PDA

View Full Version : Bé gái 5 tuổi mất mẹ tự nấu ăn, làm việc nhà



hongbinh
02-04-2014, 07:51 PM
'Mẹ ơi, món nào con cũng biết làm rồi đấy. Con không nói xấu người khác, những điều mẹ dạy con đều nhớ' - bé Hana viết thư gửi mẹ đang ở trên thiên đường.



Câu chuyện về cô bé Yasutake Hana, 11 tuổi, sống ở Fukuoka, Nhật Bản khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mẹ của Yasutake Hana, chị Yasutaka Chie mắc bệnh ung thư vú. Từ khi Hana lên 4, mẹ đã bắt đầu dạy em cách nấu cơm, làm việc nhà.
Theo chị Yasutaka Chie, việc học hành có thể xếp thứ hai, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có thể tự nuôi sống bản thân, thì dù sau này có đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, cũng có thể sống tốt.
Khi Hana 5 tuổi, mẹ em qua đời. Cô bé đã kịp học làm rất nhiều món ăn và hầu như tất cả việc nhà đều do một mình em gánh vác.

http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/03/19/9NFFPF68513O0026-5589-1395198248.jpg

Cô bé thái rau, nấu đồ ăn thoăn thoắt.

http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/03/19/9NFFPFE9513O0026-6703-1395198249.jpg
Những việc nhà như phơi quần áo,.
..
http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/03/19/9NFFPKRN513O0026-9281-1395198250.jpg.

... rửa bát, cô bé đều lo liệu hết.
Mỗi buổi sáng bận rộn của Hana bắt đầu với việc tự đánh răng rửa mặt, cho cún ăn, dắt cún đi dạo, rửa tay, nấu bữa sáng, luyện đàn piano, đi nhà trẻ. Khi bố đi làm về muộn, Hana còn làm bữa tối cho bố.

http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/03/19/9NFFPGE9513O0026-5465-1395198251.jpg

Cô bé làm cơm phần bố.
Năm 2001, bố mẹ Hana kết hôn, khi ấy chị Yasutaka Chie đã biết mình mắc bệnh ung thư vú. Sau quá trình điều trị gian khổ, bệnh tình của Chie dần chuyển biến tốt và có thể mang thai như một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, khi Hana được 9 tháng tuổi, bệnh ung thư của mẹ em tái phát và chỉ chống đỡ được đến khi Hana lên 5.
http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/03/19/9NFFPHT7513O0026-4569-1395198252.jpg

Người mẹ tranh thủ dạy con những kỹ năng sống cần thiết để con có thể tự lập sống tốt.
Những dòng thư gửi mẹ của Hana khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con muốn kể với mẹ chuyện này. Món nào con cũng biết làm rồi đấy. Con không nói xấu người khác, không quên mỉm cười, những điều mẹ dạy con đều nhớ. Dù con thấy rất khó nhưng cứ từ từ rồi cũng làm được. Hana đã hết khóc rồi".
Thiên Thảo (theo 163)
Ảnh: lady163