PDA

View Full Version : THƯ GỬI CHÚA GIÊSU



littlewave
05-11-2008, 12:34 PM
THƯ GỬI CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu ơi !

Cuộc sống với những bộn bề lo toan đã làm cho con không còn nhớ tới Chúa nữa, hình như con đã quên mất Chúa rồi. Con đã được nhận lãnh biết bao là Hồng ân Chúa ban cho con, thế nhưng con lại vô ơn với những ơn lành mà Chúa ban cho con. Con ở gần nhà Chúa nhưng ít khi con đến tâm sự với Chúa. Con vô tâm quá , Chúa buồn con nhiều lắm phải không Chúa?

Chiều nay đi làm về bước vô nhà thờ, con cảm thấy lòng con trống trải và cô đơn quá ! Qùy trước nhà Chầu, con nhận ra rằng Chúa còn cô đơn hơn con nữa, Chúa ngự trong nhà Chầu với hình một tấm bánh bé nhỏ, Hằng ngày Chúa vẫn âm thầm chờ đợi người ta đến với Chúa, nhưng có mấy người nhớ tới Chúa đâu? Chúa cô đơn, Chúa buồn lắm phải không Chúa? Cuộc sống đã đưa mọi người vào môt vòng xoáy nào đó khiến họ không còn muốn đến với Chúa, họ mãi chạy theo danh vọng vật chất, họ thích quây quần bên gia đình, họ thích nghe nhạc, xem phim hơn là đến với Chúa. Còn Chúa thì cứ chờ đợi có ai đến viếng thăm để lắng nghe họ cầu xin và ban ơn cho họ...

Con cũng vậy Chúa ơi !

Con cũng có đủ thứ lý do để từ chối đến với Chúa, con biết Chúa buồn con nhiều lắm, Chúa đã ban cho con một ngày 24 tiếng đồng hồ, nhưng thời gian con dành cho Chúa thì chẳng được bao nhiêu. Chúa đã ban cho con được bình an hạnh phúc, trong khi còn biết bao nhiêu người không có được hạnh phúc như con, Chúa ban cho con một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và người thân, có một mái ấm gia đình, trong khi còn bao người quanh con phải sống nơi đầu đường xó chợ...

Con xin lỗi vì những thờ ơ của con, con dã được nhận lãnh rất nhiều nhưng trao ban thì chẳng được bao nhiêu, con chỉ biết sống cho bản thân mình mà không biết quan tâm đến những người đang sống quanh con. Con xin Chúa hãy ban cho con một trái tim biết yêu thương, để con biết trao ban như Chúa đã trao ban cho con, Chúa nhé.

Con xin gửi đến Chúa lời cầu nguyện tuyệt vời của Michel Quoist. Con xin được hiệp ý trong lời cầu nguyện này để tạ ơn Chúa. Xin Chúa hãy nhận lời con.


Lạy Chúa thật là diệu kỳ,

con có đủ hai tay, trong khi bao nhiêu người bị cụt tay.

Mắt con sáng, đang khi nhiều người không nhìn thấy ánh sáng.

Con biết nói biết cười, đang khi bao nhiêu người bị câm không nói được.

Con có đôi tay để làm việc, đang khi nhiều người phải đi hành khất.

Thật là diệu kỳ,

con có nhà để trở về, đang khi có những người chẳng biết đi về đâu.

Thật là diệu kỳ,

con được yêu thương, được sống, được cười vui, mơ ước,

đang khi bao người chán nản, ghen ghét, lăn lộn trong ác mộng, chết trước khi chào đời...

Thật là kỳ diệu,

con được biết và tin vào Chúa,

đang khi bao người không được an vui vì không có Đức tin.

Nhất là, lạy Chúa, thật là kỳ diệu,

con chẳng còn gì để đòi hỏi thêm,

đang khi con cần phải tạ ơn vì rất nhiều điều đã nhận lãnh.

Con tạ ơn Chúa thật nhiều...


Chúa ơi, thư con viết cũng đã dài, hơn nữa, con không cần phải viết nhiều, Chúa biết con cần gì mà, phải không Chúa? Con yêu Chúa rất nhiều. Nhận được thư, Chúa nhớ hồi âm cho con nhé!

(source:Nguyễn Minh Bảo's Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-_0RYAnE_fLM4LQWHz7SiMxYvf8y5tjI-?cq=1&p=614))

sue
05-11-2008, 12:59 PM
Cho Sue ké tí.
P/S : Lạy Chúa - con chẳng dám xin Chúa thêm điều gì nhiều - con cảm tạ Chúa về mọi sự - và mong mỏi Chúa ngày ngày gìn giữ con - nâng đỡ con - để con biết trân trọng - chia sẻ những điều Chúa đã ban cho con với anh em con - để làm rạng danh Chúa (hic - ké nhiều quá - ráng đọc nha Chúa :3:)
Cảm ơn Minh Bảo - hôm nào hậu tạ sau hen - cảm ơn cô Lit luôn ạh.

bethichconlua
07-11-2008, 12:08 AM
Cho Sue ké tí.
P/S : Lạy Chúa - con chẳng dám xin Chúa thêm điều gì nhiều - con cảm tạ Chúa về mọi sự - và mong mỏi Chúa ngày ngày gìn giữ con - nâng đỡ con - để con biết trân trọng - chia sẻ những điều Chúa đã ban cho con với anh em con - để làm rạng danh Chúa (hic - ké nhiều quá - ráng đọc nha Chúa :3:)
Cảm ơn Minh Bảo - hôm nào hậu tạ sau hen - cảm ơn cô Lit luôn ạh.
:read:
BÉ CŨNG KÉ KÝ...TÁI BÚT...........HI..HI..LẠY CHÚA CON CON,...CON ..CON HƠN CALÂM ...KHI BIẾT MÌNH LÀ KẺ TỘI LỖI...HIC..HIC..XIN CHÚA THA THỨ VÀ THƯƠNG BAN THÁNH THẦN CHÚA XUỐNG TRÊN CON....VÀ XIN CHÚA CỨU RỖI CÁC LINH HỒN...........AMEN:read::read::read::read::read::laughs:

songtu90
07-11-2008, 11:27 AM
Giêsu ơi, con xin Chúa bao điều mà Chúa chẳng cho con
Nhưng con hiểu ra rằng: những điều con xin dường như không thấy, nhưng những gì con được lại vượt quá ước mơ
cám ơn Giêsu nhé!!!