PDA

View Full Version : Sự Lựa Chọn Của Cuộc Sống !!!



vante
04-11-2008, 11:06 PM
Các Cô, Chú, Anh, Chị, em thân mến con Gioankim Đỗ Văn Tề xin được tường thuật lại sự lựa chọn giằng co của lương tâm con trong những ngày tháng qua và đặc biệt trong Ngày hôm nay 04/11/2008, lúc 16h40'.

:1:Trong những ngày qua con chuyển nhà không có mạng để nên mạng gặp ACE trong làng được nên con buồn lắm con cầu nguyện với Chúa rằng: " Lạy Chúa xin cho mấy ông FPT chuyển mạng nhanh cho con, để con được gặp Chúa nơi ACE và các anh chị". Nhưng con đợi hoài mà chẳng có được thấm đã hơn một tuần trôi đi hôm nay con đã có mạng trở lại vào lúc trưa hôm nay. Lúc anh con gọi điện nói là họ tới nối mạng lại con mừng vui lắm con thầm nói với Chúa " Lạy Chúa con tạ ơn Chúa" và rồi con thầm nói rằng hôm nay mình phải ở nhà gặp các anh chị trong làng mới được và rồi con quên mọi sự thế là say mê lê lết trên mạng.....

Cho tới khi mạng bị sự cố con hỏi chú Hoàng, chị SUE thì con mới biết là mạng đang gặp sự cố, lúc này trong con lại có ý nghĩ là mình phải tìm cách giải quyết sao cho máy mình không có bị sự cố đó thế là tìm tòi nhưng vẫn không xong..... Lúc này, con chẳng nghĩ chi hết chỉ biết có mạng thui quên Chúa luôn..... Cho dù hôm nay con được nghỉ học và theo thông lệ như thường ngày là hàng ngày con sẽ đi tham dự thánh lễ chiều lúc 5h hoặc 6h.

Thật là may mắn cho con khi mà chỉ còn khoảng hơn 30 phút nữa là tới giờ Lễ con gặp tỉ SUE và con có hỏi tỉ rằng: " Chị đã viếng nhà Hài cốt để lãnh nhận ơn Đại xá, cầu nguyện cho các Linh hồn trong ngày hôm nay chưa ? " Chị nói chưa thế là hai chị em tìm cách cho chị để chị đi viếng nhà Hài cốt lãnh nhận ơn Đại xá. Và rồi chị SUE hỏi con: " Em đã đi lễ chưa ? " Con nói là chưa, chị kêu con đi lễ đi. Lúc này tâm trạng con bắt đầu giằng co, một bên thì muốn sử lý sự cố mạng, một bên thì đi gặp Chúa, tâm trạng con thiên về việc sự cố mạng hơn, quyên mất Chúa. Nhưng được tỉ SUE khuyên bảo con " Được nghỉ mà không đi lễ ", hôm nay con được nghỉ học. Con bắt đầu giằn vặt lương tâm rằng những ngày đi học còn tranh thủ thời gian đi được tại sao hôm nay được nghỉ lại không đi lễ ? Nhưng vẫn có chiều hướng ở nhà.

Nhưng không biết sao con lại viết chát với tỉ SUE như sau: " Chị đi viếng nhà hài cốt còn em đi lễ " thế rồi vì con trót viết lời đó rồi con phải đi lễ thôi. (con chưa thất hứa bao giờ nên....)

Thế là con đi Lễ với một tâm trạng gượng ép vì lời hứa, khi con quyết định đi Lễ đã là 16h45 con còn đi tắm rửa, và đi Lễ lúc 16h55 khi đi con có cầu nguyện theo thói quen mỗi lần rời khỏi nhà là con cầu nguyện. Con cầu nguyện rằng " Xin cho con tham dự kịp Thánh Lễ để con thực hiện lời hứa, và cầu cho chị SUE được viếng nhà Hài cốt" và con tới Nhà thờ thì vừa lúc đọc Kinh thương xót.

Con vào nhà thờ chào Chúa với một tâm trạng khác với mọi ngày là tâm trạng gượng ép bó buộc, cho đến sau khi nghe cha xứ Công bố Tin Mừng(Lc 14:15-24) xong thì tâm trạng của con được soi xét bởi dụ ngôn Bữa tiệc hôm nay mà Chúa Giesu giảng dạy.

Con thấy rằng mình đang ở trong những người khách mời lần đầu đã chối bỏ lời mời gọi của Chúa.(Bởi những sự thế gian) là không tham dự Thánh Lễ và nhất là không đến lãnh nhận Bữa tiệc Thánh Thể và Bữa tiệc Lời Chúa. Lúc này con cắn rút lương tâm và trong lòng tự hỏi tại sao hôm nay mình lại như thế vậy hàng loạt câu hỏi đặt ra trong con......... Cứ thế tiếp diễn và con đã tìm được câu trả lời khi con được cha xứ giảng đặc biệt nhất là khi con nghe như có tiếng ai đó nói thầm bên tai con rằng " Con ơi con hãy quay về với Ta " và còn có ai đó(Mặc áo trắng tinh tuyền) ngồi bên cạnh (Cùng cầu nguyện, hướng dẫn) con khi mà con ngồi ở giữa của một cái ghế dài có hai người ngồi hai đầu ghế.

Kể từ đó, tâm trạng và tâm hồn con bắt đầu thay đổi hẳn. Con nhận ra tâm trạng ban đầu của mình là do sự mê muội của một sự suy nghĩ thế gian sự thỏa mãn nhu cầu vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, và không vâng lời. Từ đó con cảm nhận thấy rằng trong con rất khác, trong tâm hồn và lương tâm của con khác lắm....thật là khó diễn tả con không biết sao điễn tả để mọi người thấy được............. Tâm hồn con như được nâng nên và bay bổng lên, mọi suy nghĩ và liên tưởng của con đều về Chúa chưa có bao giờ con có trạng thái đó và cảm giác mãnh liệt như thế một cảm giác dường như có ai đó đang âu yếm vuốt ve vỗ về,,,,,, (trổi vượt hơn mọi trạng thái vui sướng mà con trải qua) nhưng lần này thật là đặc biệt và mãnh liệt cứ có tiểng vẳng trong tai và lương tâm con răng: " Hãy trở về bên Cha, hỡi con con hay về bên nguồn mạch sự sống của Ta trong phép bí tích Thánh Thể và Lời ta phán".

Khi chuẩn bị tâm hồn lên chịu Lễ con lưỡng lự không biết có lên nhận lãnh thánh thể hay không con cầu nguyện: " Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giesu xin nuôi dưỡng, cứu chữa, che chở, hướng dẫn và bảo vệ tâm hồn, đời sống con" thì con cũng nghe có tiếng bên tai: " Con đừng sợ Ta ở bên con con hãy rước Ta để Ta ngự lại trong tâm hồn con Ta sẽ hàn gắn vết thương nơi tâm hồn tội lỗi của con". Vậy là đôi bàn chân của con mau bước lên nhận lãnh khi xếp hàng chờ đợi tâm hồn con dường như bay bổng và đôi bàn chân cứ đi cứ đi cho tới khi đến lượt con, con cúi mình chào chúa và con nói rằng: " Lạy chúa con cảm tạ Ngài, xin Ngài cứu trữa con". Khi về chỗ ngồi con được ở trong trạng thái gần như không biết chi hết chỉ biết đến chúa thôi. Cho tới khi kết thúc Thánh lLễ ra về. Con đi xuống nhà Hài cốt lúc nào không hay biết con cầu nguyện và trong khi con cầu nguyện con thấy các linh hồn mặc áo trắng như tuyết và đang đi về thiên đàng còn các linh hồn ở lại thì đang kêu xin con cầu nguyện cho họ.

Khi con về nhà mở mạng lại gặp chú Hoàng con nói về tâm trạng của con khi con đi tham dự Thánh Lễ đó chú nói với con hãy viết " Lời nguyện cảm tạ Chúa đi con " thì tâm hồn con và trạng thái mới trở lại bình thường.( Bình An thư thái được an hưởng bên Lòng Chúa Thương Xót)

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được ở gần bên Chúa trong khoảnh khắc vô cùng quý giá đó. Con là một kẻ hèn mọn và nghèo hèn của Chúa, xin Chúa hãy dùng con như một công cụ mang lại tình yêu thương của Chúa.

Giả như chiều nay con không có gặp Tỉ SUE là người đã đặt ra cho con hoàn cảnh và tình trạng đó thì chắc con không được hưởng sự ưu ái của Chúa, và con không được ở gần bên Chúa trong khoảng thời gian đó.

Lạy Chúa, Chúa vẫn biết rằng con xin Chúa cho Tỉ SUE được viếng nhà Hài cốt, và Ngài đã chấp nhận lời cầu xin của con khi mà con mang một tâm trạng tội lỗi và gượng ép khi đến với Chúa khi phải tham dự Thánh Lễ. Nhưng Ngài biết đó là lời nguyện thật đáy lòng con và Ngài đã nhậm lời và cho Tỉ ấy viếng được nhà Hài cốt.

Lạy Chúa, Chúa vẫn thương đến những kẻ tội lỗi và bần cùng những ai muốn trở về bên Lòng Thương Xót của Chúa, và nguồn mạch Sự sống của Chúa. Xin Chúa thương đến những ước nguyện nhỏ bé của chúng con là những kẻ tội lỗi đang muốn được trở về bên Chúa nhưng chúng con còn đầy sợ hãi xin Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, bảo vệ và ủi an chúng con.

Lạy chúa xin cho chúng con biết lựa chọn chúa!

bethichconlua
04-11-2008, 11:17 PM
Một tâm hồn đẹp..............Chúa thương ...........Chúa thương nhiều lắm........Xin Chúa nhận lời cầu khẩn............:77:

sue
05-11-2008, 12:01 AM
Cảm ơn em Tê`, nhơ` lơ`i em nhắc, nhơ` lơ`i em xin, chị vê` ..... thi` nha` thơ` Huyện sĩ hết lễ, cũng không cho va`o viếng nha` cốt luôn, chạy vê` gâ`n nha` ..... vư`a đúng lúc chuẩn bị đóng cửa ..... xin cho con va`o một chút ..... chỉ co`n mỗi cô chị đang ở nha` cốt ..... cảm ơn Papa
phúc thay ..... "sợi tóc trên đâ`u con cũng đã được Papa đếm rô`i" :92::77::77::77::77::77:

xoicucnong
05-11-2008, 12:22 AM
ko uổng em..."iu" anh...hôm nay đi học nên ko đi lễ dc...nhưng dù sao cũng ưừng vì anh đã có mạng...!!!

ailaudu
15-11-2008, 07:00 PM
Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã chối bỏ Chúa như vante đây???
Lạy Chúa, con tạ ơn Người đã hiện diện bên đời con để con không cảm thấy lạc lõng...
Nhưng lạy Chuá, khi ấm áp bên những việc trần thế thì đã bao nhiêu lần con chối bỏ Chúa???
Lạy Chúa....
Xin Chúa ngự xuống con...
Dẫn dắt con đi như Chúa đã từng làm với vante cũng như ACE ở đây và toàn TG...
Con cảm ơn Người đã cho trên cuộc sống chúng con có sự lựa chọn. Để chúng con biết được : Con Yêu Chúa Hơn hay Yêu Trần Thế Này Hơn....
Và khi con chọn Chúa... Chúa có vui lắm không???
Người giống như một người Cha đã không nản lòng mỏi mòn chờ đợi đứa con hư... Mong nó quay trở về bên Cha... Để khi về, hai cha con ôm nhau mà khóc...
Lạy Chúa, Sự Lựa Chọn Của Cuộc Sống cũng chính là Ngã Ba Đường mà chúng con gặp phải trên Đường Về Nhà Cha...
Đường nào cũng sẽ tới Cửa Thiên Đàng...
Nhưng một bên là về và Hưởng Phước Đời Đời...
Còn một bên là Nhìn Cha Lần Cuối để Xuống Hỏa Ngục...
Lạy Chúa, Chúa là ngọn đèn soi lối con đi...
Vậy thì xin Người dẫn con đi Đường Ngay, Nẻo Thật đừng để con Ăn Năn Tội Chẳng Kịp nữa....
Con tạ ơn Người...

vante
15-11-2008, 08:37 PM
Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã chối bỏ Chúa như vante đây???
Lạy Chúa, con tạ ơn Người đã hiện diện bên đời con để con không cảm thấy lạc lõng...

Con cảm ơn Người đã cho trên cuộc sống chúng con có sự lựa chọn. Để chúng con biết được : Con Yêu Chúa Hơn hayYêu Trần Thế Này Hơn....
Và khi con chọn Chúa... Chúa có vui lắm không???

Lạy Chúa, Sự Lựa Chọn Của Cuộc Sống cũng chính là Ngã Ba Đường mà chúng con gặp phải trên Đường Về Nhà Cha...


Cảm ơn anh đã chia sẻ và cảm nhận cùng em.

Lạy chúa con biết chúa đang ở bên chúng con đồng hành với chúng con trên con đường lữ hành trần thế này.

Xin chúa cho con luôn biết Tin tưởng, Cậy trông, Yêu mến Ngài hơn, yêu mến hơn chính bản thân của con và hơn tất cả những thứ ngài ban cho chúng con, Xin cho con biết yêu anh em con, anh em con chính là Chúa xin cho con biết luôn yêu mến anh em, Bằng một Tình yêu chân thật và tuyệt hảo Tình yêu Thiên chúa(Tổng hợp của Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến).....

Xin chúa cho chúng con luôn biết yêu thương nhau.......và yêu chúa nữa..... và sống trong niềm tín thác với chúa.

Như lời cầu lòng thươnng xót chúa:

Lạy Chúa Giesu con tín thác vào chúa.

Trầm Hương
15-11-2008, 11:07 PM
Xin Chúa luôn sáng soi cho chúng con , tìm được sự lựa chọn đúng , giữa bộn bề đắn đo ...!!! như chọn được : con đường không ngã rẽ .

bethichconlua
17-11-2008, 08:35 AM
Xin Chúa luôn sáng soi cho chúng con , tìm được sự lựa chọn đúng , giữa bộn bề đắn đo ...!!! như chọn được : con đường không ngã rẽ .

:53:Xin cho bé hiệp ý với chị ...chúng ta cùng cầu xin.........

:53:Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa .Amen

vante
30-11-2008, 07:37 PM
:love:


Lạy Chúa, Ngày hôm nay con lại phải Lựa chọn và quyết định lấy, chọn lựa và tìm ra con đường mà Chúa dành cho con. Xin ban ơn soi sáng trí lòng con, và ban con ơn thanh tẩy và biến đổi tâm hồn của kẻ tội lỗi là con cái của Chúa đây !!!.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống muôn vàn náo nhiệt và đầy rẫy những thử thách, những thử thách đó khó khăn, gay go nguy hiểm.....mà chúng con gặp phải, do Chúa ban tặng....nhưng con luôn tin tưởng và tín thác nơi Ngài mặc dù có những lần con phân phân, có những lần con chối Chúa, con không làm theo sự chỉ dậy và hướng dẫn của Chúa,,,,,,,,,,,Nhưng rồi Ngài lại ban ơn soi sáng cho con biết nhận ra lầm lỗi và Ngại lại Thứ tha tất cả,,,,,,,,

Ngài tha thứ rồi con lại lấn tới, vì thấy Ngài Giầu lòng Nhân hậu và tràn ngập Tình thương bao la vô bờ bến..........rồi con lại vấp phạm........

Bi kịch của cuộc đời con là thế vì thân con phận người hèn yếu,,,,,,Nhưng chính bởi hèn yếu như thế và luôn bị thử thách khó khăn, trắc trở thì Tình thương Của Ngài lại đổ tràn dư đầy xuống trên con......tất cả muôn Hồng ân đang tẩy rửa và thanh tẩy con ngừoi tội lỗi và soi sáng, hướng dẫn dẫn dắt con đi trên con đường màhh Ngài muốn con đi .............đó là ra đi và tỏa sáng, mang Chúa đến với anh chị em,,,,và sống đời sống "Cho Chúa và vì Chúa Phục vụ anh em...."

Lạy Chúa, Xin Ngài luôn bên con và nâng đỡ con mỗi khi con gặp thử thách gian lan,,,,,giữa cuộc sống muôn vàn hoa tươi sắc đẹp thế gian sen lẫn giữa Tình Yêu của Thiên Chúa và sự giữ của ma quỷ. Xin cho con luôn biết tìm kiếm Tình Yêu Chúa, và luôn biết Cậy nhờ Chúa để chống trả lại những hoa tươi của ma quỷ(internet, tivi, tranh ảnh(không lành mạnh)........., nói hành, nói xấu, nói dối, nóng giận,.......cãi cọ, ganh ghét, ghen tị, trả thù, ........quyền hành, địa vị, long tự trọng) lộng hành.

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:Các bạn thân mến, hôm nay vante muốn chia sẻ với các bạn nhưng tâm tình trên, hy vọng rằng các bạn có thể có những suy nghĩ và lựa chọn cho mình một Lựa chọn nào đó mà Chúa đang chờ đón các bạn khám phá và lựa chọn......cũng giống như nhưng tâm tình vante đã cảm nhận và chia sẻ,,,,,đó là sự lựa chọn cho cuộc sống và tuơng lai của vante.


Lạy Chúa xin cho chúng con luôn nhận ra Tình thương của Ngài,
luôn Tin tưởng và Phó thác nơi Ngài,
Xin Ngài đồng hành và luôn kề vai sát cánh bên cuộc đời của mỗi Người chúng con.

ailaudu
30-11-2008, 11:06 PM
Lạy Chúa xin cho chúng con luôn nhận ra Tình thương của Ngài,

luôn Tin tưởng và Phó thác nơi Ngài,


Xin Ngài đồng hành và luôn kề vai sát cánh bên cuộc đời của mỗi Người chúng con.

Anh xin cảm nhận và chia sẻ cùng em...
Xin hiệp dâng lên Chúa và xin Ngài cho chúng con nhận biết Ngài trong mọi người, mọi việc mà con gặp phải...

vante
04-12-2008, 11:59 PM
Lạy chúa Ngày hôm nay đây, Ngài sai con khiến con và chỉ con biết phải làm gì.......Con xin Cảm tạ và tri ân Ngài........Xin Ngài luôn đồng hành với con trong kỳ lên núi tu luyện này của con......Xin Hướng dẫn và che chở con luôn mãi. Amen

Nguyện Xin Hài Nhi Giesu Ban cho Quý ACE một mùa Giáng Sinh an lành, và bằng an cũng như một Năm mới vạn sự như ý và luôn tràn đầy Ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Xin thân ái mến chào !
2 tháng sau gặp lại ACE hihih bb!

ailaudu
06-12-2008, 11:30 PM
Lạy chúa Ngày hôm nay đây, Ngài sai con khiến con và chỉ con biết phải làm gì.......Con xin Cảm tạ và tri ân Ngài........Xin Ngài luôn đồng hành với con trong kỳ lên núi tu luyện này của con......Xin Hướng dẫn và che chở con luôn mãi. Amen

Nguyện Xin Hài Nhi Giesu Ban cho Quý ACE một mùa Giáng Sinh an lành, và bằng an cũng như một Năm mới vạn sự như ý và luôn tràn đầy Ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Xin thân ái mến chào !
2 tháng sau gặp lại ACE hihih bb!

Chúc em vante 1 chuyến đi Bình An...
Ủa, mà em đi đâu vậy??? Sao tới 2 tháng lận???:39:

vante
17-02-2009, 10:19 PM
Lạy Chúa,

Sau những tháng ngày cứ trôi qua, mà con chẳng làm nên công trạng gì trước mặt chúa, và cho anh chị em con,....

Con cảm tạ và tri ân Chúa đã ban tặng cho con những ngày tháng qua để con, suy nghĩ cũng như xem xét, tâm tình và nhìn nhận lại bản thân mình. Để rồi con cũng ngộ ra, tìm ra và thầy được con đường mình phải làm gì và chuẩn bị những gì....

Hôm Này, con quay lại đây và con muốn chia sẻ tâm tình này với mọi người đó là chúng ta còn chần chờ gì nữa, chờ chi mà không tự chúng ta hãy dấn bước và cho đi những gì chúng ta có để hầu biết đâu rằng chỉ với 1 sự cho đi nhỏ bé không là chi của chúng ta lại đem lại một điều gì đó(Tình yêu, Niềm vui, Hạnh Phúc) rất lớn lao trong cuộc đời của họ....


Chúng ta hãy cho họ tất cả những gì chúng ta có như Chúa Giê Su đã nói
"Chính Anh Em hãy cho Họ ăn đi"(Mc 6, 37).
.==*.:+:.*==.

http://nchh13.googlepages.com/18375162.jpg

.==*.:+:.*==.

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Đó là lời Chúa.

-------

http://nchh13.googlepages.com/CN9PSC.jpg


Từ tấm bánh ấy
Album: Lửa Hồng - Tình ca Giêsu vol.3 - TỪ CHUYỆN TÌNH GIÊSU
Sáng tác: Lê Việt Dũng
Trình bày: Phan Đình Tùng



http://nchh13b.googlepages.com/Tutambanhay-LeVietDung-PhanDinhTung.mp3