chú ý nghe giảng, tôi đã thật tệ vì đã trách thầy cô hiểu lầm mình. Dưới mái trường tôi đang học, mài trường THCS Thụy Vân có biết bao thầy cô ngày đêm mệt mài, tận tình chỉ bảo cho học sinh, nâng đỡ từng bước đi cho học sinh. Dưới mài trường này cũng đã được lắp đặt nhiều thiết bị tiên tiến phục vụ cho việc học của chúng tôi, không có thầy cô làm sao có công dân tốt cho xã hội. Trường tôi đã có nhiều các bạn học sinh bỏ học nhưng các thầy cô kkông nản chí mà đã đến nhà các bạn động viên, vận động gia đình và các bạn học sinh đó trở lại trường, nhờ đó mà rất nhiều các bạn đã đi học trở lại. Đó, các bạn thấy không? Thầy, cô đã làm tất cả vì học sinh thân yêu, không có thầy thì làm sao có những người tài như ngày hôm nay. Đã có nhiều thầy cô vì học sinh mà có thể làm tất cả, nhiều học sinh được học chữ nhớ, nhiều thầy cô chịu hy sinh lên tận miền núi dạy học cho các em nhỏ. Đã có nhiều tấm gương vượt khó trong học tập, các bạn học sinh dù nghèo những vẫn vượt khó để học tập, mà... tôi, một học sinh có hoàn cảnh đâu đến nỗi nào mà tôi lại thế. Tôi chưa cố gắng học tập hết mình, tôi thấy có lỗi với cô chủ nhiệm, với cha mẹ và các thầy cô. Tôi đã học nhiều thầy cô mà tôi thấy ai cũng có cách dạy riêng và hay, chỉ có điều tôi chưa có cách học tốt, cần phải được thầy cô chỉ bảo, tôi là học sinh lớp 7D, lớp tôi dù không phải là lớp chọn nhưng cô trò chúng tôi vẫn cố gắng để làm thay đổi, thay đổi những suy nghĩ của thầy cô “Lớp tôi luôn cố gắng” thời gian đó, cô Hằng là nguồn động viên lớn lao của chúng tôi. Cô đã động viên chúng tôi cố gắng, tận tình chỉ bảo chúng tôi và giúp chúng tôi mau tiến bộ, nhờ đó mà năm vừa qua lớp chúng tôi đã đạt danh hiệu lớp tiên tiến - xuất xắc. Chúng tôi rất cảm ơn cô .

Các bạn có biết không? thầy cô như người mẹ người cha thứ hai của mình. Hãy tôn trọng, kính yêu thầy cô và làm những điều tốt đẹp nhất để thầy cô vui lòng. Các bạn ơi ! hãy để thầy cô tự hào vì có học sinh ngoan như chúng ta. Qua đây tôi cũng muốn nói với các thầy cô “Em cảm ơn thầy cô, em sẽ không quyên ơn thầy cô”.


http://img2.blog.zdn.vn/39388518.jpg

http://me.zing.vn/zb/dt/ranvn11/17411407?from=weektopblog