haitrieu022
11-01-2014, 11:45 AM
Cha Liên- cha sở họ đạo chúng con đã về rồi, chúng con vui mừng nhưng không sao cầm được nước mắt vì cha tều tụy, có lẽ con không nói Chúa cũng đã biết rồi phải không Chúa ơi.Nhìn cha mà con cảm nhận tình yêu Chúa cho con thật lớn lao, cho con có sức khỏe, Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho cha được sớm bình phục, nhưng cha còn cần rất nhiều nghị lực để tiếp tục điều trị bệnh, nguyện xin Chúa thương luôn bao trùm tình yêu Chúa trên cha cho cha có đủ sức để vượt qua bệnh tật. Con Xin cảm tạ Chúa, cảm ơn mọi người đã giúp lời cầu nguyện, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha.Chân thành cảm ơn!!!
Amen
Amen