Trần Thế Tiến
25-12-2013, 04:51 PM
Chúa sinh ra
Năm xưa Con Chúa ra đời,
Bê-lem lạnh lẽo giữa mùa tuyết rơi.
Bò lừa sưởi ấm thở hơi,
Cỏ khô, hang đá thành nơi Chúa nằm.
Mục đồng cung kính viếng thăm,
Dõi theo sao sáng xa xăm tìm đường.
Ba vua tận chốn Đông phương,
Vàng ròng, mộc dược, nhũ hương dâng Ngài.
Vang trong sương gió đồng xa,
Muôn câu chúc tụng, lời ca thiên thần.
Vinh danh Chúa cả chín tầng,
Bình an ban xuống người trần thiện tâm.
Giuse Trần Thế Tiến
Năm xưa Con Chúa ra đời,
Bê-lem lạnh lẽo giữa mùa tuyết rơi.
Bò lừa sưởi ấm thở hơi,
Cỏ khô, hang đá thành nơi Chúa nằm.
Mục đồng cung kính viếng thăm,
Dõi theo sao sáng xa xăm tìm đường.
Ba vua tận chốn Đông phương,
Vàng ròng, mộc dược, nhũ hương dâng Ngài.
Vang trong sương gió đồng xa,
Muôn câu chúc tụng, lời ca thiên thần.
Vinh danh Chúa cả chín tầng,
Bình an ban xuống người trần thiện tâm.
Giuse Trần Thế Tiến