PDA

View Full Version : Những tháng ngày ... có trở lại...?



haipham
30-04-2014, 12:23 AM
Thời gian hỡi...! Có bao giờ dừng lại
Cho ta viết lên trang... một nỗi niềm
Thời mộng mơ... thưở khung trời Đại học
Thưở ngây ngơ, một thời em đánh mất.
Này anh hỡi! Có khi nào ta mãi mãi
Không còn gì để lưu luyến cho nhau
Và em biết... anh chẳng còn nhớ nữa
Một chút gì...khi anh bước ra đi.
Này anh hỡi! Có khi nào anh nhớ lại...
Dù chỉ là một thoáng lướt qua thôi
Hay chỉ là một chút men tình nhớ
Để em đây có lạc bước mơ hồ.................
Em mong lắm! Sẽ có một ngày ta tìm lại
Một nữa khoảng thời...của hai trái tim yêu
Một nữa cuộc đời...ta sánh bước bên nhau
Là ngày ấy... khi trời thôi giông bão.
Phải không anh? Rồi sẽ có một ngày ta tìm lại
Hình bóng hai ta... trong nổi nhớ hôm nào...
Trong ký ức... thưở khung trời... mộng ảo.
Thưở một thời áo trắng.... hư vô.

Nguyễn Thúy Hằng

http://img2.blog.zdn.vn/48721933.jpg