ailaudu
24-10-2008, 01:07 PM
Mình là thành viên mới. Mình xin cùng hòa nhập vào dòng người tin yêu Mẹ và Chúa.
Đây là tấm hình mình chụp cũng như bài thơ mình viết để thức tỉnh những người con "cứng đầu" của Mẹ.
Thật đau đớn khi thấy các Cha đều bác bỏ về việc Mẹ đã khóc.
Hình ảnh quá rõ mà sao người vẫn nói là không...!
Phải chăng các ngài nói "không" vì có một thế lực, một sức ép nào đó đứng sau lưng các ngài ???
Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp những người con "cứng đầu" của Mẹ quay trở về với Mẹ, với Chúa!http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/DucMe2.jpg
Đây là tấm hình mình chụp cũng như bài thơ mình viết để thức tỉnh những người con "cứng đầu" của Mẹ.
Thật đau đớn khi thấy các Cha đều bác bỏ về việc Mẹ đã khóc.
Hình ảnh quá rõ mà sao người vẫn nói là không...!
Phải chăng các ngài nói "không" vì có một thế lực, một sức ép nào đó đứng sau lưng các ngài ???
Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp những người con "cứng đầu" của Mẹ quay trở về với Mẹ, với Chúa!http://i244.photobucket.com/albums/gg36/ailaudu/DucMe2.jpg