Ðăng Nhập

View Full Version : Chạnh lòng thương



daohong2310
07-07-2014, 10:54 PM
Suy niệm Tin Mừng thứ Ba tuần 14 thường niên
CHẠNH LÒNG THƯƠNG
(Mt 9,32-38)
Vào một buổi sáng nọ, người mẹ trẻ dẫn đứa con gái nhỏ đi ăn phở. Khi hai mẹ con đang ăn, chợt có một em bé đến xin ăn. Đứa con gái nhỏ nói với mẹ nó: “Mẹ mua cho bạn đó một tô phở đi mẹ”. Người mẹ nói với con mình: “Kệ nó đi con. Con lo ăn đi”.
Thưa anh chị em,
Cuộc sống hôm nay với bao tất bật lo toan khiến chúng ta chỉ chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho bản thân mình mà ít khi nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu thấy đám đông lầm than vất vưởng thì Ngài chạnh lòng thương. Thánh sử Matthêu nói rõ: “Thấy dân chúng đông đảo, Ngài chạnh lòng thương, vì họ lầm than, vất vưởng, như chiên không người không chăn dắt”. Chúa THẤY và Chúa CHẠNH LÒNG THƯƠNG.
Hằng ngày trong cuộc sống, chúng ta cũng thấy rất nhiều mảnh đời đói khổ tả tơi, nhưng chúng ta lại không chạnh lòng thương. Chúng ta thấy những người nghèo đói, bệnh tật bên cạnh chúng ta, có khi họ đưa tay ra để xin chúng ta chạnh lòng thương …Nhưng nhiều khi chúng ta thấy mà như không thấy, chúng ta xem đây là chuyện không liên quan gì đến chúng ta. Thế là chúng ta bước đi qua đời họ.
Dường như đó là khuynh hướng chung của con người hôm nay. Vì thế, chúng ta cần đến và học nơi Chúa Giêsu bài học tình yêu và lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa để con biết rung cảm trước những nỗi bất hạnh của anh chị em. Xin cho con đôi tay của Chúa để con biết mở rộng và trao ban. Xin cho con đôi chân của Chúa để con đi đến với anh chị em đang cần đến con. Amen.
- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10430447_1517694151792897_576475635090184869_n.jpg