PDA

View Full Version : Nhớ Ai



DũngHương
20-07-2014, 03:30 AM
NHỚ AI
Chiều nay đứng lặng bên thềm
Tìm về chốn cũ, lòng mềm nhớ ai
Nhớ người về cõi Thiên Thai
Chẳng còn đớn đau, sầu ai muộn phiền

Nhớ người bên Chúa Diệu Hiền
Hưởng muôn ơn phúc bình yên tháng ngày
Nhớ người qua kiếp lưu đầy
Tìm về bên Chúa tràn đầy Hồng Ân

Nhớ người đến chốn bình an
Lầm than khổ ải, nguy nan chẳng còn
Nhớ người chẳng còn long đong
Lang thang lạc bước héo hon từng giờ

Nhớ người được đến bến bờ
Vui tươi hạnh phúc trên bờ yêu thương
Nhớ người hưởng phúc Thiên Đường
Dự bàn tiệc Thánh trọn đời phúc vinh…
Amen.
(Tưởng nhớ người chồng bạc mệnh Vincente Trần Minh Dũng)

Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót Linh Hồn Vincente Trần Minh Dũng. (1949-2011)