PDA

View Full Version : Tạ ơn Cha trên Trời



ailaudu
28-10-2008, 10:13 PM
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Cha!
Người đã ban cho con 1 người con gái. Có thể (à mà không, phải là chắc chắn mới đúng) người đó sẽ thành người bạn đời của con.
Bây giờ, vui hay buồn, sung sướng hay khổ đau, con đều có họ ở kề bên. Dù rằng họ vẫn còn nhiều khiếm khuyết... Nhưng lạy Chúa, con cũng đâu có hoàn thiện, phải không Người?
Đã có lần, con nghe 1 Cha xứ nói : "Nếu ta được nhiều ơn lành của Chúa, thì Chúa sẽ gửi cho ta người bạn đời có ít khiếm khuyết, ít lỗi lầm. Còn nếu ta ít được ơn Chúa, thì người bạn đời của chúng ta sẽ có nhiều lỗi lầm"
Vậy thì, lạy Chúa! Con cảm thấy người bạn đời của con ít khiếm khuyết. Vì con tin mình luôn luôn được nhiều ơn lành của Chúa. Phải không Chúa?
Và Chúa ơi! Có lẽ họ sinh ra là chỉ để dành cho con. Con sẽ vui vẻ đón nhận họ như một món quà mà Chúa đã ban cho con. Con hứa sẽ giữ gìn và chăm sóc họ.
Một lần nữa, lạy Chúa, con tạ ơn Người....

sue
28-10-2008, 11:19 PM
amen .................................................

ailaudu
31-10-2008, 01:42 PM
Lạy Chúa!
Con tạ ơn Chúa vì tất cả những Hồng Ân mà Ngài đã ban cho con, cho anh em con, cho cha mẹ, cho gia đình và cho những người xung quanh con.
Lạy Mẹ Maria!
Con cũng cảm ơn Mẹ. Vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau con đều có Mẹ.
Con thấy con không cô đơn trên đường đời. Vì Chúa đã từng nói : "Này con, Ta không hề quên con. Ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay Ta."
Con cảm ơn Người. Con sẽ Vinh danh Chúa mà đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người... Con sẽ là chứng nhân cho Chúa. Con sẽ xưng danh Chúa ra trước mặt thiên hạ. Con sẽ cho mọi người biết được những ơn lành mà Chúa đã, đang và sẽ ban cho con...
Tạ ơn Người hôm nay và mãi mãi

ailaudu
31-10-2008, 01:58 PM
Lạy Chúa Giêsu!
Con cảm ơn Chúa vì Người đã cho con sinh ra ở đời này. Đã cho con vào một gia đình đạo đức. Một gia đình với hai dòng máu - 1 dòng là Đạo Thiên Chúa Giáo gốc (có người ông là cha sở nhà thờ và 1 người cô là "dì phước"), 1 dòng là Đạo Phật gốc (có người đi tu ở chùa và ăn chay trường)
Trong nghịch cảnh trớ trêu đó. Chúa đã giúp cho con trí khôn để tìm hiểu cặn kẽ về hai đạo. Và sự sáng suốt để nhận biết và tin yêu Đạo nào hơn.
Người đã cho con những đau khổ của đời này để con gánh lấy, để cho con củng cố về đức tin của mình mạnh mẽ hơn.
Vì hoàn cảnh nên đến giờ con vẫn chưa lãnh nhận một Bí Tích Thánh Thể nào cả. Con cũng chưa có tên Thánh. Nhưng con tin, trong tương lai, con sẽ là con Thiên Chúa.
Vì đức tin trong con quá mạnh mẽ. Và vì niềm yêu mến Mẹ Maria cũng như Chúa quá nhiều.
Lạy Chúa, con tin yêu Chúa...
Lạy Mẹ Maria, con yêu Mẹ....
Tạ ơn Người hôm nay và mãi mãi...

Maria_Thuy
31-10-2008, 09:50 PM
Chào ailaudu ! mình có chuyện, muốn nói riêng với ban, ban add nick mình nhé saomoi2007.....và nhớ là để lại số điện thoại để cho mình liên lạc với bạn nha !!! . Xin Chúa chúc lành cho bạn . Cam ơn bạn

littlewave
31-10-2008, 10:15 PM
Chào ailaudu ! mình có chuyện, muốn nói riêng với ban, ban add nick mình nhé saomoi2007.....và nhớ là để lại số điện thoại để cho mình liên lạc với bạn nha !!! . Xin Chúa chúc lành cho bạn . Cam ơn bạn

ailaudu gặp "chiên dza" òi, hơ hơ...

ailaudu
01-11-2008, 12:24 PM
Ôi... Lạy Chúa...
Xin cứu con...
Hahahah...

ailaudu
29-11-2008, 11:05 PM
Lạy Chúa Giêsu!
Con cảm ơn Chúa đã chọn con. Đã gọi con đến diễn đàn và đã chọn con làm Cộng Tác Viên cho 2 mục mà con thích nhất. Đó là mục Cầu Nguyện và mục Cảm Tạ.
Có thể mọi người đều nói rằng chỉ là Cộng Tác Viên thôi, đâu có gì ghê gớm đâu hay những việc nhỏ nhặt như vầy thì cần gì...

Nhưng lạy Chúa! Con tự thấy mình nên như vậy, phải cảm ơn dù là việc nhỏ nhất...
Vì con biết con sức mọn mà cũng được làm CTV thì thật là điều bất ngờ...
Và lạy Chúa! Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa và ACE ở "Làng" đã giao cho con.... Sẽ cố gắng làm tốt để đưa diễn đàn ngày một phát triển hơn lên, để cho mọi người đều biết Chúa là ai và Chúa đã làm gì...

Một lần nữa, con tạ ơn Ngài hôm nay và mãi mãi....

ailaudu
20-12-2008, 07:07 PM
Lạy Chúa !
Gần tới ngày Giáng Sinh rồi mà trong túi con vẫn không còn 1 đồng... Tuy nhiên, con đã được rất nhiều tình cảm, phải không Chúa...?
Con đã không cô đơn, phải không Người...?
Con vui lắm, Chúa ơi...
Con viết bài này bên mục Cảm Tạ vì con cảm tạ người đã cho con những người anh, em tốt...
Khi nghe con muốn mượn tiền, họ đã dùng hết số tiền có trong người ra cho con mượn...
Con không muốn tự hào rằng con đã sống như thế nào với họ để họ có thể giúp đỡ con. Mà con chỉ muốn tự hào rằng con có những người bạn, những người anh em tốt như thế thôi...
Con không xin cho mình có được tiền. Mà con chỉ xin Chúa hãy cho con sống thật tốt để đáp đền công ơn của Chúa, của gia đình và của những người anh em đó....
Mong Chúa giữ gìn và bảo vệ họ... Dù rằng, họ có Đạo hay không có Đạo, nha Chúa...
1 lần nữa con tạ ơn Người vì Người đã gửi đến cho con những bạn, những người anh em tốt....

Thông Mai Y
20-12-2008, 07:28 PM
Hiệp ý tạ ơn với người Anh Em. Amen!

bethichconlua
20-12-2008, 09:09 PM
Tạ ơn Chúa..................Hiệp ý cầu nguyên và tạ ơn cùng ailaudu

teresangan
25-12-2008, 10:18 AM
:111:HAPPY BỈTHDAY TO GIESU !:love::love::111:
Giesu của con ! con cám ơn Chúa về tất cả mọi sự Ngài dành cho con .Mọi vui buồn sướng khổ trong cuộc đời . Con cám ơn Chúa đã đồng hành cùng con ngay cả khi lòng con bất trung với Ngài .
Giáng Sinh này , con chẳng có gì dâng Chúa , tất bật với công việc chuẩn bị hoạt cảnh , thánh ca , con lo lắng sợ mọi việc không tốt đẹp , nhiều lần về con mệt quá nên kinh hạt qua loa , nhưng tình thương Chúa luôn tha thứ và nâng đỡ con ,con biết Chúa đã giúp con hoàn thành công việc . Nhờ cảm nghiêm cuộc đời có Chúa con mới có thể đi đến ngày hôm nay . Con xin dâng Chúa ngàn lời tri ân và dâng Ngài cuộc sống mong được thành khí cụ trong tay Ngài .

dohoang
25-12-2008, 09:15 PM
Bạn Teresangan thân mến:bạn đang buồn vì không có gì dâng Chúa Hài Đồng nhân sinh nhật của Ngài không sao cả.Bạn tất bật vì chuẩn bị cho thánh lễ sinh nhật của Ngài,tôi thiết nghĩ nếu bạn có tất bật vì công việc và kế sinh nhai hằng ngày mà sao lãng việc đọc kinh hằng ngày mà lòng ban luôn hướng về Ngài thì ngài cũng không thua lòng quảng đại của chúng ta vì Ngài là:CỐ VẤN KỲ DIỆU NGƯỜI CHA MUÔN THỞ ÔNG VUA THÁI BÌNH.Mà là Cha thì không thể không thương con được,hơn nữa là những đứa luôn hướng lòng về Ngài cái chính là ta có tin tưởng và tín thác nơi ở nơi Ngài?
Lạy Chúa con xin tín thác nơi cánh tay Ngài,xin yêu thương và đưa tay nâng đỡ các ACE Chúng con trong cuộc đời trần thế này.


chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI

ailaudu
19-02-2009, 08:19 PM
Đây là bài viết thứ 200 của mình
Và cũng là bài mà niềm vui sướng dâng trong lòng mình...

Lạy Chúa!
Bài viết thứ 100 trong diễn đàn của con là bài mà con trăn trở nhiều (Bài "Lạy Chúa! Con phải làm gì???"trong mục Cầu Nguyện)thì bây giờ, bài viết thứ 200 của con lại là bài mà con hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm phải không Ngài???

Con cảm tạ tất cả những Hồng Ân mà Ngài đã ban cho con...
Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả hết Hồng Ân Chúa. Ngài đã ban cho con : cuộc sống, gia đình, bạn bè, anh chị em.... Không diễn tả nỗi, Người ơi!!!
Con chỉ biết cảm ơn và cảm ơn...
Như việc gần đây nhất và thiết thực nhất đó là việc con viết một bài viết có đề tài Cầu Nguyện thì rất nhiều, Cảm Tạ được bao nhiêu...? bên mục Cầu Nguyện. Con tưởng rằng sẽ khó có người đồng cảm. Nhưng không ngờ, ACE trong Làng đã cảm nhận giống như con... Con vui lắm, Chúa àh...!
Con biết, Người đã gửi đến con những ACE thật tốt... 1 Làng thật tốt...
Và con cũng biết Người còn gửi nhiều điều tốt nữa đến cho con...

Mặc dù, đường đời còn nhiều chông gai, nhiều chuyện buồn đau nữa sẽ đến với con. Nhưng con tin rằng tất cả những điều đó đều là thử thách mà Chúa muốn dành đến cho con. Và để giúp con củng cố thêm đức tin của mình cũng như giúp con mạnh mẽ, khôn ngoan hơn trên đường đời. Phải không Ngài???

Một lần nữa, con cảm tạ Người...
Hôm nay và mãi mãi....

ailaudu
18-05-2009, 08:27 AM
:118:Mừng Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam tròn 2 tuổi...:118:

Tạ ơn Cha đã đoái thương nhìn đến diễn đàn của chúng con.

Tạ ơn Cha đã gìn giữ và chúc lành cho các ACE thành viên trong diễn đàn chúng con...

Tạ ơn Cha đã ban cho họ ơn gọi để đến với diễn đàn, cùng chia sẻ, tâm sự với nhau trong niềm Tin, niềm Yêu Mến Ngài...

Tạ ơn Cha đã ban cho họ ơn khôn ngoan và sáng suốt để cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn trên tinh thần giúp đỡ và sửa lỗi sai cho nhau...

Tạ ơn Cha đã ban cho họ lòng Bác Ái để cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những ai khó khăn hơn mình....

Trên hết là Tạ ơn Cha đã cho con có thêm những người anh, người chị, người bạn... có cùng chí hướng với con đó là Tin Yêu Chúa và cùng nhau đi rao giảng Tin Mừng của Ngài để cho mọi người đề biết Chúa là ai và Chúa như thế nào...

Tạ ơn Cha về mọi điều Cha đã làm cho diễn đàn này, Cha ơi!!!

ailaudu
06-07-2009, 11:15 AM
Đã lâu rồi con không Tạ Ơn Cha....
Chỉ biết cầu xin, cầu xin và cầu xin...
99,9% chúng con là vậy, phải không Cha?
Cha đừng trách chúng con nha Cha. Vì đường đời dễ mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn... Chúng con còn nhiều khó khăn, vất vả.
Nhưng cũng nhờ đó mà chúng con mới biết tin tưởng, cậy trông Cha hiền. Và nhờ đó, chúng con mới biết được rằng Cha thương chúng con đến dường nào.

Hôm nay, lạy Cha, con tạ ơn Cha vì mọi điều Cha ban cho con. Từ gia đình êm ấm, từ bạn bè đồng cảm, từ tình yêu vững bền đến sức khoẻ của con, rồi công danh, sự nghiệp...
Mọi thứ con có được cũng nhờ Cha, nhờ Hồng Ân mà Cha ban cho con...
Con xin một đời được tri ân và cảm tạ Cha...
~~~~

Mỗi lần đọc kinh hay bước vào nhà thờ, xin Cha cho chúng con biết nói lời cảm tạ Cha trước tiên hơn là những lời xin về vật chất...

Nganguyen
08-07-2009, 12:00 AM
cảm tạ Cha ngày hôm nay buổi sáng thì con vui vì mọi đều đến con điều tốt đẹp , và thì trưa đến chiều ôi sao mà buồn rơi nước mắt nhưng con chẳng biết nó sao khi mắt con chứ chảy ra , và cái buốn đó con chẳng biết nói với ai , con cảm nhận được rằng vẫn có Cha ở bên con .thay vì con ở nhà nghĩ đến buồn đó bây giờ con chạy đén nhà thờ có Cha đang ngự trong nhà tạm ! vì con nghĩ ra chỉ chạy đến Cha mà tâm sự mà thôi . nhưng Cha ơi con thấy được khi con tâm sự với Cha con vơi đi nỗi buồn đó nay , vì lại có một niền vui đến với con sau đó .cảm tạ Cha đã nghe thấu lời con tâm sự , và đã cho con thấy được niềm vui nay sau vài tiếng sau con đã chút hết cái buồn của con cho Cha . muôn đời con cảm tạ sao cho hết .Cha ơi ! Cha chính Người Cha đích thực của con . Amen

Nganguyen
09-07-2009, 11:25 PM
Cha ơi con cảm ta Cha nhiều và rất nhiều , giờ con mới thấy rằng bàn tay Cha bao bọc chở che con và bạn trên đường đi hồi sáng ,và cả người kia đi ngược chiều với con . nếu không có Cha chúng con bây giờ không ra sao nửa chứ . vì thế con mới cảm niệm được cuộc sống con không có Cha sẽ không làm được gì cả . Cha ơi ước gì cho con có một niềm tin vào Cha tuyệt đối .vì đời con có Cha mọi sự sẽ êm trôi , như dòng nước chảy suôi dòng , vì thế con phó thác vào tình yêu của Cha mà thôi . và con tin rằng bạn con sẽ được Cha dìu dắt về Cha một ngày nào gần đây .con phó thác hoàn cho Cha đó Cha ơi .

Nganguyen
12-07-2009, 11:08 PM
lại một ngày nữa trôi qua Chúa ơi ! con cám ơn Chúa phần chị em con khỏe mạnh , và công việc một ngày hoàn tất , cảm tạ Chúa , Bạn con vì công hay đi chơi mà không đi lễ hôm nay nữa rồi Chúa có buồn không con thật buồn biết nói bây giờ hả Chúa, chĩ biết dâng lên Chúa mà thôi xin Chúa thanh hóa bạn con, một ngày nào đó có lòng mến , và tin vào quyền năng của Chúa thôi, con có bổn phận nhắc nhở bạn con ,. còn lòng mến và sự ý thức là của bạn con ,xin Chúa nói với con sao cho có hiệu lực đi Chúa ơi . vì hành trang vào đời là lòng kiên , tính chịu đựng của con . con nài xin Chúa giúp con có niềm tin xác tín vào có ngày nào đó bạn con sẽ đến với con tin thì sẽ được phải không Chúa ơi . con nghe tiếng Chúa thì thầm với con là ngàyđó sẽ được con à . Amen