teenvnlabido
12-09-2014, 07:14 PM
Cụ Sáu Trần Lục: Nam Thiên Đệ Nhất Anh Hùng
Cho đến trước tháng 6/2014, tôi chẳng biết LM Trần Lục là ai, và quần thể Thánh Đường Phát Diệm trứ danh như thế nào tôi cũng chẳng rõ! Họa chăng là dăm ba bức ảnh bé xíu mà tôi đã từng thấy trên trang TCVN này!
Nhờ một “học bổng” của một người họ hàng thuộc dạng chủ một doanh nghiệp nhỏ nhưng khá thành công, tôi được bao đi du lịch một chuyến kinh qua một số địa danh nổi tiếng. Và tôi đã có cơ hội ghé thăm quần thể thánh đường Phát Diệm.
Tất nhiên là vô số ảnh to ảnh nhỏ, các khúc video về di sản trứ danh này đã được lưu lại, nhưng tôi thấy còn quá thiếu thốn so với tầm vóc vĩ đại có một không hai ở không những Việt Nam mà cả thế giới, cho nên nên đã lên mạng internet và thu thập rất nhiều hình ảnh và tài liệu về di sản lừng danh này với mong muốn giới thiệu với mọi người trên diễn đàn TCVN. Tuy vậy, cho đến nay tôi vẫn chưa cho là hoàn bị và thấy còn rất nhiều việc phải hoàn thành cho nên chưa thể trình diện với mọi người những phóng sự cũng như những cảm nghĩ , những sưu tầm về một quần thể công trình tuyệt tác này.
Một trong những sự chi phối, khiên tôi bỏ dở nhiều công việc khác ,đó là khi thăm quần thể Thánh Đường Phát Diệm, tôi mới biết LM Trần Lục, tức Cụ Sáu, là một tên tuổi gắn liền với giáo xứ , với Thánh đường Phát diệm như hình với bóng, và có quá nhiều điều tôi chưa biết về Nam Thiên Đệ Nhất Anh Hùng này.
Người Nữ tức Mẹ Maria đã dẫm nát đầu con rắn Satan, và Satan thì luôn rình cắn gót chân của Mẹ, tức những tôi tớ bé nhỏ mà Mẹ yêu thương.
LM Trần Lục, là một trong những người con yêu dấu của Mẹ Maria, từ lúc sinh thời cho đến khi ngài mất đi và nhất là ngày nay , Satan và đồng bọn luôn luôn rình cắn gót chân ngài.
Tôi nêu đề tựa :”Cụ Sáu Trần Lục :Nam Thiên Đệ Nhất Anh Hùng “ cũng vì muốn áp dụng một thủ thuật SEO trong tin học. Đó là khi một ai tra google, hay một trang tìm kiếm nào đó với từ khóa Cụ Sáu, Trần Lục, thì bên cạnh những bài viết vu vạ xuyên tạc đấng anh hùng trời Nam do con cháu chắt chít những quý ông tiên sư sinh Văn Thân ngày xưa đang trợn mắt nghiến răng kế thừa truyền thống sát Tả mà sợ Tây của cha ông họ, sẽ có những gì tôi phản biện một cách tới cùng, một cách đến bến để tôn vinh người tôi tớ bé nhỏ của Mẹ Maria .
Có thể đến bây giờ và sau này vẫn còn mãi những hành động giơ tay bịt miệng việc làm chứng cho Chân Lý với lý do cũng rất thánh! Đó là chỉ cần yêu mến mến yêu , gương sáng là đủ! Nhưng những thứ đó chỉ như hoa rơi lá rụng, không thể ngăn cản hoặc làm che khuất được ánh vinh quang chói lọi của Chúa Giê su Ki Tô được phản chiếu mạnh mẽ huy hoàng nơi đấng Đệ Nhất Anh Hùng Trời Nam này.
Bây giờ, mọi người có thể bắt đầu xem sơ lược tiểu sử của đấng Anh Hùng theo tập tin sau:
Sách về LM Trần Lục (http://www.mediafire.com/view/8eoxey5mfcdzlfl/sách_về_LM_Trần_Lục.docx)
Tọa đàm về công trình cha Phê rô Trần Lục (http://www.mediafire.com/view/ompj0gcdmjss8x7/TOẠ_ĐÀM_VỀ_CÔNG_TRÌNH_CHA_PHÊRÔ_TRẦN_LỤC.docx)
Cho đến trước tháng 6/2014, tôi chẳng biết LM Trần Lục là ai, và quần thể Thánh Đường Phát Diệm trứ danh như thế nào tôi cũng chẳng rõ! Họa chăng là dăm ba bức ảnh bé xíu mà tôi đã từng thấy trên trang TCVN này!
Nhờ một “học bổng” của một người họ hàng thuộc dạng chủ một doanh nghiệp nhỏ nhưng khá thành công, tôi được bao đi du lịch một chuyến kinh qua một số địa danh nổi tiếng. Và tôi đã có cơ hội ghé thăm quần thể thánh đường Phát Diệm.
Tất nhiên là vô số ảnh to ảnh nhỏ, các khúc video về di sản trứ danh này đã được lưu lại, nhưng tôi thấy còn quá thiếu thốn so với tầm vóc vĩ đại có một không hai ở không những Việt Nam mà cả thế giới, cho nên nên đã lên mạng internet và thu thập rất nhiều hình ảnh và tài liệu về di sản lừng danh này với mong muốn giới thiệu với mọi người trên diễn đàn TCVN. Tuy vậy, cho đến nay tôi vẫn chưa cho là hoàn bị và thấy còn rất nhiều việc phải hoàn thành cho nên chưa thể trình diện với mọi người những phóng sự cũng như những cảm nghĩ , những sưu tầm về một quần thể công trình tuyệt tác này.
Một trong những sự chi phối, khiên tôi bỏ dở nhiều công việc khác ,đó là khi thăm quần thể Thánh Đường Phát Diệm, tôi mới biết LM Trần Lục, tức Cụ Sáu, là một tên tuổi gắn liền với giáo xứ , với Thánh đường Phát diệm như hình với bóng, và có quá nhiều điều tôi chưa biết về Nam Thiên Đệ Nhất Anh Hùng này.
Người Nữ tức Mẹ Maria đã dẫm nát đầu con rắn Satan, và Satan thì luôn rình cắn gót chân của Mẹ, tức những tôi tớ bé nhỏ mà Mẹ yêu thương.
LM Trần Lục, là một trong những người con yêu dấu của Mẹ Maria, từ lúc sinh thời cho đến khi ngài mất đi và nhất là ngày nay , Satan và đồng bọn luôn luôn rình cắn gót chân ngài.
Tôi nêu đề tựa :”Cụ Sáu Trần Lục :Nam Thiên Đệ Nhất Anh Hùng “ cũng vì muốn áp dụng một thủ thuật SEO trong tin học. Đó là khi một ai tra google, hay một trang tìm kiếm nào đó với từ khóa Cụ Sáu, Trần Lục, thì bên cạnh những bài viết vu vạ xuyên tạc đấng anh hùng trời Nam do con cháu chắt chít những quý ông tiên sư sinh Văn Thân ngày xưa đang trợn mắt nghiến răng kế thừa truyền thống sát Tả mà sợ Tây của cha ông họ, sẽ có những gì tôi phản biện một cách tới cùng, một cách đến bến để tôn vinh người tôi tớ bé nhỏ của Mẹ Maria .
Có thể đến bây giờ và sau này vẫn còn mãi những hành động giơ tay bịt miệng việc làm chứng cho Chân Lý với lý do cũng rất thánh! Đó là chỉ cần yêu mến mến yêu , gương sáng là đủ! Nhưng những thứ đó chỉ như hoa rơi lá rụng, không thể ngăn cản hoặc làm che khuất được ánh vinh quang chói lọi của Chúa Giê su Ki Tô được phản chiếu mạnh mẽ huy hoàng nơi đấng Đệ Nhất Anh Hùng Trời Nam này.
Bây giờ, mọi người có thể bắt đầu xem sơ lược tiểu sử của đấng Anh Hùng theo tập tin sau:
Sách về LM Trần Lục (http://www.mediafire.com/view/8eoxey5mfcdzlfl/sách_về_LM_Trần_Lục.docx)
Tọa đàm về công trình cha Phê rô Trần Lục (http://www.mediafire.com/view/ompj0gcdmjss8x7/TOẠ_ĐÀM_VỀ_CÔNG_TRÌNH_CHA_PHÊRÔ_TRẦN_LỤC.docx)