Cỏ may
21-05-2014, 09:53 AM
LẮNG NGHE CON TIM
Tháng năm. Mùa hoa về, mùa kính Mẹ.
Tôi và Bạn…
Vào một buổi tối tĩnh mịch, ánh trăng dịu nhẹ làm sáng lên những vì sao lấp lánh trên nền trời trong, gió phả nhẹ xung quanh xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè. Đó là một khung cảnh tuyệt vời để tôi sống đời sống nội tâm hòa cùng với thiên nhiên.
Tôi và Bạn rủ nhau ra khuôn viên tượng đài Đức Mẹ. Chúng tôi muốn đến một nơi thanh vắng để tìm về cõi lòng mình, lắng nghe con tim mách bảo hướng đi trong tương lai. Rồi trong những giây phút riêng tư tâm sự cùng Mẹ, Tôi và Bạn được ơn soi sáng. Khi cầu nguyện xong chúng tôi chia sẻ với nhau và đưa ra quyết định hướng đi cho riêng mình. Rồi ngày đó cũng đến, Tôi và Bạn chia tay nhau để bước đi theo lời mời gọi của con tim…
Rời khỏi mảnh đất nơi tôi đã từng sinh ra, Tôi theo anh trai bước chân vào miền đất lạ nơi Thành Phố Sài Gòn. Một ngày nọ, anh trai và Tôi ngồi tâm sự với nhau... Tôi nói với anh trai rằng Tôi sẽ đi tu. Nghe xong… anh tôi rất đỗi vui mừng. Từ lâu anh đã nuôi ý định muốn tôi đi tu, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Thời gian cũng đến, tôi đã quyết tâm gõ cửa dòng Mến Thánh Giá, anh chính thức đưa tôi nhập dòng.
Khi tôi bước chân vào mảnh đất nhà Chúa, Tôi cứ tưởng như mình bước chân vào cửa thiên đường vậy. Niềm hớn hở rạo rực khi bước vào cuộc sống mới đã làm cho Tôi thật sự cảm động. Trước đây, Tôi cứ nghĩ mình không có đủ bản lĩnh hoặc tài năng để làm tốt bất cứ việc gì, nhưng qua sự hướng dẫn của các Dì đồng hành đã khơi dậy trong Tôi niềm tin và khởi sắc những tiềm năng sẵn có. Những gương sáng và những hy sinh âm thầm của quý Dì cũng giúp gia tăng tình yêu dâng hiến trong tôi.Tôi vẫn luôn lắng nghe con tim mình để nhận ra tiếng mời gọi nơi Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí Tôi.
Cùng với Mẹ Maria – người nữ tu đầu tiên, Tôi sẵn sàng đáp lại lời mời gọi như Mẹ Maria đã đáp lại lời Thiên Chúa qua miệng Sứ Thần năm xưa ấy “Xin vâng”. Tôi nhận ra rằng, cuộc đời Tôi là một hành trình theo chân Chúa Giêsu ; theo Giêsu là theo con đường tình yêu thập giá, mà qua thập giá sẽ đến vinh quang. Vì chính Giêsu đã vui lòng chấp nhận thập giá để cứu chuộc nhân loại. Tôi hạnh phúc vì Tôi sẽ trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa trên cánh đồng truyền giáo.
Các Bạn thân mến, Tôi chỉ là một cô bé bình dân như bao cô gái khác, Tôi cũng đang độ tuổi có nhiều mơ mộng, rồi cũng muốn tìm cho mình những thú vui riêng. Nhưng Tôi đã nghe được “tiếng gọi tình yêu” thúc bách tôi dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Còn các bạn thì sao? Ơn gọi của các bạn là gì? Các bạn ơi! Hãy mau đến với Giêsu tình yêu, để xem Giêsu muốn gì nơi các bạn nhé. Đừng ngại ngùng bước theo Giêsu khi bạn đã nghe rõ tiếng lòng mách bảo. Vì khi theo Giêsu, cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ trở thành khí cụ cho tình yêu Giêsu.:53:
Tháng năm. Mùa hoa về, mùa kính Mẹ.
Tôi và Bạn…
Vào một buổi tối tĩnh mịch, ánh trăng dịu nhẹ làm sáng lên những vì sao lấp lánh trên nền trời trong, gió phả nhẹ xung quanh xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè. Đó là một khung cảnh tuyệt vời để tôi sống đời sống nội tâm hòa cùng với thiên nhiên.
Tôi và Bạn rủ nhau ra khuôn viên tượng đài Đức Mẹ. Chúng tôi muốn đến một nơi thanh vắng để tìm về cõi lòng mình, lắng nghe con tim mách bảo hướng đi trong tương lai. Rồi trong những giây phút riêng tư tâm sự cùng Mẹ, Tôi và Bạn được ơn soi sáng. Khi cầu nguyện xong chúng tôi chia sẻ với nhau và đưa ra quyết định hướng đi cho riêng mình. Rồi ngày đó cũng đến, Tôi và Bạn chia tay nhau để bước đi theo lời mời gọi của con tim…
Rời khỏi mảnh đất nơi tôi đã từng sinh ra, Tôi theo anh trai bước chân vào miền đất lạ nơi Thành Phố Sài Gòn. Một ngày nọ, anh trai và Tôi ngồi tâm sự với nhau... Tôi nói với anh trai rằng Tôi sẽ đi tu. Nghe xong… anh tôi rất đỗi vui mừng. Từ lâu anh đã nuôi ý định muốn tôi đi tu, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Thời gian cũng đến, tôi đã quyết tâm gõ cửa dòng Mến Thánh Giá, anh chính thức đưa tôi nhập dòng.
Khi tôi bước chân vào mảnh đất nhà Chúa, Tôi cứ tưởng như mình bước chân vào cửa thiên đường vậy. Niềm hớn hở rạo rực khi bước vào cuộc sống mới đã làm cho Tôi thật sự cảm động. Trước đây, Tôi cứ nghĩ mình không có đủ bản lĩnh hoặc tài năng để làm tốt bất cứ việc gì, nhưng qua sự hướng dẫn của các Dì đồng hành đã khơi dậy trong Tôi niềm tin và khởi sắc những tiềm năng sẵn có. Những gương sáng và những hy sinh âm thầm của quý Dì cũng giúp gia tăng tình yêu dâng hiến trong tôi.Tôi vẫn luôn lắng nghe con tim mình để nhận ra tiếng mời gọi nơi Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí Tôi.
Cùng với Mẹ Maria – người nữ tu đầu tiên, Tôi sẵn sàng đáp lại lời mời gọi như Mẹ Maria đã đáp lại lời Thiên Chúa qua miệng Sứ Thần năm xưa ấy “Xin vâng”. Tôi nhận ra rằng, cuộc đời Tôi là một hành trình theo chân Chúa Giêsu ; theo Giêsu là theo con đường tình yêu thập giá, mà qua thập giá sẽ đến vinh quang. Vì chính Giêsu đã vui lòng chấp nhận thập giá để cứu chuộc nhân loại. Tôi hạnh phúc vì Tôi sẽ trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa trên cánh đồng truyền giáo.
Các Bạn thân mến, Tôi chỉ là một cô bé bình dân như bao cô gái khác, Tôi cũng đang độ tuổi có nhiều mơ mộng, rồi cũng muốn tìm cho mình những thú vui riêng. Nhưng Tôi đã nghe được “tiếng gọi tình yêu” thúc bách tôi dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Còn các bạn thì sao? Ơn gọi của các bạn là gì? Các bạn ơi! Hãy mau đến với Giêsu tình yêu, để xem Giêsu muốn gì nơi các bạn nhé. Đừng ngại ngùng bước theo Giêsu khi bạn đã nghe rõ tiếng lòng mách bảo. Vì khi theo Giêsu, cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ trở thành khí cụ cho tình yêu Giêsu.:53: