zz_yeuchua_zz
24-10-2008, 04:34 PM
Có một chú rùa và một chú bọ cạp được đặt trước một dòng sông, con bọ cạp xin với chú rùa mang mình sang sông.Chú rùa từ chối và nói: " Mang mi qua sông lỡ đâu ngươi dùng nọc độc chích ta thì sao?"
Bọ cạp nài nỉ:" Anh à tại sao tôi có thể làm như vậy được, nếu tôi chích anh thì ngay cả tôi cũng chẳng chết chìm cả ư? không tôi sẽ không làm như vậy đâu, vậy anh yên tâm đem tôi qua sông với!
Nghe có lí, chú rùa liền để cho con bọ cạp leo lên lưng và lội xuống nước. Nhưng trước khi vào bờ con bọ cạp liền ló nọc độc nó ra và chích vào chú rùa:matrix_2:
Thế là cả hai đều chới với trên dòng sông.Chú rùa cố gắng ngoi lên và trước khi chết chú rùa muốn biết tai sao nên nói với bọ cạp:"Tại sao mi lại hành động như thế? Bọ cạp lắc đầu: tôi cũng không hiểu tại sao tôi hành động như thế? bản chất của tôi là thế".
Thiết nghĩ trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một con bọ cạp. Mình thấy tự vệ là điều chính đáng, nhưng chỉ chính đáng trong từng trường hợp cụ thể nếu sử dụng đúng thì nó là một điều rất tốt.Tuy nhiên ngược lại tự vệ lại biến thành thế tấn công như chú bọ cạp trong câu chuyện trên và hậu quả cũng rất đáng sợ.Không chỉ có vậy, đôi khi chúng ta không chỉ sử dụng nọc độc để tấn công kẻ thù mà còn hành hạ ngay cả những người thân của chúng ta. Chúng ta châm chích gia đình người thân của chúng ta. Họ đến với ta bằng tình thương yêu hết lòng nhưng tại sao ta lại đáp trả bằng những khước từ bạo động.Có lẽ nào đôi khi trong cuộc sống con đã làm ba mẹ phải buồn lòng. Nhưng ba mẹ hãy luôn biết rằng:Không có gì sánh cho được lòng con yêu cha mẹ nhường nào!
:love:
"ta phải tưởng nhớ đến chúa như hơi ta thở"
Bọ cạp nài nỉ:" Anh à tại sao tôi có thể làm như vậy được, nếu tôi chích anh thì ngay cả tôi cũng chẳng chết chìm cả ư? không tôi sẽ không làm như vậy đâu, vậy anh yên tâm đem tôi qua sông với!
Nghe có lí, chú rùa liền để cho con bọ cạp leo lên lưng và lội xuống nước. Nhưng trước khi vào bờ con bọ cạp liền ló nọc độc nó ra và chích vào chú rùa:matrix_2:
Thế là cả hai đều chới với trên dòng sông.Chú rùa cố gắng ngoi lên và trước khi chết chú rùa muốn biết tai sao nên nói với bọ cạp:"Tại sao mi lại hành động như thế? Bọ cạp lắc đầu: tôi cũng không hiểu tại sao tôi hành động như thế? bản chất của tôi là thế".
Thiết nghĩ trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một con bọ cạp. Mình thấy tự vệ là điều chính đáng, nhưng chỉ chính đáng trong từng trường hợp cụ thể nếu sử dụng đúng thì nó là một điều rất tốt.Tuy nhiên ngược lại tự vệ lại biến thành thế tấn công như chú bọ cạp trong câu chuyện trên và hậu quả cũng rất đáng sợ.Không chỉ có vậy, đôi khi chúng ta không chỉ sử dụng nọc độc để tấn công kẻ thù mà còn hành hạ ngay cả những người thân của chúng ta. Chúng ta châm chích gia đình người thân của chúng ta. Họ đến với ta bằng tình thương yêu hết lòng nhưng tại sao ta lại đáp trả bằng những khước từ bạo động.Có lẽ nào đôi khi trong cuộc sống con đã làm ba mẹ phải buồn lòng. Nhưng ba mẹ hãy luôn biết rằng:Không có gì sánh cho được lòng con yêu cha mẹ nhường nào!
:love:
"ta phải tưởng nhớ đến chúa như hơi ta thở"