PDA

View Full Version : Chia xa



daohong2310
13-11-2014, 12:00 AM
CHIA XA

Nếu lỡ mai này tôi có chết
Thì xin cho kẻ đã đến rồi đi
Chút ngậm ngùi cúi đầu trong thinh lặng
Trong ký ức, nỗi buồn vui giân ghét.
Xuôi tay xuống cũng xóa nhòa phôi pha.

Nếu mai này người hỡi có đi xa,
Thì xin cho trút bỏ mọi lụy phiền.
Gởi lại đây, chuỗi ngày cay đắng ngọt
Chốn xa xôi mong mỏi đã lâu rồi.
Khép bờ mi, sáng lạng khung trời ấy...

Nếu lỡ mai này tôi sẽ chết.
Thì xin người ghi khắc mãi trong tim,
Đôi dòng châu lụy ngàn thương nhớ.
Một người đã đến rồi lại đi..