daohong2310
21-01-2014, 01:16 PM
CON NGƯỜI…
TRƯỚC THỜIGIAN
VÀ ƠN THÁNH
Thời gian là quà tặng của Thiên Chúa. Đối với người có niềm tin,không có cách nào khác hơn là vận dụng thời gian để thời gian không trở nên lãng phí.
Trước giòng thời gian
Lo âu.
Đứng trước thời gian,ai cũng cảm thấy một điều lo âu thầm kín,niềm lo âu cùng nhịp đập với khắc khoải của thế giới loài người. Ngày mai của tôi…,tương lai của tôi…,định mệnh của thế giới loài người…,tất cả rồi sẽ ra sao???Khi tôi, tôi với hai bàn tay gầy yếu.khi cả loài người và thế giới đang đắm chìm trong yếu đuối ngỡ ngàng,đã nhận ra thấy không sao nắm vững được ngày mai!
Tiếc nhớ
Từ những người nữ sinh áo trắng phiền là có’’mười, hai mươi năm tuổi trẻ, mà chưa bao giờ biết đến vô tư,chưa bao giờ được sống những giây phút hồn nhiên, thanh thản với niềm tin yêu trước cuộc đời’’.Và đến những người đứng tuổi,có người ôm trong mình những nỗi ưu tư thầm kín, sự tiếc nuối khi thấy mình sắp về già…Đứng trước thời gian,tất cả đều cảm thấy một cái gì cạn cợt và trống rỗng. Trống rỗng như người xuôi theo một giòng sông. Nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía lái thuyền, vừa nhận ra cảnh đẹp ở bên bờ, thì cảnh đó đã từ từ lùi xa vào dĩ vãng.Tất cả cứ lùi, cứ xa vào dĩ vãng, chỉ còn lại hố sâu rỗng tuếch và chút vết tàn của thời gian đang lần lần tan biến…
Co cụm
Với niềm lo âu và tiếc nhớ ấy, con người dễ có cơ hội co cụm vào tháp ngà mơ mộng,hay tách rời khỏi sự sống đang diễn ra ngay trước mắt.Tách rời để đề cao và bám víu vào thời quá khứ vàng son.Tách rời để lên án và nguyền rủa những tư tưởng, những rung cảm, những ước mơ của ngày mai đang bị thu hình, co cụm,đang tràn lan trong lớp trẻ ngày nay.
Nhưng cho dù có ngăn chặn, có nguyền rủa hay có những hành động gì đi chăng nữa…nhưng cuối cùng chỉ là buồn nản.Vì làm sao ngăn chận được những đợt sóng đang lên? Có bao giờ ta khom lưng cui xuống nhặn những mảnh gạch vụn, đá mòn từ những mái nhà đổ nát,mà đắp lại được con đê để ngăn cản nước lũ của đại dương ?!
2.Với niềm tin sâu xa
Niềm tin
Đứng trước thời gian, để khỏi rút vào tháp ngà tiếc nhớ, để khỏi tự tách rời và nguyền rủa sự sống đang diễn ra trước mắt, con người chỉ còn một sợi dây sinh tử,một sợi dây của niềm tin.Noi gương Đức Maria,người nữ trung tín đã cộng tác vào việc cho một thời đại mới bằng niềm tin dâng hiến,phụng sự và ký thác trọn vẹn cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa…
Vâng. Sứ giả Tin Mừng ngày nay cầnphải có niềm tin mạnh mẽ mãnh liệt ấy để dâng hiến những lo âu của hôm nay vàngày mai, để dấn thân phụng sự, để ký thác trọn vẹn cho sức mạnh của ThiênChúa,Đấng có thể tác tạo và đổi mới cả vũ trụ này.
Sứ gỉa Tin Mừng tin rằng :thời gian vẫn chuyển vận Ơn Thánh.
Sứ giả Tin Mừng xác tín rằng :Trong thời gian,Ơn Thánh vẫn tiếp tục hoạt động,vẫn hoài mãi thấm nhập vào mỗi người, mỗi sự vật của thế giới này để tât cả trở thành một trời mới đất mới.
Sứ giả Tin Mừng tin rằng :chẳng có gì ngăn chặn được sức mạnh của Ơn Thánh đang hoạt động giữa thời gian và trong không gian. Cho dù tất cả mãnh lực của tà thần tăm tối hay sự sa đọa ác nghiệt của con người. cũng không sao cản được sức mạnh của Ơn Thánh. Mọi sự chống đối chỉ là gạch vụn, mọi sự phàn kháng chỉ là đá mòn khi đương đầu với sự ngăn chặn nước lũ đại dương.
Người sứ giả Tin Mừng xác tín rằng.”Đối với Thiên Chúa,không có gì là không thể…”(Lc1,37) và đối với những người Ngài tuyển chọn, thì Ngài sẽ dùng mọi cách để sinh ơn ích cho họ…Ơn Thánh sẽ không bị lãng phí.
Cuộc đời người sứ giả Tin Mừng trên con đường lữ hành tiến về một mùa xuân đời đời,bất diệt, cần bám víu vào Ơn Thánh. Rộng mở tấm lòng để cộng tác vơí Ơn Thánh bằng những việc tin yêu cụ thể, và như thế.
Cuộc đời mình sẽ trở thành những cơn sóng mạnh mẽ đánh tan mọi rác rưởi,bẫn cấn cuộc đời.Với tác động của Ơn Thánh, người sứ giả Tin Mừng thay vì là những mảnh gạch vụn vãi,sẽ trở nên thánh lũy kiên cố vững chắc.
.Chân lý và hy vọng
TRƯỚC THỜIGIAN
VÀ ƠN THÁNH
Thời gian là quà tặng của Thiên Chúa. Đối với người có niềm tin,không có cách nào khác hơn là vận dụng thời gian để thời gian không trở nên lãng phí.
Trước giòng thời gian
Lo âu.
Đứng trước thời gian,ai cũng cảm thấy một điều lo âu thầm kín,niềm lo âu cùng nhịp đập với khắc khoải của thế giới loài người. Ngày mai của tôi…,tương lai của tôi…,định mệnh của thế giới loài người…,tất cả rồi sẽ ra sao???Khi tôi, tôi với hai bàn tay gầy yếu.khi cả loài người và thế giới đang đắm chìm trong yếu đuối ngỡ ngàng,đã nhận ra thấy không sao nắm vững được ngày mai!
Tiếc nhớ
Từ những người nữ sinh áo trắng phiền là có’’mười, hai mươi năm tuổi trẻ, mà chưa bao giờ biết đến vô tư,chưa bao giờ được sống những giây phút hồn nhiên, thanh thản với niềm tin yêu trước cuộc đời’’.Và đến những người đứng tuổi,có người ôm trong mình những nỗi ưu tư thầm kín, sự tiếc nuối khi thấy mình sắp về già…Đứng trước thời gian,tất cả đều cảm thấy một cái gì cạn cợt và trống rỗng. Trống rỗng như người xuôi theo một giòng sông. Nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía lái thuyền, vừa nhận ra cảnh đẹp ở bên bờ, thì cảnh đó đã từ từ lùi xa vào dĩ vãng.Tất cả cứ lùi, cứ xa vào dĩ vãng, chỉ còn lại hố sâu rỗng tuếch và chút vết tàn của thời gian đang lần lần tan biến…
Co cụm
Với niềm lo âu và tiếc nhớ ấy, con người dễ có cơ hội co cụm vào tháp ngà mơ mộng,hay tách rời khỏi sự sống đang diễn ra ngay trước mắt.Tách rời để đề cao và bám víu vào thời quá khứ vàng son.Tách rời để lên án và nguyền rủa những tư tưởng, những rung cảm, những ước mơ của ngày mai đang bị thu hình, co cụm,đang tràn lan trong lớp trẻ ngày nay.
Nhưng cho dù có ngăn chặn, có nguyền rủa hay có những hành động gì đi chăng nữa…nhưng cuối cùng chỉ là buồn nản.Vì làm sao ngăn chận được những đợt sóng đang lên? Có bao giờ ta khom lưng cui xuống nhặn những mảnh gạch vụn, đá mòn từ những mái nhà đổ nát,mà đắp lại được con đê để ngăn cản nước lũ của đại dương ?!
2.Với niềm tin sâu xa
Niềm tin
Đứng trước thời gian, để khỏi rút vào tháp ngà tiếc nhớ, để khỏi tự tách rời và nguyền rủa sự sống đang diễn ra trước mắt, con người chỉ còn một sợi dây sinh tử,một sợi dây của niềm tin.Noi gương Đức Maria,người nữ trung tín đã cộng tác vào việc cho một thời đại mới bằng niềm tin dâng hiến,phụng sự và ký thác trọn vẹn cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa…
Vâng. Sứ giả Tin Mừng ngày nay cầnphải có niềm tin mạnh mẽ mãnh liệt ấy để dâng hiến những lo âu của hôm nay vàngày mai, để dấn thân phụng sự, để ký thác trọn vẹn cho sức mạnh của ThiênChúa,Đấng có thể tác tạo và đổi mới cả vũ trụ này.
Sứ gỉa Tin Mừng tin rằng :thời gian vẫn chuyển vận Ơn Thánh.
Sứ giả Tin Mừng xác tín rằng :Trong thời gian,Ơn Thánh vẫn tiếp tục hoạt động,vẫn hoài mãi thấm nhập vào mỗi người, mỗi sự vật của thế giới này để tât cả trở thành một trời mới đất mới.
Sứ giả Tin Mừng tin rằng :chẳng có gì ngăn chặn được sức mạnh của Ơn Thánh đang hoạt động giữa thời gian và trong không gian. Cho dù tất cả mãnh lực của tà thần tăm tối hay sự sa đọa ác nghiệt của con người. cũng không sao cản được sức mạnh của Ơn Thánh. Mọi sự chống đối chỉ là gạch vụn, mọi sự phàn kháng chỉ là đá mòn khi đương đầu với sự ngăn chặn nước lũ đại dương.
Người sứ giả Tin Mừng xác tín rằng.”Đối với Thiên Chúa,không có gì là không thể…”(Lc1,37) và đối với những người Ngài tuyển chọn, thì Ngài sẽ dùng mọi cách để sinh ơn ích cho họ…Ơn Thánh sẽ không bị lãng phí.
Cuộc đời người sứ giả Tin Mừng trên con đường lữ hành tiến về một mùa xuân đời đời,bất diệt, cần bám víu vào Ơn Thánh. Rộng mở tấm lòng để cộng tác vơí Ơn Thánh bằng những việc tin yêu cụ thể, và như thế.
Cuộc đời mình sẽ trở thành những cơn sóng mạnh mẽ đánh tan mọi rác rưởi,bẫn cấn cuộc đời.Với tác động của Ơn Thánh, người sứ giả Tin Mừng thay vì là những mảnh gạch vụn vãi,sẽ trở nên thánh lũy kiên cố vững chắc.
.Chân lý và hy vọng