DũngHương
21-04-2014, 08:43 AM
Lạy Chúa kính yêu
Con xin phó thác cả hồn và xác anh trai con là Thomas Nguyễn văn Đạt, con cầu xin Chúa thương xót, gìn giữ và che chở anh con trong mọi nơi mọi lúc.
Chúa ơi! bệnh tình của anh con lại trở nặng nữa rồi, bây giờ trong não anh lại có vấn đề, bệnh viện nơi anh ở họ đã phải chuyển dến BV khác để anh được mổ não (anh không ăn uống được mà lại cứ ói ra đến mật xanh mật vàng và chất gì đen thui, họ chụp não anh cũng thấy đen, nhưng họ chưa xác định là bệnh gì) nhưng BV này cũng không mổ nữa mà quyết định cho anh về nhà, con rất lo lắng cho sức khỏe của anh con (anh con đã 78 tuổi), nhưng con không biết làm sao hơn được ngoài lời cầu nguyện và phó thác mọi việc trong tay quan phòng của Chúa xin Chúa thương lo liệu và ban cho anh con những việc tốt đẹp nhất theo ý của Chúa, nếu ý Chúa muốn con cầu xin Chúa ban cho cho anh được sớm bình phục hoặc được ơn chết lành, Chúa ơi! chị gái con vừa mới ra đi (17/02/2014), nay đến lượt anh trai con lại trong cơn bệnh nặng, con cầu xin Chúa thương xót gia đình con và ban cho gia đình con đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Con xin phó thác cả hồn và xác anh trai con là Thomas Nguyễn văn Đạt, con cầu xin Chúa thương xót, gìn giữ và che chở anh con trong mọi nơi mọi lúc.
Chúa ơi! bệnh tình của anh con lại trở nặng nữa rồi, bây giờ trong não anh lại có vấn đề, bệnh viện nơi anh ở họ đã phải chuyển dến BV khác để anh được mổ não (anh không ăn uống được mà lại cứ ói ra đến mật xanh mật vàng và chất gì đen thui, họ chụp não anh cũng thấy đen, nhưng họ chưa xác định là bệnh gì) nhưng BV này cũng không mổ nữa mà quyết định cho anh về nhà, con rất lo lắng cho sức khỏe của anh con (anh con đã 78 tuổi), nhưng con không biết làm sao hơn được ngoài lời cầu nguyện và phó thác mọi việc trong tay quan phòng của Chúa xin Chúa thương lo liệu và ban cho anh con những việc tốt đẹp nhất theo ý của Chúa, nếu ý Chúa muốn con cầu xin Chúa ban cho cho anh được sớm bình phục hoặc được ơn chết lành, Chúa ơi! chị gái con vừa mới ra đi (17/02/2014), nay đến lượt anh trai con lại trong cơn bệnh nặng, con cầu xin Chúa thương xót gia đình con và ban cho gia đình con đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.