PDA

View Full Version : Tháng 8: Kính mừng Mẹ St. Marie Mông Triệu (15-08)



hoai niem
27-07-2014, 02:14 PM
Tháng 8: Kính mừng Mẹ St. Marie Mông Triệu (15-08)
(Solemnity of the Assumption of Mary &
Assumption of the Blessed Virgin Mary)
- Ngày 01.11.1950 ĐGH Pio XII đã Công Bố Tín Điều Mẹ St.Marie hồn xác về trời, trong Sắc Chỉ Munificentissimus Deus. “Đức Trinh Nữ Marie , Vô nhiễm Nguyên Tội (Original Sin), Mẹ của Chúa Jesus, Trinh khiết vẹn toàn (Virginity), sau cuộc sống trần gian, đã được Thiên Chúa Cha (God the Father) đưa về trời (Homeland) cả hồn và xác.”
- Thánh mẫu Marie là một kỳ quan vĩ đại của Thượng Đế ban cho chúng sinh (Wonder of the world. One works of Art and Architecture regarded by God as the most extraordinary structures of Him), một biểu trưng đặc thù nhất của tình yêu, vì nơi trái tim Mẹ St Marie đầy lòng từ bi lân tuất (affection and humanity).
- The queen stands at your right hand, arrayed in God -Ps 45,10-12,16
Hoai niem xin được Chúc mừng các Quí vị mang Thánh hiệu (Title of a Saint) St. Marie, Nguyện xin Mẹ St.Marie, giúp chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người, vì khi nhận ra Thiên Chúa là Tình yêu (Deus Caritas Est), con người sẽ nhận ra sự yếu đuối, những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của mình, Ý thức ấy càng mời gọi con người bước đi trong từng cố gắng để ngày một hoàn thiện hơn (to perfect) . Như tâm tình của Thánh Gioan Baptish, “He must increase, I must decrease -Ga3,30”... như thế, sự hoàn thiện chính là từng bước làm nhỏ lại những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, để tình yêu với Chúa và với tha nhân sẽ lớn dần lên trong lòng thụ tạo. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ tha nhân như Đức Jesu (Pl,2-68; Mt 11,29), sống suy niệm (Lc2,51), phó thác đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài sử dụng chúng con vào công cuộc cứu độ thế giới . Chúng Con xin Ngợi khen và Tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St. Trinity) như tâm tình của Mẹ trong “Bài ca Tạ ơn” (Lc 1,50-53)-, cũng xin Tạ ơn, Thánh Mẫu Marie (The Blessed Virgin Mary),Thánh Phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), và các Thánh (All Saints), Amen.
Các Lễ trong tháng 8
1-01-08 : St. Alphongsus Liguori GM Lễ nhớ (1696- 01-08-1787 HT 91 tuổi . Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế - Congregatio Sanctissimi Redemptoris (C.Ss.R) – Phong Thánh năm 1839 – Tiến sĩ HT năm 1871. “ Ta đã yêu con ngay từ khi Ta hiện hữu (CGKPV P.293)
God is my refuge on the day of distress. – Ps 59, 2-4; 10-11; 17-18.
2-04-08 : St. JEAN-BAPTISTE-MARIE VIANNEY (1786- Lm 1815; 04-08-1859) Cha sở Họ Ars – Lm Lễ nhớ. ĐGH Piô XI (GH 1932-1939), đã phong Thánh và nhận Cha làm bổn mạng các Cha xứ “Sự kết hợp giữa Chúa và tạo vật bé bỏng của Người , là một sự thật đẹp đẽ, một hạnh phúc không thể nào hiểu được – CGKPV P.298”
John Mary Vianney –Lord, in your great love, answer me. –Ps 69, 15-16; 30-31; 33-34.
3-08-08 St Dominic (1172- 06-08-1221) Lm Lễ nhớ - The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. Jer 31, 10-12ab,13. Đấng sáng lập Dòng anh em thuyết giáo Order of Preachers (O.P) năm 1216 – ĐGH Grêgôriô IX phong Lm làm Hiển Thánh năm 1231. Xin cho HT luôn phát triển nhờ công đức và lời giảng dạy của Thánh nhân.
- TK XII, Mẹ St.Marie đã truyền cho St Dominique (1172-1221), vào năm 1214 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1214) tại nhà thờ Prouille, gần Toulouse (http://vi.wikipedia.org/wiki/Toulouse) miền nam nước Pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p). Thánh Đa Minh được sứ mệnh chống lại sự bành trướng của lạc giáo Albigens đang hoành hành ở Miền Nam Nước Pháp, hai phương tiện Mẹ dạy Thánh nhân, để chiến thắng là giảng dạy và cầu nguyện bằng kinh Mân Côi (Rosary). Mẹ đã dạy cầu nguyện lần chuỗi bằng cách đọc 150 Kinh Kính Mừng.
4-15-08 :Kính mừng Mẹ St. Marie Mông Triệu
(Solemnity of the Assumption of Mary & Assumption of the Blessed Virgin Mary)
- The queen stands at your right hand, arrayed in God -Ps 45,10-12,16
5-29-08: Martyrdom of John the Baptish – St Jean Baptish bị trảm quyết -Lễ nhớ
I will sing your salvation – Ps 71, 1-6ab,15ab,17.
Thánh nhân đã anh dũng hy sinh vì chân lý, xin cho chúng con cũng biết nhiệt tình làm chứng cho Tin mừng.
Thánh Gioan Baotixita là vị thánh duy nhất (ngoại trừ Chúa Giêsu và Mẹ St Marie) trong giáo hội được mừng sinh nhật của mình, vào ngày 24-06, và kỷ niệm cuộc khổ nạn vào ngày 29-08 ((Mc 6,17-29 ;Mt 14, 3-12 ; Lc 3, 19-20)
-Thánh Gioan Tiền Hô đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. “ He was not the light, but came to testify to the light - Ga, 1, 8).
Thánh Gioan Baotixita đến để làm chứng cho chân lý, ông đã dám can ngăn vua Herodes Antipas (Quận Vương của Galile ), vì đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philipphe làm vợ, Bà vợ loạn luân đã không tha thứ cho những lời căn ngăn của vị Ngôn sứ, và dịp trả thù đã đến, trong yến tiệc mừng sinh nhật của nhà vua, sau vũ điệu giúp vui cho quần thần của con gái bà Herodia, Vua đã hứa ban cho cô bất cứ điều gì cô xin, cô đến hỏi ý kiến của mẹ, bà nói: “con hãy xin Vua đầu của Gioan Tẩy giả”, và vua đã cho thị vệ vào ngục để chém đầu Gioan đặt trên dĩa trao cho cô gái. (Mc 6,17-29 ;Mt 14, 3-12 ; Lc 3, 19-20)

Hoai niem xin chúc mừng các quý vị có mang các Thánh hiệu (Title of a Saint) St. Marie, St. Jean Baptish, St. Alphongsus Liguori , St. Jean-Baptiste-Marie Vianney , St Dominic . . ., các quý vị còn hiện tiền (personification) , hay đã về nhà Cha (God the Father), xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả quý vị và gia đình. Amen

Lạy Mẹ St. Marie, chúng sinh tôn vinh Mẹ là Đấng hôm nay, đã được đưa lên trên các Thiên Thần, và được khải hoàn (Solemnity of the Assumption of Mary), cùng Chúa Giêsu con của Mẹ đến muôn đời (permanent). Lạy Thiên Chúa Cha Toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Phúc cho lòng Đức Trinh nữ St Marie vì đã cưu mang con Chúa Cha (Lc11,27), và cho Mẹ được hưởng vinh quang Thiên quốc (paradise). Xin cho của lễ (offering) chúng con hiến dâng lên Chúa, nhờ Mẹ chuyển cầu, giúp chúng con luôn hướng lòng lên tới Chúa, và sẽ được cùng Mẹ hưởng phước quê trời. Chúng con nguyện xin , nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, con của Chúa Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22), cùng với Chúa Thánh Linh (The Holy Spirit) đến muôn thủa, muôn đời. Amen