PDA

View Full Version : Chuyện không thễ ngờ



kimanhnguyen73
16-10-2007, 07:01 PM
Được ơn biến đổi tính tình

Tôi là một Kitô hữu gốc, tôi được rửa tội từ khi mới lọt lòng mẹ. Lớn hơn một chút tôi được cho di học giáo lý ở nhà thờ nhưng những gì tôi biết về Chúa chỉ qua sách vở và những lời dạy của các sơ và giáo lý viên. Bây giờ nghĩ lại, suốt khoản thời gian đó tôi không cảm nghiệm gì về Chúa, chỉ học và biết như vậy thôi, còn những quyền năng của Chúa như chữa lành, làm phép lạ ... hay về tình yêu thương của Chúa thật sự là tôi chẳng cảm nghiệm được gì. Và cuộc sống của tôi trôi qua như những dân ngoại bình thường, suy nghĩ và hành xử theo cách người ta vẫn xử với nhau. Tính tình nóng nảy, luôn ương ngạnh và không bao giờ chịu nghe lời người khác, đặc biệt là với gia đình; có khi sẵn sàng gay gổ với cả chú công an giao thông khi chú nhắc nhở tôi đi phạm luật ... và còn nhiều lắm những thói hư và tật xấu của tôi trước đây...

Nhưng đến một ngày, có cái gì đó thôi thúc tôi phải quay trở lại và tham gia sinh hoạt trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự thôi thúc này rất mạnh mẽ và sau này tôi biết rằng chính Chúa đang hoạt động, chính Ngài đã lôi kéo tôi quay trở lại với Chúa tôi. Và tại nơi này, tôi đã tham gia vào khóa Kinh Thánh và Cầu Nguyện hay còn gọi là Canh Tân Đặc Sủng. Tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, gặp gỡ Chúa nhiều hơn .Tôi hiểu sâu hơn vào kinh thánh, những gì Chúa dạy chúng ta về hồng ân của Chúa và những gì Chúa hứa ban đều vỏn vẹn trong một cuốn sách bé xíu và rẻ tiền nhưng đã cứu cả một cuộc đời. Dần dần tôi thấy mình khác đi, thay đổi rất nhiều, tôi cảm nhận rất nhiều về tình yêu của Chúa. Con người tội lỗi của tôi Chúa đã không bỏ rơi mà trái lại Người vẫn yêu thương và cho tôi con đường quay trở về, Người đã yêu thương chính sự sai trái, thiếu sót và tội lỗi của tôi và hơn nữa là chính con người thật của tôi. Và rồi từ từ tôi nhận ra có điều gì đó đã thay đổi trong tôi, tôi đã không còn nóng nảy như trước nữa, tôi đã có thể nói chuyện với mọi người bình tĩnh hơn, tôi biết lắng nghe mọi người nhiều hơn, điều quan trọng là tôi nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi người tôi tiếp xúc, tính nóng nảy của tôi ngụi đi hẳn. Tôi quyết tâm đầu phục Chúa và thay đổi bản thân mình nhiều hơn nữa, và tôi tin rằng sự quyết tâm thay đổi của mình cộng với hồng ân của Chúa ban tôi sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn mới.

Một điều thật bất ngờ mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được là 1 hôm trong khi tôi đang cầu nguyện với Chúa trong nhà Chầu thì bỗng nhiên từ miệng tôi phát ra những tiếng nói lạ mà ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu được mình đang nói cái gì, các bạn biết không đó là ơn " nói tiếng lạ" mà trong thánh kinh đã nói tới và cũng là 1 trong những ơn đặc biệt mà Chúa Jêsu đã hứa ban cho chúng ta trước khi Ngài về trời. Tôi không thể nào tin được rằng Chúa chúng ta lại hào phóng đến nổi ban cho con người đầy thiếu sót và yếu hèn như tôi một ơn thiêng liêng cao trọng như vậy.

Tất cả những điều đó đều do tình yêu thương của Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng Chúa sẽ còn làm những điều còn hơn thế nữa không chỉ nơi tôi mà còn cho các bạn nữa, chỉ cần các bạn tin và quyết tâm đầu phục Chúa thì Ngài sẽ thay đổi tất cả từ xấu thành tốt, từ dữ hóa lành.

Tôi cầu xin Chúa ban phúc lành cho các bạn và mong cho các bạn cũng cảm nhận được những gì mà tôi đã có được và chính Chúa sẽ còn ban cho các bạn nhiều hơn thế nữa.

Theresa-Anna Anh Nguyễn