daohong2310
17-07-2014, 10:08 PM
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần 15 thường niên
CHỈ TRÍCH VÀ LÊN ÁN
(Mt 12,1-8)
Có một chị tâm sự rằng: “Con đang sống trong gia đình nhà chồng, nhưng con rất khổ tâm vì bị gia đình chồng xét nét, chi ly và bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nho nhỏ. Con thì muốn ra ở riêng nhưng chồng con thì không muốn. Con rất khổ tâm cha ơi!”
Thưa anh chị em,
Đã mang thân phận con người, ai dám nói rằng mình hoàn hảo, không có lầm lỗi thiếu sót?
Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng mình đầy dẫy những lầm lỗi thiếu sót nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn cứ chỉ trích lên án anh chị em của mình. Chúng ta bắt lỗi người anh chị em mình từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nhỏ mọn … Thử hỏi, nếu chúng ta đem từng lời nói, từng việc làm của chúng ta lên bàn để mổ xẻ, để phân tích, để cân đo đong đếm thì mấy ai là người không có lầm lỗi thiếu sót?
Khi chúng ta lầm lỗi thiếu sót thì chúng ta muốn người khác cảm thông cho mình; nhưng khi người anh chị em thiếu sót thì chúng ta lại tấn công chỉ trích.
Tất nhiên, Tin Mừng hôm nay, Chúa không dạy chúng ta giả điếc làm ngơ trước cái xấu, hay bao che cho kẻ ác, nhưng điều Chúa muốn dạy chúng ta phải có lòng nhân từ và cảm thông với những yếu đuối lầm lỗi của anh chị em. Chúa nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ”.
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa để con biết bao dung tha thứ với những lầm lỗi của anh chị em. Xin cho con sự khôn ngoan của Chúa để con biết hoán cải và giúp anh chị em con trở về với Chúa. Amen.
- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -
CHỈ TRÍCH VÀ LÊN ÁN
(Mt 12,1-8)
Có một chị tâm sự rằng: “Con đang sống trong gia đình nhà chồng, nhưng con rất khổ tâm vì bị gia đình chồng xét nét, chi ly và bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nho nhỏ. Con thì muốn ra ở riêng nhưng chồng con thì không muốn. Con rất khổ tâm cha ơi!”
Thưa anh chị em,
Đã mang thân phận con người, ai dám nói rằng mình hoàn hảo, không có lầm lỗi thiếu sót?
Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng mình đầy dẫy những lầm lỗi thiếu sót nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn cứ chỉ trích lên án anh chị em của mình. Chúng ta bắt lỗi người anh chị em mình từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nhỏ mọn … Thử hỏi, nếu chúng ta đem từng lời nói, từng việc làm của chúng ta lên bàn để mổ xẻ, để phân tích, để cân đo đong đếm thì mấy ai là người không có lầm lỗi thiếu sót?
Khi chúng ta lầm lỗi thiếu sót thì chúng ta muốn người khác cảm thông cho mình; nhưng khi người anh chị em thiếu sót thì chúng ta lại tấn công chỉ trích.
Tất nhiên, Tin Mừng hôm nay, Chúa không dạy chúng ta giả điếc làm ngơ trước cái xấu, hay bao che cho kẻ ác, nhưng điều Chúa muốn dạy chúng ta phải có lòng nhân từ và cảm thông với những yếu đuối lầm lỗi của anh chị em. Chúa nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ”.
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa để con biết bao dung tha thứ với những lầm lỗi của anh chị em. Xin cho con sự khôn ngoan của Chúa để con biết hoán cải và giúp anh chị em con trở về với Chúa. Amen.
- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -