daohong2310
19-08-2014, 09:19 PM
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư, Tuần XX Thường Niên. Mt 20, 1-16a
QUẢNG ĐẠI NHƯ CHÚA
Nếu Chúa là nhà kinh doanh thì sẽ bị phá sản mất thôi. Bởi người đến từ sáng sớm cũng trả bằng người vào làm vào lúc ngày đã gần tàn. Tin mừng không giải thích lý do tại sao ông chủ lại làm thế. Nhưng tin mừng cho thấy, cách đối xử của Thiên Chúa khác với chúng ta rất nhiều.
Tiêu chuẩn của người đời là “ăn đồng chia đều, có làm thì có hưởng”, nên ta dễ hiểu và cảm thông thái độ khó chịu, cằn nhằn của những người làm việc vất vả suốt ngày mà cũng chỉ có được trả một đồng. Nhưng Chúa không phải là ông chủ tính sổ trên sức lao động của người khác, Chúa cũng không nhìn chúng con như một lao công. Chúa nhìn chúng ta như một người con. Tất cả vì lợi ích của chúng ta. Chúa cần thiện chí của chúng ta. Đó là tiêu chuẩn hành động của Chúa.
Chúa muốn chúng ta có lòng quảng đại hơn là sự tính toán so đo hơn thiệt. Giận hờn ghen ghét, phân bì sẽ làm cho cuộc đời chúng ta héo tàn và nặng nề hơn. Phải có tâm tình biết ơn hơn là sự so bì hiềm khích với người khác. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết quảng đại và rộng lượng với hết mọi người, để chúng ta cũng được hưởng lòng quảng đại, tình thương và lòng nhân hậu mà Chúa dành cho chúng ta. Amen
GP Xuân Lộc
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/1932266_925942637420167_3172888068243889015_n.jpg?oh=726ee42812596003bbab67ffaec6b089&oe=547A3C18
Thứ Tư, Tuần XX Thường Niên. Mt 20, 1-16a
QUẢNG ĐẠI NHƯ CHÚA
Nếu Chúa là nhà kinh doanh thì sẽ bị phá sản mất thôi. Bởi người đến từ sáng sớm cũng trả bằng người vào làm vào lúc ngày đã gần tàn. Tin mừng không giải thích lý do tại sao ông chủ lại làm thế. Nhưng tin mừng cho thấy, cách đối xử của Thiên Chúa khác với chúng ta rất nhiều.
Tiêu chuẩn của người đời là “ăn đồng chia đều, có làm thì có hưởng”, nên ta dễ hiểu và cảm thông thái độ khó chịu, cằn nhằn của những người làm việc vất vả suốt ngày mà cũng chỉ có được trả một đồng. Nhưng Chúa không phải là ông chủ tính sổ trên sức lao động của người khác, Chúa cũng không nhìn chúng con như một lao công. Chúa nhìn chúng ta như một người con. Tất cả vì lợi ích của chúng ta. Chúa cần thiện chí của chúng ta. Đó là tiêu chuẩn hành động của Chúa.
Chúa muốn chúng ta có lòng quảng đại hơn là sự tính toán so đo hơn thiệt. Giận hờn ghen ghét, phân bì sẽ làm cho cuộc đời chúng ta héo tàn và nặng nề hơn. Phải có tâm tình biết ơn hơn là sự so bì hiềm khích với người khác. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết quảng đại và rộng lượng với hết mọi người, để chúng ta cũng được hưởng lòng quảng đại, tình thương và lòng nhân hậu mà Chúa dành cho chúng ta. Amen
GP Xuân Lộc
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/1932266_925942637420167_3172888068243889015_n.jpg?oh=726ee42812596003bbab67ffaec6b089&oe=547A3C18