DũngHương
20-02-2014, 06:02 AM
Lạy Chúa!
Chị gái con vừa mất tại VN (17/02/2014), niềm đau thương và bàng hoàng của đại gia đình con vẫn còn đó, nay lại đến lượt anh trai con là Thomas nguyễn văn Đạt (78 tuổi) lại nhập viện vì bênh tim (đã 2 lần mổ tim), Chúa ơi! Con cầu xin Chúa đoái thương, ban mọi bình an hồn xác và lau khô những giòng nước mắt đến đại gia đình con, đặc biệt cho anh trai con mau chóng hồi phục sức khỏe, con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.
Chị gái con vừa mất tại VN (17/02/2014), niềm đau thương và bàng hoàng của đại gia đình con vẫn còn đó, nay lại đến lượt anh trai con là Thomas nguyễn văn Đạt (78 tuổi) lại nhập viện vì bênh tim (đã 2 lần mổ tim), Chúa ơi! Con cầu xin Chúa đoái thương, ban mọi bình an hồn xác và lau khô những giòng nước mắt đến đại gia đình con, đặc biệt cho anh trai con mau chóng hồi phục sức khỏe, con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót đại gia đình con và toàn thế giới.