PDA

View Full Version : HAI CÁI TAI



bethichconlua
02-11-2008, 01:58 PM
HAI CÁI TAI
Cái miệng hỏi cái mũi hàng xóm gần nhất của mình :
- anh mũi ơi sao anh tai lại có hai tai ...mà em chỉ có một mình ?
mũi trả lời :
vì con người cần được nghe và suy nghĩ nhiều lần trước khi nói ...hai anh tai làm việc cực nhọc và chọn lọc những đều hay cho em nói đó ..
cái miệng nhoẻn cười hỏi tiếp :
- anh mũi ơi ! trên khuân mặt anh tai lại được ở vị trí cao hơn em ?
mũi trả lời:
- tuy anh tai ở vị trí cao hơn em nhưng anh tai lại khiêm tốn lui về phía sau mặt để cho anh em mình được nổi lên phía trước đó..
cái miệng lại thắc mắc ...
- em thấy anh tai lại được ưu ái nhiều ..được con gái đeo bông đẹp, được con trai cắt tóc cao khoe tai ra ngoài...
mũi trả lời:
- vì chính sự khiêm tốn tự nhiên thì được yêu mến nhiều
cái miệng tiếp:
- anh tai tuyệt quá..em cũng tập giống anh tai thôi...
cái mũi nói..
- mỗi người một vẻ tốt khác nhau ..sao em có thể giống anh tai được..nếu em muốn được yêu mến em hãy làm được một việc :
việc gì vậy ạ?
- hãy im lặng khi cần thiết và chỉ nói những lời tốt đẹp, miệng em sẽ đẹp hơn, sẽ duyên hơn và phải để ý anh tai nghe những lời tốt từ người khác... để em bắt trước những lời nói tốt đó...em thương anh tai thì em không nói những điều xấu nhé...
Miệng gật đầu và cười thật duyên........miệng nhìn anh tai....:khongnghe:
Hai cái tai vẫn im lặng ....
nghe câu chuyện của miệng và mũi xong tai vẫn im lặng chẳng nhúc nhíc gì.nhưng trong lòng nó suy nghĩ nhiều về những đều vừa nghe và luôn cố gắng chọn lọc những đều tốt khi nghe.........vì tai biết rằng khuôn mặt sẽ rạng rỡ vui tươi hơn khi nó biết cách nghe những điều tốt...
Lạy chúa, xin cho đôi tai con luôn biết nghe những điều tốt đẹp về sự thật chân lý và tình yêu chúa...xin cho chúng con biết lắng nghe từ trong sâu thẳm tâm hồn tiếng các linh hồn đang kêu xin nơi luyện ngục...xin chúa thương đưa các linh hồn về bên chúa...Amen

bethichconlua
14-12-2008, 12:16 AM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/041461a1945ca2b82a107dfdc028e3b64g.jpg

Tai này nghe thấy đủ điều...
Nằm im một chỗ,,thế mà giỏi giang