forget_me_not
31-03-2014, 10:37 PM
Hạt và quả trái
Người ta kể một chuyện ngụ ngôn như sau:
Một người đang đi xem hàng trong khu thương xá, thấy Chúa Giêsu đang đứng bán hàng. Người ấy bước đến hỏi Chúa:
- Chúa bán hàng gì ở đây?
Chúa trả lời:
- Ta bán những gì con ao ước nhất trên đời.
Người ấy suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Con muốn được hạnh phúc, được bình an trong tâm trí và không còn lo sợ một điều gì trong đời… cho bản thân con và cho đất nước, cho toàn thế giới này nữa.
Chúa nhìn thẳng vào mặt người ấy và trả lời:
- Con ao ước những điều rất thực tế, đó là những quả trái rất quý giá, nhưng tại đây ta không bán quả trái mà chỉ bán hạt giống thôi!
Trong Ga-la-ti 6:7 Sứ đồ Phao-lô dạy:
Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Ai cũng muốn hạnh phúc, an bình, vui tươi, nhưng phải nhận định rằng đó là những quả trái quý giá mà ta phải bằng lòng gieo hạt mới mọc lên cây và mới sinh hoa sinh quả được. Chúng ta xin Chúa cho mình hạnh phúc, an bình, nhưng có chịu gieo hạt hạnh phúc và an bình hay không? Nên nhớ rằng ta gieo gì thì hái lấy quả trái nấy. Ta cần nhờ quyền năng Chúa thanh tẩy tội ác trong đời sống, thực hành những gì Chúa dạy trong mỗi ngày ta sống. Gieo rắc tình thương, an bình, thuận hòa qua lời nói và hành động đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ta sẽ gặt lấy những quả trái tốt lành nhanh chóng.
Ta nên nhớ rằng, quả trái là điều Chúa ban cho, nhưng ta phải làm nhiệm vụ gieo trồng. Không có phép lạ xẩy ra nếu ta không chịu làm nhiệm vụ của mình.
Nguyễn Sinh
http://www.nhipcautamgiao.net/tintuc/7516-hat-va-qua-trai.html
Người ta kể một chuyện ngụ ngôn như sau:
Một người đang đi xem hàng trong khu thương xá, thấy Chúa Giêsu đang đứng bán hàng. Người ấy bước đến hỏi Chúa:
- Chúa bán hàng gì ở đây?
Chúa trả lời:
- Ta bán những gì con ao ước nhất trên đời.
Người ấy suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Con muốn được hạnh phúc, được bình an trong tâm trí và không còn lo sợ một điều gì trong đời… cho bản thân con và cho đất nước, cho toàn thế giới này nữa.
Chúa nhìn thẳng vào mặt người ấy và trả lời:
- Con ao ước những điều rất thực tế, đó là những quả trái rất quý giá, nhưng tại đây ta không bán quả trái mà chỉ bán hạt giống thôi!
Trong Ga-la-ti 6:7 Sứ đồ Phao-lô dạy:
Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Ai cũng muốn hạnh phúc, an bình, vui tươi, nhưng phải nhận định rằng đó là những quả trái quý giá mà ta phải bằng lòng gieo hạt mới mọc lên cây và mới sinh hoa sinh quả được. Chúng ta xin Chúa cho mình hạnh phúc, an bình, nhưng có chịu gieo hạt hạnh phúc và an bình hay không? Nên nhớ rằng ta gieo gì thì hái lấy quả trái nấy. Ta cần nhờ quyền năng Chúa thanh tẩy tội ác trong đời sống, thực hành những gì Chúa dạy trong mỗi ngày ta sống. Gieo rắc tình thương, an bình, thuận hòa qua lời nói và hành động đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ta sẽ gặt lấy những quả trái tốt lành nhanh chóng.
Ta nên nhớ rằng, quả trái là điều Chúa ban cho, nhưng ta phải làm nhiệm vụ gieo trồng. Không có phép lạ xẩy ra nếu ta không chịu làm nhiệm vụ của mình.
Nguyễn Sinh
http://www.nhipcautamgiao.net/tintuc/7516-hat-va-qua-trai.html