PDA

View Full Version : Bão



haipham
13-11-2013, 03:42 PM
http://img2.blog.zdn.vn/39352848.jpg
Tôi sinh ra ở vùng đồng bằng, không có núi đồi xanh tươi cũng chẳng có biển thơ mộng thế nên hồi còn nhỏ tôi thấy mình thiệt thòi ghê lắm. Mỗi lần nhìn núi đồi với biển cả trên tivi tôi lại thầm ao ước "giá mà mình được sinh ra ở đó nhỉ"
Rồi dần dần tôi lớn lên , được học hành, được tìm hiểu nhiều hơn về các vùng quê trên cả nước, tôi thấy những vất vả của những em bé vùng cao, thấy cái lam lũ của con người vùng biển tôi chợt thấy mình thật may mắn...http://img2.blog.zdn.vn/39353371.jpg
Đặc biệt vào mỗi năm ,khi những cơn bão đổ bộ vào đất liền ,thấy đồng bào miền Trung oằn lưng ra chống chọi với bão, tôi thấy thật xót xa nhưng cũng thầm thấy may mắn vì gia đình tôi ,những người thân yêu của tôi đều an ổn dưới mái ấm gia đình, không phải lo lắng đến cơn bão đang hoành hành ngoài kia.
Hôm nay, tôi nói chuyện với một cô bạn ở Thái Bình. Nghe bạn ấy nói rằng bão đang đổ bộ lên quê hương bạn ấy. Nhìn nét mặt hoang mang , lo lắng nhưng không thể làm được gì của bạn ấy tôi chợt thấy thật xót xa. Đau lòng thay cho những đứa con xa nhà muốn được trở về ngay bên gia đình của mình, dù biết không giúp được gì nhiều cho bố mẹ nhưng vẫn muốn trở về chỉ để cùng bố mẹ chống bão, để thấy được sau bão cả nhà mình vẫn được bình an.Thế nhưng vì bão ,cái ước vọng nhỏ bé ấy đều không thực hiện được ,thay vào đó là những cuộc gọi vội vàng, thậm chí có những bạn không thể gọi về chô gia đình mình vì cột sóng bị đổ hoặc lỗi không kết nổi do bão
Rồi sau mỗi cơn bão ,người ta đau lòng xót xa cho những gia đình có thể mãi mãi mất đi người thân yêu của mình . Người ta lo lắng khi nhìn những cánh đồng hoa màu đã mất trắng, những mái tôn bị lật , những ngôi nhà bị đổ, những gia cầm gia súc bi bão cuốn trôi , người ta lo lắng nghĩ đến kế sinh nhai đến cuộc sống của gia đình mình.
Cơn bão số 14 hiện đang hoành hành trên cả nước ta gây ra biết bao tổn thất. Tôi hi vọng nó có thể trôi qua thật nhanh. Một lời cầu chúc nho nhỏ hi vọng những điều tốt đẹp nhất có thể đến với những đồng bào của tôi, những con người kiên cường đang ra sức chống chọi với cơn bão khắc nghiệt này...

http://me.zing.vn/zb/dt/ankemmuadong_2808/17405625?fm=hottoppic