Minh Đức
08-01-2014, 08:44 PM
MỘT NGÔI NHÀ THỜ SẼ ĐƯỚC XÂY DỰNG MANG TÊN BÌNH KHÁNH
Từ thị xã Long Khánh - Đồng Nai đi vào khoảng 3km về bên trái ngay từ ngã ba Bình Lộc chúng ta sẽ gặp một giáo xứ non trẻ mang tên Bình Khánh. Từ bao năm nay, chưa có một nhà thờ nào được xây dựng trên mãnh đất Bình Lộc với 1017 giáo dân này. Với hàng loạt khu công nghiệp đang mọc lên thì nay mai nữa thôi giáo xứ chúng tôi sẽ đón thêm thật nhiều giáo dân về đây sinh sống. Tuy được công nhận là giáo xứ vào ngày 15/9/2010 nhưng đến nay cơ sở vật chất của giáo xứ hầu như không có gì ngoài một khung tiền chế bằng gỗ và sắt trong không. Ngày 15/9/2013 giáo xứ rất vui mừng đón cha Phêrô Phan Khắc Giữa là cha tiên khởi về quản nhiệm giáo xứ nhưng hiện nay cha xứ phải sống tạm ở . . . container. Từ ngày về giáo xứ với bao nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cha Phêrô luôn quan tâm và chăm lo cho cuộc sống của giáo dân trong giáo xứ như: thăm hỏi người khó khăn bệnh tật, phát quà cho trẻ em nhân dịp trung thu, mở lớp dạy tiếng anh miễn phí cho học sinh, trao học bổng cho học sinh và sinh nghèo có thành tích học tập tốt,… Với lòng nhiệt thành sẵn có cha xứ cũng đang chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ Bình Khánh để được thờ phượng Chúa chu đáo hơn. Chúng tôi tin rằng trong nay mai sẽ có một ngôi thánh đường được mọc lên trên đất thánh Bình Lộc đẽ thoả lòng mong mỏi bao năm nay của bà con giáo dân trong giáo xứ. Cầu xin ngôi hai Thiên Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con, rất mong quý ông bà và anh chị em khắp nơi hợp ý cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi.
Từ thị xã Long Khánh - Đồng Nai đi vào khoảng 3km về bên trái ngay từ ngã ba Bình Lộc chúng ta sẽ gặp một giáo xứ non trẻ mang tên Bình Khánh. Từ bao năm nay, chưa có một nhà thờ nào được xây dựng trên mãnh đất Bình Lộc với 1017 giáo dân này. Với hàng loạt khu công nghiệp đang mọc lên thì nay mai nữa thôi giáo xứ chúng tôi sẽ đón thêm thật nhiều giáo dân về đây sinh sống. Tuy được công nhận là giáo xứ vào ngày 15/9/2010 nhưng đến nay cơ sở vật chất của giáo xứ hầu như không có gì ngoài một khung tiền chế bằng gỗ và sắt trong không. Ngày 15/9/2013 giáo xứ rất vui mừng đón cha Phêrô Phan Khắc Giữa là cha tiên khởi về quản nhiệm giáo xứ nhưng hiện nay cha xứ phải sống tạm ở . . . container. Từ ngày về giáo xứ với bao nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cha Phêrô luôn quan tâm và chăm lo cho cuộc sống của giáo dân trong giáo xứ như: thăm hỏi người khó khăn bệnh tật, phát quà cho trẻ em nhân dịp trung thu, mở lớp dạy tiếng anh miễn phí cho học sinh, trao học bổng cho học sinh và sinh nghèo có thành tích học tập tốt,… Với lòng nhiệt thành sẵn có cha xứ cũng đang chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ Bình Khánh để được thờ phượng Chúa chu đáo hơn. Chúng tôi tin rằng trong nay mai sẽ có một ngôi thánh đường được mọc lên trên đất thánh Bình Lộc đẽ thoả lòng mong mỏi bao năm nay của bà con giáo dân trong giáo xứ. Cầu xin ngôi hai Thiên Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con, rất mong quý ông bà và anh chị em khắp nơi hợp ý cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi.