PDA

View Full Version : tâm sự của một sát nhân



zz_yeuchua_zz
04-11-2008, 03:22 PM
Trong thời gian gần đây, HOA KỲ thường xảy ra những cuộc bắn giết hàng loạt, như cuộc bắn giết xảy ra tại Milanja đã gây ra những án mạng thảm thương nhất.
Maurice một người đàn ông buôn bán, sau khi thua lỗ trên một trăm ngàn mỹ kim, đã trút hết cơn giận giữ lên người xung quanh.Và để cho vợ con khỏi phải đau khổ về sau, anh đã hạ sát họ và bắn sối xả vào đám đông và cuối cùng là kết liễu cuộc sống.
Trong lá thư tuyệt mạng, người đàn ông giải thích như sau: Lúc NORMA đang nằm ngủ trong nhà vệ sinh chính, tôi đã giết nàng tối hôm thứ 3. Tôi đã giết MATTHEW và LUCKY vào tối hôm thứ tư. Rất có thể xảy ra sự tương hợp với cái chết này với cái chết của RÓE MAYR và mẹ nàng, tôi không có gì để nói dối cả.
Xem ra đây là cách giết người rất thanh thản và một cái chết không mấy đau đớn, dĩ nhiên cũng có một chút đau đớn, vợ con tôi chết trong vòng không đầy 5 p , tôi đã dùng búa đập đầu họ trong khi họ đang ngủ và đặt họ nằm úp mặt trong phòng tắm, để họ khỏi tỉnh dậy và khỏi cảm thấy đau đớn.Tôi đã tin chắc là họ đã chết, tôi buồn lắm phải chi tôi đã không giết họ. không có lời nào có thể diễn tả nỗi đau của tôi.
Tại sao tôi đã hành động như thế?Tôi đã hấp hối từ tháng 10, mỗi đêm tôi thức giấc trong sợ hãi, tôi sợ đến nỗi sợ phải thức giấc và trả giá rất đắt, tôi ghét cuộc sống trong chế độ này, tôi không còn hi vọng gì nữa.
Tôi đã giết con cái tôi, chúng chết chỉ trong 2 p để tránh sự đau khổ suốt cuộc đời.Tôi buộc lòng phải làm thế để chúng khỏi phải đau khổ về sau, bởi vì chúng sẽ không còn cha, không còn mẹ và cũng không còn bà con nữa.Nỗi lo sợ của cha tôi đã được truyền sang cho tôi và từ tôi lại truyền cho con cháu tôi, nó đã biết thế nào là sợ và giờ đây nó chỉ còn lại mình nó, tôi phải mang nó đi với tôi.
Tôi giết LÉLEY, bởi vì nàng là 1 trong những lí do khiến tôi thất bại, tôi cũng dự định giết 1 số người khác nữa. Tôi thật sự không muốn giết nàng ngay bấy giờ, dầu sao tôi cũng yêu nàng vô cùng: Tôi biết rằng Thiên Chúa sẽ săn sóc như thế nào trong khi chết, tôi không cần biết.Tôi không muốn chạy tội, tôi không còn lí do nào cả, tôi tin chắc là sẽ không ai hiểu tôi. nếu tôi biết họ hiểu được thì tôi đã chẳng giết họ . Tôi muốn viết điều này để nói lí do tại sao? Xin hiểu cho rằng, tôi hết lòng yêu thương NỎMA, MATTHEW, SANDRA
Nếu Thiên Chúa muốn tôi sẽ gặp lại họ trong ngày sống lại để có một cơ hội may mắn, tôi không muốn sống thêm nữa, chỉ muốn sống để hạ bệ tất cả những ai muốn tìm cách hãm hại tôi, nếu có thể được hãy giết tôi đi"
:92:đọc xong lá thư gây nên thiệt hại cho bao nhiêu người, ông ta đã giết vợ con và bao nhiêu người khác rồi cuối cùng là kết liễu đời mình,em thấy cảm thông hơn là trách móc. Vì MAURICE đã đau khổ, ông không muốn cho vợ con phải đau khổ. Trong tột cùng của đau khổ của bước đường xùng ông ấy nghĩ giết người là cách giải phóng tốt đẹp nhất. Thật ra ông chỉ là nạn nhân của xã hội, ông đề cao sự thành công, lấy sự giàu có làm cứu cánh của con người và chỉ biết có giá trị là sự thành công giàu có cho nên xã hội đó đã chối bỏ hay trục lới.
Con người có thể chốn chạy, đó là cái nôi cuộc sống nhưng ai có thể trốn được đau khổ, có cuộc sống nào mà không có khổ đau

"ta phải tưởng nhớ đến chúa như hơi ta thở"
Chương trình phát thanh chân lí Á châu
radio Veritas

Rocky
10-11-2008, 11:04 AM
í... bài này sưu tập ở đâu vậy nhe... nhớ ghi tên tác giả hay nguồn mà bạn có bài này nhe...điều đó cần thiết lắm....

mimosa_jolly
10-11-2008, 05:34 PM
Bài viết của bạn cũng cần để đọc và suy nghĩ về cuộc sống nhiều lắm đó, cám ơn bạn.

P/s: Bạn nhớ bổ sung tên người viết và nguồn xuất xứ, Bạn nhé.