PDA

View Full Version : Xin Cầu Nguyện Cho Linh hồn Maria



1hatcat
25-06-2014, 01:57 PM
Xin Gia đình Thánh Ca hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Thái Thị Cảnh mới qua đời: 15h00 ngày 24/06/2014.

Xin chân thành cảm ơn.

F.X Nhatdong
25-06-2014, 02:53 PM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria.

daohong2310
25-06-2014, 03:42 PM
Lạy Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Lạy Chúa xin cho linh hồn được Maria nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria

Sophanmocoi
26-06-2014, 06:21 AM
Chúng con cậy vì Danh Chuá nhân từ cho linh hồn MARIA (Thái Thị Cảnh) được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

TANVAN
26-06-2014, 07:38 AM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria.

hongbinh
26-06-2014, 02:57 PM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria,
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Maria.

1hatcat
26-06-2014, 09:52 PM
Cảm ơn cả nhà đã dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của Dì.

Dì là người bị tật ở chân từ nhỏ, đi lại rất khó khăn, vì điều đó Dì không lập gia đình. Gia đình Dì không có đạo, nhân duyên Dì biết đến đạo và theo đạo sau này.

Ngày Dì mất, buổi sáng biết Dì mệt mình có ghé lại thăm Dì. Thấy Dì yếu hơn ngày thường mình tính kêu Cha qua cho Dì xưng tội rước lễ, xức dầu. Nhưng khi cha qua thì Dì đã nằm bất động, Dì đi lúc nào không ai hay?

Mình hối hận vì đã không kêu cha qua sớm hơn, làm Dì mất đi cơ hội được lãnh nhận ơn Tha Tội trước khi về với Chúa.

Rất mong gia đình Thanhca tiếp tục cầu nguyện cho Dì một con người cô đơn.

Xin Thiên Chúa đoái Thương tha thứ mọi lỗi lầm Dì đã lỡ phạm mà dẫn Đưa Dì vào Nước Thiên Đàng.