Ðăng Nhập

View Full Version : Sứ mạng Chúa trao



daohong2310
08-07-2014, 10:58 PM
Suy niệm Tin Mừng thứ Tư tuần 14 thường niên
SỨ MẠNG CHÚA TRAO
(Mt 10,1-7)
Một người đàn ông có tiếng là tay ăn chơi đến gặp linh mục nổi tiếng là đạo đức thánh thiện để chất vấn: “Linh mục muốn sống tốt để thay đổi cả thế giới này sao?”. Vị linh mục đáp: “Tôi chỉ muốn trở nên một ngọn đèn cháy sáng để thắp sáng môi trường giáo xứ của chúng tôi. Ông nghĩ như vậy là quá ít sao? Ông cũng hãy trở nên một ngọn đèn cháy sáng để thắp sáng môi trường ông đang sống”.
Vị linh mục hỏi tiếp: “Gia đình ông có mấy người?”. Người đàn ông đáp: “Có 4 người”. Vị linh mục nói: “Vậy, ông cũng về nói với 4 người trong gia đình ông hãy trở nên 4 ngọn đèn cháy sáng. Và như vậy chúng ta ngày càng có nhiều ngọn đèn cháy sáng để xua đuổi bóng tối tội lỗi, bóng tối sự dữ đang bủa vây xung quanh chúng ta rồi đó.”
Thưa anh chị em,
Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu quyết định gọi và chọn 12 tông đồ để sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Ngài. Sứ mạng của người rao giảng Tin Mừng là đẩy lùi sự xấu như xua trừ ma quỷ, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Người Kitô hữu chúng ta cũng được Chúa Giêsu gọi và chọn để trở thành môn đệ của Chúa. Chính vì thế chúng ta cần ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình, để chúng ta cũng biết đầy lùi sự dữ, sự xấu ra khỏi cuộc sống.
Ngày hôm nay, những cái xấu xa và sự dữ đang lan tràn trong cuộc sống như tệ nạn xã hội, ghen ghét, dối trá, tham lam, trộm cắp, ăn chơi sa đọa … tất cả những điều này đã và đang làm cho đời sống đạo đức con người xuống dốc.

Vì vậy, mỗi người kitô hữu chúng ta phải đầy lùi sự dữ, sự xấu ra khỏi cuộc sống bằng cách:
Sống giữa một xã hội ghen ghét, hận thù, người kitô hữu chúng ta hãy sống yêu thương và tha thứ đến cùng.
Sống giữa một xã hội dối trá lọc lừa, người kitô hữu chúng ta hãy sống ngay thẳng, không quanh co, lọc lừa: “Có thì nói có, không thì nói không”.
Sống giữa một xã hội buông thả, hưởng lạc, phản bội, coi nhẹ sự thủy chung, người kitô hữu chúng ta hãy yêu thương và chung thủy với nhau trong đời sống gia đình.
Sống giữa một xã hội ăn chơi sa đọa, người kitô hữu chúng ta hãy sống thánh thiện để trở nên men muối ướp mặn dòng đời, và trở nên ngọn đèn chiếu sáng trần gian.
Lạy Chúa, xã hội chúng con đang sống còn nhạt nhẽo tình người vì chất muối kitô hữu của chúng con còn nhạt, xã hội chúng con đang sống còn đầy dẫy bóng tối của tội lỗi vì ngọn đèn kitô hữu của chúng con chưa tỏa sáng. Xin ướp mặn đời chúng con bằng tình yêu Chúa và xin thắp sáng đời chúng con bằng ánh sáng của Chúa để môi trường sống của chúng con trở thành nơi chan chứa tình Chúa và chan hòa tình người. Amen.
- Lm. Đỗ Minh Thăng -
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10455449_1518050551757257_1472252662911678435_n.jpg