vante
04-11-2008, 11:06 PM
Các Cô, Chú, Anh, Chị, em thân mến con Gioankim Đỗ Văn Tề xin được tường thuật lại sự lựa chọn giằng co của lương tâm con trong những ngày tháng qua và đặc biệt trong Ngày hôm nay 04/11/2008, lúc 16h40'.
:1:Trong những ngày qua con chuyển nhà không có mạng để nên mạng gặp ACE trong làng được nên con buồn lắm con cầu nguyện với Chúa rằng: " Lạy Chúa xin cho mấy ông FPT chuyển mạng nhanh cho con, để con được gặp Chúa nơi ACE và các anh chị". Nhưng con đợi hoài mà chẳng có được thấm đã hơn một tuần trôi đi hôm nay con đã có mạng trở lại vào lúc trưa hôm nay. Lúc anh con gọi điện nói là họ tới nối mạng lại con mừng vui lắm con thầm nói với Chúa " Lạy Chúa con tạ ơn Chúa" và rồi con thầm nói rằng hôm nay mình phải ở nhà gặp các anh chị trong làng mới được và rồi con quên mọi sự thế là say mê lê lết trên mạng.....
Cho tới khi mạng bị sự cố con hỏi chú Hoàng, chị SUE thì con mới biết là mạng đang gặp sự cố, lúc này trong con lại có ý nghĩ là mình phải tìm cách giải quyết sao cho máy mình không có bị sự cố đó thế là tìm tòi nhưng vẫn không xong..... Lúc này, con chẳng nghĩ chi hết chỉ biết có mạng thui quên Chúa luôn..... Cho dù hôm nay con được nghỉ học và theo thông lệ như thường ngày là hàng ngày con sẽ đi tham dự thánh lễ chiều lúc 5h hoặc 6h.
Thật là may mắn cho con khi mà chỉ còn khoảng hơn 30 phút nữa là tới giờ Lễ con gặp tỉ SUE và con có hỏi tỉ rằng: " Chị đã viếng nhà Hài cốt để lãnh nhận ơn Đại xá, cầu nguyện cho các Linh hồn trong ngày hôm nay chưa ? " Chị nói chưa thế là hai chị em tìm cách cho chị để chị đi viếng nhà Hài cốt lãnh nhận ơn Đại xá. Và rồi chị SUE hỏi con: " Em đã đi lễ chưa ? " Con nói là chưa, chị kêu con đi lễ đi. Lúc này tâm trạng con bắt đầu giằng co, một bên thì muốn sử lý sự cố mạng, một bên thì đi gặp Chúa, tâm trạng con thiên về việc sự cố mạng hơn, quyên mất Chúa. Nhưng được tỉ SUE khuyên bảo con " Được nghỉ mà không đi lễ ", hôm nay con được nghỉ học. Con bắt đầu giằn vặt lương tâm rằng những ngày đi học còn tranh thủ thời gian đi được tại sao hôm nay được nghỉ lại không đi lễ ? Nhưng vẫn có chiều hướng ở nhà.
Nhưng không biết sao con lại viết chát với tỉ SUE như sau: " Chị đi viếng nhà hài cốt còn em đi lễ " thế rồi vì con trót viết lời đó rồi con phải đi lễ thôi. (con chưa thất hứa bao giờ nên....)
Thế là con đi Lễ với một tâm trạng gượng ép vì lời hứa, khi con quyết định đi Lễ đã là 16h45 con còn đi tắm rửa, và đi Lễ lúc 16h55 khi đi con có cầu nguyện theo thói quen mỗi lần rời khỏi nhà là con cầu nguyện. Con cầu nguyện rằng " Xin cho con tham dự kịp Thánh Lễ để con thực hiện lời hứa, và cầu cho chị SUE được viếng nhà Hài cốt" và con tới Nhà thờ thì vừa lúc đọc Kinh thương xót.
Con vào nhà thờ chào Chúa với một tâm trạng khác với mọi ngày là tâm trạng gượng ép bó buộc, cho đến sau khi nghe cha xứ Công bố Tin Mừng(Lc 14:15-24) xong thì tâm trạng của con được soi xét bởi dụ ngôn Bữa tiệc hôm nay mà Chúa Giesu giảng dạy.
Con thấy rằng mình đang ở trong những người khách mời lần đầu đã chối bỏ lời mời gọi của Chúa.(Bởi những sự thế gian) là không tham dự Thánh Lễ và nhất là không đến lãnh nhận Bữa tiệc Thánh Thể và Bữa tiệc Lời Chúa. Lúc này con cắn rút lương tâm và trong lòng tự hỏi tại sao hôm nay mình lại như thế vậy hàng loạt câu hỏi đặt ra trong con......... Cứ thế tiếp diễn và con đã tìm được câu trả lời khi con được cha xứ giảng đặc biệt nhất là khi con nghe như có tiếng ai đó nói thầm bên tai con rằng " Con ơi con hãy quay về với Ta " và còn có ai đó(Mặc áo trắng tinh tuyền) ngồi bên cạnh (Cùng cầu nguyện, hướng dẫn) con khi mà con ngồi ở giữa của một cái ghế dài có hai người ngồi hai đầu ghế.
Kể từ đó, tâm trạng và tâm hồn con bắt đầu thay đổi hẳn. Con nhận ra tâm trạng ban đầu của mình là do sự mê muội của một sự suy nghĩ thế gian sự thỏa mãn nhu cầu vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, và không vâng lời. Từ đó con cảm nhận thấy rằng trong con rất khác, trong tâm hồn và lương tâm của con khác lắm....thật là khó diễn tả con không biết sao điễn tả để mọi người thấy được............. Tâm hồn con như được nâng nên và bay bổng lên, mọi suy nghĩ và liên tưởng của con đều về Chúa chưa có bao giờ con có trạng thái đó và cảm giác mãnh liệt như thế một cảm giác dường như có ai đó đang âu yếm vuốt ve vỗ về,,,,,, (trổi vượt hơn mọi trạng thái vui sướng mà con trải qua) nhưng lần này thật là đặc biệt và mãnh liệt cứ có tiểng vẳng trong tai và lương tâm con răng: " Hãy trở về bên Cha, hỡi con con hay về bên nguồn mạch sự sống của Ta trong phép bí tích Thánh Thể và Lời ta phán".
Khi chuẩn bị tâm hồn lên chịu Lễ con lưỡng lự không biết có lên nhận lãnh thánh thể hay không con cầu nguyện: " Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giesu xin nuôi dưỡng, cứu chữa, che chở, hướng dẫn và bảo vệ tâm hồn, đời sống con" thì con cũng nghe có tiếng bên tai: " Con đừng sợ Ta ở bên con con hãy rước Ta để Ta ngự lại trong tâm hồn con Ta sẽ hàn gắn vết thương nơi tâm hồn tội lỗi của con". Vậy là đôi bàn chân của con mau bước lên nhận lãnh khi xếp hàng chờ đợi tâm hồn con dường như bay bổng và đôi bàn chân cứ đi cứ đi cho tới khi đến lượt con, con cúi mình chào chúa và con nói rằng: " Lạy chúa con cảm tạ Ngài, xin Ngài cứu trữa con". Khi về chỗ ngồi con được ở trong trạng thái gần như không biết chi hết chỉ biết đến chúa thôi. Cho tới khi kết thúc Thánh lLễ ra về. Con đi xuống nhà Hài cốt lúc nào không hay biết con cầu nguyện và trong khi con cầu nguyện con thấy các linh hồn mặc áo trắng như tuyết và đang đi về thiên đàng còn các linh hồn ở lại thì đang kêu xin con cầu nguyện cho họ.
Khi con về nhà mở mạng lại gặp chú Hoàng con nói về tâm trạng của con khi con đi tham dự Thánh Lễ đó chú nói với con hãy viết " Lời nguyện cảm tạ Chúa đi con " thì tâm hồn con và trạng thái mới trở lại bình thường.( Bình An thư thái được an hưởng bên Lòng Chúa Thương Xót)
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được ở gần bên Chúa trong khoảnh khắc vô cùng quý giá đó. Con là một kẻ hèn mọn và nghèo hèn của Chúa, xin Chúa hãy dùng con như một công cụ mang lại tình yêu thương của Chúa.
Giả như chiều nay con không có gặp Tỉ SUE là người đã đặt ra cho con hoàn cảnh và tình trạng đó thì chắc con không được hưởng sự ưu ái của Chúa, và con không được ở gần bên Chúa trong khoảng thời gian đó.
Lạy Chúa, Chúa vẫn biết rằng con xin Chúa cho Tỉ SUE được viếng nhà Hài cốt, và Ngài đã chấp nhận lời cầu xin của con khi mà con mang một tâm trạng tội lỗi và gượng ép khi đến với Chúa khi phải tham dự Thánh Lễ. Nhưng Ngài biết đó là lời nguyện thật đáy lòng con và Ngài đã nhậm lời và cho Tỉ ấy viếng được nhà Hài cốt.
Lạy Chúa, Chúa vẫn thương đến những kẻ tội lỗi và bần cùng những ai muốn trở về bên Lòng Thương Xót của Chúa, và nguồn mạch Sự sống của Chúa. Xin Chúa thương đến những ước nguyện nhỏ bé của chúng con là những kẻ tội lỗi đang muốn được trở về bên Chúa nhưng chúng con còn đầy sợ hãi xin Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, bảo vệ và ủi an chúng con.
Lạy chúa xin cho chúng con biết lựa chọn chúa!
:1:Trong những ngày qua con chuyển nhà không có mạng để nên mạng gặp ACE trong làng được nên con buồn lắm con cầu nguyện với Chúa rằng: " Lạy Chúa xin cho mấy ông FPT chuyển mạng nhanh cho con, để con được gặp Chúa nơi ACE và các anh chị". Nhưng con đợi hoài mà chẳng có được thấm đã hơn một tuần trôi đi hôm nay con đã có mạng trở lại vào lúc trưa hôm nay. Lúc anh con gọi điện nói là họ tới nối mạng lại con mừng vui lắm con thầm nói với Chúa " Lạy Chúa con tạ ơn Chúa" và rồi con thầm nói rằng hôm nay mình phải ở nhà gặp các anh chị trong làng mới được và rồi con quên mọi sự thế là say mê lê lết trên mạng.....
Cho tới khi mạng bị sự cố con hỏi chú Hoàng, chị SUE thì con mới biết là mạng đang gặp sự cố, lúc này trong con lại có ý nghĩ là mình phải tìm cách giải quyết sao cho máy mình không có bị sự cố đó thế là tìm tòi nhưng vẫn không xong..... Lúc này, con chẳng nghĩ chi hết chỉ biết có mạng thui quên Chúa luôn..... Cho dù hôm nay con được nghỉ học và theo thông lệ như thường ngày là hàng ngày con sẽ đi tham dự thánh lễ chiều lúc 5h hoặc 6h.
Thật là may mắn cho con khi mà chỉ còn khoảng hơn 30 phút nữa là tới giờ Lễ con gặp tỉ SUE và con có hỏi tỉ rằng: " Chị đã viếng nhà Hài cốt để lãnh nhận ơn Đại xá, cầu nguyện cho các Linh hồn trong ngày hôm nay chưa ? " Chị nói chưa thế là hai chị em tìm cách cho chị để chị đi viếng nhà Hài cốt lãnh nhận ơn Đại xá. Và rồi chị SUE hỏi con: " Em đã đi lễ chưa ? " Con nói là chưa, chị kêu con đi lễ đi. Lúc này tâm trạng con bắt đầu giằng co, một bên thì muốn sử lý sự cố mạng, một bên thì đi gặp Chúa, tâm trạng con thiên về việc sự cố mạng hơn, quyên mất Chúa. Nhưng được tỉ SUE khuyên bảo con " Được nghỉ mà không đi lễ ", hôm nay con được nghỉ học. Con bắt đầu giằn vặt lương tâm rằng những ngày đi học còn tranh thủ thời gian đi được tại sao hôm nay được nghỉ lại không đi lễ ? Nhưng vẫn có chiều hướng ở nhà.
Nhưng không biết sao con lại viết chát với tỉ SUE như sau: " Chị đi viếng nhà hài cốt còn em đi lễ " thế rồi vì con trót viết lời đó rồi con phải đi lễ thôi. (con chưa thất hứa bao giờ nên....)
Thế là con đi Lễ với một tâm trạng gượng ép vì lời hứa, khi con quyết định đi Lễ đã là 16h45 con còn đi tắm rửa, và đi Lễ lúc 16h55 khi đi con có cầu nguyện theo thói quen mỗi lần rời khỏi nhà là con cầu nguyện. Con cầu nguyện rằng " Xin cho con tham dự kịp Thánh Lễ để con thực hiện lời hứa, và cầu cho chị SUE được viếng nhà Hài cốt" và con tới Nhà thờ thì vừa lúc đọc Kinh thương xót.
Con vào nhà thờ chào Chúa với một tâm trạng khác với mọi ngày là tâm trạng gượng ép bó buộc, cho đến sau khi nghe cha xứ Công bố Tin Mừng(Lc 14:15-24) xong thì tâm trạng của con được soi xét bởi dụ ngôn Bữa tiệc hôm nay mà Chúa Giesu giảng dạy.
Con thấy rằng mình đang ở trong những người khách mời lần đầu đã chối bỏ lời mời gọi của Chúa.(Bởi những sự thế gian) là không tham dự Thánh Lễ và nhất là không đến lãnh nhận Bữa tiệc Thánh Thể và Bữa tiệc Lời Chúa. Lúc này con cắn rút lương tâm và trong lòng tự hỏi tại sao hôm nay mình lại như thế vậy hàng loạt câu hỏi đặt ra trong con......... Cứ thế tiếp diễn và con đã tìm được câu trả lời khi con được cha xứ giảng đặc biệt nhất là khi con nghe như có tiếng ai đó nói thầm bên tai con rằng " Con ơi con hãy quay về với Ta " và còn có ai đó(Mặc áo trắng tinh tuyền) ngồi bên cạnh (Cùng cầu nguyện, hướng dẫn) con khi mà con ngồi ở giữa của một cái ghế dài có hai người ngồi hai đầu ghế.
Kể từ đó, tâm trạng và tâm hồn con bắt đầu thay đổi hẳn. Con nhận ra tâm trạng ban đầu của mình là do sự mê muội của một sự suy nghĩ thế gian sự thỏa mãn nhu cầu vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, và không vâng lời. Từ đó con cảm nhận thấy rằng trong con rất khác, trong tâm hồn và lương tâm của con khác lắm....thật là khó diễn tả con không biết sao điễn tả để mọi người thấy được............. Tâm hồn con như được nâng nên và bay bổng lên, mọi suy nghĩ và liên tưởng của con đều về Chúa chưa có bao giờ con có trạng thái đó và cảm giác mãnh liệt như thế một cảm giác dường như có ai đó đang âu yếm vuốt ve vỗ về,,,,,, (trổi vượt hơn mọi trạng thái vui sướng mà con trải qua) nhưng lần này thật là đặc biệt và mãnh liệt cứ có tiểng vẳng trong tai và lương tâm con răng: " Hãy trở về bên Cha, hỡi con con hay về bên nguồn mạch sự sống của Ta trong phép bí tích Thánh Thể và Lời ta phán".
Khi chuẩn bị tâm hồn lên chịu Lễ con lưỡng lự không biết có lên nhận lãnh thánh thể hay không con cầu nguyện: " Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giesu xin nuôi dưỡng, cứu chữa, che chở, hướng dẫn và bảo vệ tâm hồn, đời sống con" thì con cũng nghe có tiếng bên tai: " Con đừng sợ Ta ở bên con con hãy rước Ta để Ta ngự lại trong tâm hồn con Ta sẽ hàn gắn vết thương nơi tâm hồn tội lỗi của con". Vậy là đôi bàn chân của con mau bước lên nhận lãnh khi xếp hàng chờ đợi tâm hồn con dường như bay bổng và đôi bàn chân cứ đi cứ đi cho tới khi đến lượt con, con cúi mình chào chúa và con nói rằng: " Lạy chúa con cảm tạ Ngài, xin Ngài cứu trữa con". Khi về chỗ ngồi con được ở trong trạng thái gần như không biết chi hết chỉ biết đến chúa thôi. Cho tới khi kết thúc Thánh lLễ ra về. Con đi xuống nhà Hài cốt lúc nào không hay biết con cầu nguyện và trong khi con cầu nguyện con thấy các linh hồn mặc áo trắng như tuyết và đang đi về thiên đàng còn các linh hồn ở lại thì đang kêu xin con cầu nguyện cho họ.
Khi con về nhà mở mạng lại gặp chú Hoàng con nói về tâm trạng của con khi con đi tham dự Thánh Lễ đó chú nói với con hãy viết " Lời nguyện cảm tạ Chúa đi con " thì tâm hồn con và trạng thái mới trở lại bình thường.( Bình An thư thái được an hưởng bên Lòng Chúa Thương Xót)
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được ở gần bên Chúa trong khoảnh khắc vô cùng quý giá đó. Con là một kẻ hèn mọn và nghèo hèn của Chúa, xin Chúa hãy dùng con như một công cụ mang lại tình yêu thương của Chúa.
Giả như chiều nay con không có gặp Tỉ SUE là người đã đặt ra cho con hoàn cảnh và tình trạng đó thì chắc con không được hưởng sự ưu ái của Chúa, và con không được ở gần bên Chúa trong khoảng thời gian đó.
Lạy Chúa, Chúa vẫn biết rằng con xin Chúa cho Tỉ SUE được viếng nhà Hài cốt, và Ngài đã chấp nhận lời cầu xin của con khi mà con mang một tâm trạng tội lỗi và gượng ép khi đến với Chúa khi phải tham dự Thánh Lễ. Nhưng Ngài biết đó là lời nguyện thật đáy lòng con và Ngài đã nhậm lời và cho Tỉ ấy viếng được nhà Hài cốt.
Lạy Chúa, Chúa vẫn thương đến những kẻ tội lỗi và bần cùng những ai muốn trở về bên Lòng Thương Xót của Chúa, và nguồn mạch Sự sống của Chúa. Xin Chúa thương đến những ước nguyện nhỏ bé của chúng con là những kẻ tội lỗi đang muốn được trở về bên Chúa nhưng chúng con còn đầy sợ hãi xin Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, bảo vệ và ủi an chúng con.
Lạy chúa xin cho chúng con biết lựa chọn chúa!