PDA

View Full Version : MONG MUỐN



bethichconlua
29-10-2008, 10:34 AM
MONG MUỐN
:53::53::53::53::53:............................................................:53::53::53::53::53:

Mong muốn ...mong muốn ... mong muốn...mong muốn....mong muốn...
Mong muốn đôi mắt luôn nhìn ngay thẳng điều tốt đẹp và trong sáng
Mong muốn đôi tai luôn nghe và chọn lọc những điều hay lẽ phải
Mong muốn đôi vai luôn vươn rộng cân bằng không mệt mỏi với đời
Mong muốn đôi tay luôn sẵn sàng lãnh nhận thập giá trong tin yêu
Mong muốn đôi chân luôn vững bước trên con đường phục vụ như chúa
Mong muốn dáng điệu luôn vững vàng xứng đáng là ngôi đền chúa ngự
Mong muốn lòng trí luôn mở rộng và cảm thông với hết mọi người
Mong muốn trí khôn luôn bảo vệ và tỉnh thức đón nhận chân lý
Mong muốn ý chí biết điều chỉnh suy nghĩ lời nói việc làm cho thanh cao
Mong muốn tâm hồn luôn tràn đầy thánh thần và bình an của chúa
Mong muốn đời sống luôn nhớ liên lỉ cầu nguyện cho các linh hồn.Amen

:53::53::53::53::53:..............................................................:53::53::53::53::53:

Lạy Chúa...là tình yêu ...bé xin dâng cho chúa tất cả cuộc sống của bé để cầu nguyện cho các linh hồn...xin chúa thương nhận và thánh hóa lòng mong muốn của bé...GIÊ SU, MARIA, GIU SE, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN...Amen

littlewave
29-10-2008, 02:51 PM
Mong muốn trọn thân con tan biến vào trong Chúa để trái tim nung nấu... chỉ yêu thương

kimthuytung
29-10-2008, 03:02 PM
Chúa ơi, lúc này con chỉ mong chết đi vì tất cả những đớn đau để hồi sinh như Chúa, để con dọn mình yêu thương nhiều hơn, chân thành hơn. Như thân cây mục nát rã tan vào với đất mẹ để ươm mầm cho nguồn sống mới khiết tinh. Chúa nhân lành ! Người sẽ ban cho con điều ấy? Con tin ! vì Người là ơn tái sinh và là nguồn sống.

Rocky
29-10-2008, 03:19 PM
Còn một điều mong muốn.. rất cần thiết.. .là nên một với Chúa trong tình yêu thương... trọn tình yêu thương....

Kết hiệp toàn diện thân xác, tâm hồn của mình với Chúa Giêsu trên thánh giá... trong cái ơn gọi và bậc sống của mình....

"Ai muốn theo Chúa... hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa"... Chúa đã dạy mỗi người chúng ta, người môn đệ của Chúa như vậy...

migoi_sg
26-07-2010, 01:35 PM
Mong muốn....:77:

http://www.nhaccuatui.com/m/znpJJHrVV1

Peter Nguyễn
04-01-2011, 08:59 PM
Mong muốn cuộc đời... dừng lại nơi đây !!!

Peter Nguyễn
27-01-2011, 06:05 PM
Mong muốn....
nơi đâu cũng tự tại...!

Peter Nguyễn
27-01-2011, 07:04 PM
Tương lai sẽ ra sao?
có ai sống mãi...
mong muốn...
cứ vui với hiện tại...!

longtintuyetdoi
27-01-2011, 08:40 PM
http://phuthoitam.com/#Play,1,Mong-chang-con-gi